Mot thoang trong ****** Yeu - Tang em . Vi dang cafe lam anh mat ngu Chot mo mang hinh bong noi xa Con duong xua trai day hoa nang Cuoc doi cung lam vi chua cay Tinh trong anh duong da chai san Em con la phan nho trong tim 9 9 % cung chua la du Phan con lai backup ki niem xua Met voi doi anh toi chon cu Chut bo vo nhin xuong mat ho Dau chi minh anh cuoi voi song Con lan may lap lanh nang xuan . Completed at 02:28 AM [ GMT + 7:00 Hanoi , Bangkok , Jakarta ] Hanoi , Friday 02/04/2004 ======================= Unicode UTF-8 Một thoáng trong cơn mê Vị đắng cafe làm anh mất ngủ Chợt mơ màng hình bóng nơi xa Con đường xưa trải đầy hoa nắng Cuộc đời cũng lắm vị chua cay Tình trong anh dường đã chai sạn Em còn là phần nhỏ trong tim 9 9 % cũng chưa là đủ Phần còn lại backup kỉ niệm xưa Mệt với đời anh tới chốn cũ Chút bơ vơ nhìn xuống mặt hồ Đâu chỉ mình anh cười với sóng Còn làn mây lấp lánh nắng xuân . 02:28 AM [ GMT + 7:00 Hanoi , Bangkok , Jakarta ] Hà nội , Thứ sáu 02/04/2004 Ciaominu@
Anh Ciaominu đấy à?Vẫn"tâm trg"thế hả A??Hôm nào lên trà Đài Loan E giải tỏa cho cái nhỉ??Cố lên A,như E vẫn nói với A rồi đấy,cuộc sống là 1 chuỗi stress,chả ai mong muốn cả nhưng nó vẫn cứ đến vậy thôi!! Màn nấu nướng thế nào hả A?Hom nào truyền cho E cái,E đỡ fải đi học thêm khoá nấu ăn nữa!E tệ quá A nhỉ,núi Thái Sơn trước mặt mà 0 biết!! "Nếu đời 0 cho ta hoa hồng thì hãy biết cách chế biến những bó rau muống"!Xào rau muống cho tỏi vào trước hay sau A nhỉ?? Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi May cua troi cu de gio cuon di Khanh Linh
Xào rau thì fải cho cả trc và sau chứ nhóc , anh dạy em suốt rồi mà vẫn không nhớ hả em gái cứng đầu của anh Nạp tiền đi bé , anh mess suốt mà ko thấy em reply , buồn lắm đấy Hôm nay chả hiểu sao anh lại lỡ đổ keo con voi lên mobile em ạ , hic , trông buồn cười dã man . Đầu tuần sau anh sẽ gọi cho em , bọn anh bắt đầu 5 tuần thực tập rồi , sáng anh free , chiều đi làm , ăn sáng uống trà , sành điệu tí
Xào rau muống trông thế mà khó fết A nhờ!!E cho tỏi vào trước lúc sau lại quên mất!!Hic,thế ăn gỏi cá có fải cá hồi là ngon nhất 0 A?Câu này A vẫn chưa trả lời E đâu đấy ạ để cuối tuần này còn làm bữa ăn tươi cho các cụ ạ!! Thế cái mobile của A bây giờ thế nào rồi ạ??Còn dùng được 0 ạ??Cơ khổ,vg,thì E nạp tiền,mà thực ra nhắn = số của Mẹ E cũng được,dưng mà hic,lúc đg đi ngoài đường thì lại chả biết nhắn lại cho A = cách nào!! Như hôm thứ 7 vừa rồi đấy ạ,đg trên con đường tìm kiếm tình yêu,nhận được tin nhắn của A,định rủ A ra"sành điệu"1 tí nhưng chả biết làm thế nào cả!! Hic,ức chế ứ chịu được ạ,nhìn mọi người tay trong tay với người yêu!!Hôm nay E lại vừa ở trà Đài Loan về(dạo này"sành điệu"thế 0 biết ạ)nhưng 0 thấy A Hôm nay uống cái gì í nhờ??Tự nhiên muốn thay đổi 1 tí chứ mọi khi E vẫn chỉ thích uống trad đào mật ong,được ăn đào trái mùa ngon ơi là ngon!! Tính mình vẫn thỉnh thog trái khoáy thế!!Thảo nào có người bảo mình 0 cá tính,trong khi lại có người bảo"cá tính đầy mình",thảo nào trông cũng 0 đến nỗi nào,con nhà gia giáo,học hành tử tế,thần kinh 0 fải,dở hơi lại cg` 0...thế mà 21 tuổi vẫn chưa có người iu!! Đấy lại nói chuyện trà,hôm nay E uống cái ngọc trai sữa gì í ạ,nghe tên kêu kêu,thấy cũng thơm thơm ra trò,ở dưới lại có trân châu,thế là giả vờ đấy là ngọc trai,ăn thật lực cho nó mau giàu,còn có cơ làm người"sành điệu"giống A trai!! Nhất A trai rồi còn gì nữa ạ,buổi sg'' uống trà,ngồi đọc báo,lại thêm cả đánh giầy,rử xe nữa thì"sành điệu"quá ạ!E gái chạy vắt chân lên cổ mà 0 đuổi kịp ạ!! Đùa thế chứ sg'' E bận bỏ xừ,làm sao đi"sành điệu"cùng A trai được ạ!!Chiều E đi học rồi,1 là để chiều E đi học về,2 là để tối hẳn đi A trai,& 3 là cả chiều & tối đi ạ!! Hi hi Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi May cua troi cu de gio cuon di Khanh Linh
hôm nay quả thực chả hiểu sao ức chế vật vã , cả sáng từ 8h đứng mòn giầy đợi thầy giao đề tài thực tập cơ sở , fải nói thật là anh rất hào hứng khi đc ông thầy Phó khoa nổi tiếng là tính hay phụ trách , nhưng mà cũng vì là Phó khoa nên thành ra lại lắm việc vật , đợi đến 10h30 thì mới thấy mặt chú í đến khoa , ló đầu ra cười duyên một fát nói là chú í fải họp giao ban , rồi họp chi bộ , rồi họp chuyên môn , chắc chắn là đến 11h15 là ok . Anh lên thư viện , đúng là cái số thằng sinh viên nhà xa trường , cả đời mới biết cái thư viện trường mặt mũi nó thế nào , hờ , hay thật , hôm nay làm đúng mẫu sinh viên lý tưởng của trường này mất rồi ...heheh ..ngủ một mạch đến đúng lúc chuông báo thức kêu cuống cuồng chạy lên fòng chú ý . Đợi thầy một tí nhé , hí hí , mấy thằng sinh viên cứ ngồi vừa thắc mắc vừa lo cho thầy quá , chẳng biết thầy có bị ung thư v u '' ko mà một tí thầy to quá , mãi mà chưa thấy đâu cả , tận 12h25 mới đc tiếp kiến chú í , vui thật , vào ngồi đc uống lipton mời ăn kẹo , đúng là chú thầy này thực sự xứng đáng có tiếng là vui tính thật , rất nhiệt tình , mở tủ lạnh ra , hết kẹo rồi , chỉ có mỳ tôm thôi các em ạ , thôi rồi , cái cảm giác hi vọng rồi thất vọng , yêu rồi fải chia xa , haha , quá đã .... may mà lết đc về nhà ănbát cơm, chả kịp đặt cái lưng lên giường lại fải fóng đi. đúng là lúc nào cũng trong cái trạng thái vội vội vàng vàng , vô nghĩa thật . 1h40 bắt đầu working time của một tuần mới , rất excited , thế mà login mãi ko vào đc Timesheet , cay vật , đi hỏi , bị chú nào place out , thế là fải nhờ admin reset lại , rồi nói chung là ba chấm nữa , rất nhiều chuyện cười ra nuớc mắt . Mùng mấy âm rồi em nhỉ , lại thèm thịt dog rồi . Tối tiger beer nhé em , trà đạo chán rồi , người nhớn đê ...Hai con duong , hai loi di voi voi Biet bao gio moi gap duoc nhau Anh di roi ! em chang hieu vi sao?! Canh cua long da thoi khong mo* nua...