1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ầm ầm trời cứ đổ mưa

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 29/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ầm ầm trời cứ đổ mưa

    Loanh quanh thấy topic này hay ghê,mình cũng bắt chước mang về đây để mọi người cùng trổ tài thơ văn....

    Ầm ầm trời cứ đổ mưa
    Hết hôm nay nữa là vừa ba hôm
    Cô đơn buồn lại thêm buồn...
    Làm một chai rượu ngủ luôn buổi chiều
    Tỉnh dậy đầu óc liêu xiêu
    Trời vẫn mưa tiếp, buồn thêm thêm buồn
    Đâm ra ghét chú chuồn chuồn
    Sao mày bay thấp để trời cứ mưa
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ầm ầm trời cứ đổ mưa
    Mưa gì mưa mãi,mưa suốt cả ngày
    Lòng buồn lại càng buồn hơn
    Buồn gì buồn mãi,mãi chưa hết buồn!!!
  3. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ầm ầm trời cứ đổ mưa
    Ầm ầm trời cứ đổ mưa
    ...Ầm ầm trời cứ đổ mưa
    ...Giờ tạnh rồi!
    Hề hề...THơ của anh đấy !em LAMDUECHI thấy thơ của anh có đc không?Liệu có triển vọng gì không?CHo anh ít ý kiến để anh còn biết đường....phát triển sự nghiệp..
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,em thấy anh hát hay lắm,đàn cũng hay.Nhưng thơ thì....Trời tạnh mưa rồi hay sao ,anh nhỉ?Hì,
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Khà khà !
    Các thành viên trong Câu lạc bộ tình nguyện Thái Nguyên đều đã bị lây virut có tên lãng mạn của ông chủ nhiệm rồi .
    Thảo nào bi giờ các thành viên hơi tý tẹo là thơ với phú , nhìn trời mưa mà cũng hoạ ra được bài .
    Cố gắng lên , ông chủ nhiệm hết sức ủng hộ . Nên nhớ rằng đây là một loại virut có ích chớ không phải là loại có hại , hãy cố gắng mà bảo tồn và phát triển nó !
  6. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Mưa mới chả gió làm mình chẳng làm ăn được gì cả. Tôi ghét trời mưa
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ bình tĩnh,làm gì mà ghét trời mưa thế?Bây giờ đang thất tình thì cảm thấy thế thôi,chứ ai mà biết được có người yêu rồi lúc nào cũng chỉ muốn trời mưa để đi chơi cùng người yêu .Hì hì.Mà kể ra trời mưa cũng ít ai uống nước nhỉ?Khổ thân anh tôi!!HIc
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ầm ầm trời cứ đổ mưa
    Em buồn,em khóc,em ngồi,em kêu..
    Mưa gì mưa suốt cả ngày
    Đường thì lầy lội em chẳng dám đi
    Mưa thì lộp độp rơi rơi
    Ếch ương nhái bén thi nhau hoà đồng
    Trời mưa nên càng lạnh hơn
    Chỉ muốn co ro,cuộn tròn trong chăn
    Ngắm mưa lòng cũng thêm buồn
    Tâm hồn thi sĩ mộng mơ nơi nào...
  9. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Ầm ầm trời cứ đổ mưa
    Nhìn trời lại nhớ đến người năm xưa
    Năm xưa trời cũng đổ mưa
    Năm xưa mình cũng...thích mưa kiều này
  10. lucky_star1812

    lucky_star1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ầm ầm trời lại đổ mưa
    Bỗng dưng trời lại đổ mưa ầm ầm
    trời mưa lại nhớ người xưa
    cùng ta đi dưới trời mưa năm nào
    mà nay người ở chốn nao?
    để ta đi dưới trời mưa 1 mình
    ...................................

Chia sẻ trang này