1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ầm ầm trời cứ đổ mưa

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 29/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ầm ầm trời lại đổ mưa
    Bỗng dưng trời lại đổ mưa ầm ầm
    trời mưa lại nhớ người xưa
    cùng ta đi dưới trời mưa năm nào
    mà nay người ở chốn nao?
    để ta đi dưới trời mưa 1 mình
    ................................... FPRIVATE
  2. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay đấy, họa vài câu cho vui
    Ầm ầm giời cứ đổ mưa
    Bao giờ cho hết mùa mưa hở giời?
    Để tôi gặp người tôi yêu
    Trong màu vàng nắng nhuốm nhiều thu sang.
    Được carotfan sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 01/06/2006
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    ẦM ầm gió lại nổi lên
    Phải chăng lại muốn đổ mưa hả giời?
    Mưa thì in ít thôi chứ
    Mưa tầm mưa tã,chịu nổi ai hay?
    Mưa cho đường ngập nước cống
    Rác trôi bồng bềnh tựa thuyền nan
    Mưa cho ruộng đỗ mẹ trồng
    Nằm nghiêng nằm ngả mới thảm làm sao?
    Mưa cho mình nằm thu lu
    Như con ốc xoáy cuộn tròn trong chăn
    Mưa buồn,cảnh buồn,người buồn
    Vậy thì trời ơi,xin tạm dừng mưa.....!!!!
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 06:58 ngày 03/06/2006
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ầm ầm trời cứ đổ mưa
    Nắng được 2 hôm,đến nay lại mưa..
    Mưa buồn lại nhớ lớp xưa
    Còn đâu tiếng kẻng,tiếng bạn gọi ta?
    .....
    Thôi,ko làm nữa,chán!
  5. x_man26183

    x_man26183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    cái gì thế hả trỜi !!!

    mưa điên cuồng mưa điên loạn
    mưa sối xả mưa tả tơi
    mưa không ngừng mưa không ngớt
    mưa lớt phớt trên vai em
    mưa thầm thì trong lòng anh

    mưa mưa mưa
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0

    mưa điên cuồng mưa điên loạn
    mưa sối xả mưa tả tơi
    mưa sao mãi không thôi
    Để anh thương nhớ không nguôi về nàng
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ầm ầm trời cứ đổ mưa
    Nhà mợ vừa gặt ,lúa còn đống sân
    Mưa mau chẳng mấy ướt sân
    Cả nhà náo loạn chạy thóc vào hè
    Ông thì hót thóc vào bao
    Mợ thì cầm chổi,mình thì hót nhanh
    Cậu khoẻ vác thóc vào hè
    Mỗi người một việc,cũng kịp tránh mưa...
    9.6.06
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ầm ầm trời cứ đổ mưa
    Mình ngồi quạt mát ,ăn kem ngắm trời
    Ôi,cảm thấy sướng làm sao
    Mát từ trong bụng,mát ra bên ngoài...
    Heeee,đúng là đồ củ chuối....hì
    19h 9.6.2006
  9. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    MƯA_NGUYỄN NGỌC KÍ
    MƯA LÀ NƯỚC MẮT
    TRỜI NHỚ ĐẤT
    KHI YÊU........
  10. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0

    MƯA CỦA MÈO
    CÓ CƠN MƯA NÀO VỀ
    CHO LÒNG BUỒN MAN MÁC
    CÓ CƠN MƯA NÀO VỀ
    NHỚ CÂU CA ANH HÁT
    CƠN MƯA QUA THÀNH PHỐ
    MANG VỀ NHIỀU ƯU TƯ
    CƠN MƯA VÀO NỖI NHỚ
    CHO LÒNG BUỒN VU VƠ
    NẾU ANH LÀ CƠN MƯA
    XIN ĐỪNG QUA THÀNH PHỐ
    NẾU ANH LÀ CƠN MƯA
    ĐỪNG GIEO VÀO EM NHUNG NHỚ

Chia sẻ trang này