1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ám ảnh quá khứ, làm thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ctbk3101, 20/03/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới vào lại ttvn, thật là có việc mới tìm đến, mong mọi người giúp đỡ [r24)]

    Ngày xưa có một cô gái yêu em, em cũng không biết diễn tả như nào, nhưng cảm nhận được cô ấy yêu em rất nhiều.

    Vốn hai đứa quen nhau cũng hơn nửa năm mới yêu nhau, mà lúc đó em cũng chỉ hơi có một chút tình cảm mà thôi, nhưng thấy cũng có chút thú vị nên cũng nhắm mắt đưa chân.

    Yêu nhau rồi, em lại thấy hình như 2 người không hợp nhau, mà hình như cô ấy cũng không quá thú vị như em vẫn nghĩ :( chỉ có điều tình cảm của cô ấy thì rất nhiều.

    Bản tính em cũng không phải lọai hay đong đưa gì, yêu ai thì biết người đó thôi, nhưng có một dạo ( tầm 6 tháng sau khi yêu nhau ) em có đá ngoài cả 1 em khác. Cô ấy biết chuyện, rất buồn =((. thế là chia tay. 1 tháng vật vã

    Hơ, lúc này em mới cảm thấy mình cần cô ấy, thực sự yêu cô ấy; em nói với cô ấy muốn quay lại và cô ấy đồng ý.

    Có khó khăn, có mệt mỏi, có ngại ngùng. Cuối cùng thì, ừ, cô ấy cũng đồng ý. 2 người lại yêu nhau. Thêm được 6 tháng nữa.

    Nhưng trong khoảng thời gian đó, em cảm thấy tình cảm cô ấy giành cho em mỗi ngày lại ít đi một chút, mỗi ngày lại nhạt đi một chút. Trong khi ngày xưa thì như thế như kia.

    Em biết là vì em sai trc nên mới thành ra thế, nên em cũng kiên nhẫn, cũng chịu đựng nhưng mãi mà không thay đổi đc tình hình. Có cảm giác giờ cô ấy yêu em chỉ như là thói quen thôi.

    Giờ em nên làm gì, chia tay, hay tiếp tục kiên nhẫn chờ cô ấy thay đổi. Em vẫn còn tình cảm, nhưng cũng mệt mỏi quá rồi.

    Mong các anh chị cho em lời khuyên [r24)]
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Nhạt là thế nào, vẫn đều đặn 3 lần/tuân chứ?
  3. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    kể cả 7 lần tuần vẫn nhạt như thường :(
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày xưa có một cô gái yêu em. Nghe như chuyện đwì trước mấy mươi năm rồi. Hoá ra, chắc chưa được 2 năm.
    Thấy chủ topic thích trầm trọng hoá vấn đề. Yêu thì giữ, không thì thôi.( mà tình hình này thì chủ topic muốn giữ, nhưng nản, không biết có giữ được không, còn cô kia thi...cảm giác như một thói quen...)
    Neen nói chuyện thẳng thắn, xác định xem cô kia còn yêu không. Xác định xong khắc biết nên làm gì.
  5. almostlover

    almostlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    em đã đọc ở đâu đó 1 câu chuyện, đại ý nói là "đôi khi nhạt cũng là 1 gia vị của tình yêu". làm sao bắt tình yêu lúc nào cũng nóng hôi hổi đc, món ăn cũng vậy, muốn ngon phải hâm nóng lại.
    những cái có trc mặt thì ko thấy quí đâu, nhưng mất đi rồi mới thấy tiếc. 2 bạn thử tạm thời xa nhau 1 thời gian xem sao
  6. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thế đã trao đổi với cô ấy về cảm xúc của mình chưa bạn?

    Sao bạn ko thử tạo nên nhiều đột phá hơn trong quan hệ của 2 người: đi chơi xa đến những nơi đẹp và lạ, tặng quà bất ngờ cho cô ấy ( đặc biệt là gửi hoa đến Vp làm việc mà ko nói tên người gửi ...),đọc nhiều truyện cười và kể cho cô ấy nghe, v.v (TỚ MỚI NGHĨ ĐẾN THẾ).

    Nói chung thay đổi nếp sinh hoạt cũ của 2 người. Biết đâu chính cô ấy thấy bạn nhàm, hoặc cô ấy đang stress v.v.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    nhạt khác mà nguội khác bạn ơi. Hâm nóng thì cũng có mặn được đâu :)
    Chắc cô ấy cũng đang đá ngoài đấy em ạ. Tìm hiểu xem :)
  8. tk40

    tk40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    "Em vẫn còn tình cảm, nhưng cũng mệt mỏi quá rồi" ---> câu này tạm dịch là " các anh chị động viên em chia tay cô ấy cho nhanh với ! " ?! Bác nhận lời yêu con gái người ta vì...cũng thấy có một chút thú vị, rồi trong lúc đang cố yêu em nó thì bác lại tí toáy em khác. Em nó nhận lời trở lại với bác cũng là vì còn yêu rồi, còn việc lạnh nhạt thì có lẽ vì vết thương bị phản bội vẫn đang rỉ máu. Cùng là male với nhau, nói thật, em thấy bác thiếu quyết tâm và tình cảm cũng chưa thực sự sâu đậm, có lẽ bác quay lại với em nó vì đã quen và muốn tiếp tục hưởng thụ những tình cảm, chăm sóc, quan tâm em nó dành cho bác trước kia ?! Em xin phép gia cát dự: TẠCH (càng sớm càng tốt) !
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Nói chuyện thẳng thắn là giải pháp bác ạ. Còn buông trôi thì rồi cũng sẽ có lúc nói chia tay, lại phí thời gian.
  10. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Em quay lại với cô ấy không phải vì quá quen với những gì nhận được từ cô ấy. Thực ra thì có thể lúc đầu thì đúng. Nhưng sau đó thì em đã yêu cô ấy thật sự. EM cũng đã cố gắng rất nhiều để xóa đi vết sẹo đó. Nhưng dường như không thể, cô ấy vẫn còn tình cảm, nhưng nhạt nhòa lắm, hay vì ngày xưa cô ấy yêu em quá nhiều, nên giờ cái cảm giác hụt hẫng ấy nó lại càng rõ ràng.

    Em đã cố gắng nói chuyện thẳng thắn với cô ấy; Nhiều lần em đã hỏi sao giờ em yêu anh ít thế, tại sao tình cảm cứ nhạt đi thế, không như ngày xưa. Cô ấy chỉ bảo là sau tất cả cô ấy không thể ngay lập tức trở lại như trc. Hãy cho cô ấy thêm thời gian, nhất định sẽ thay đổi, nhất định sẽ lại yêu nhau nhiều như trc.

    Nhưng em đợi cũng lâu rồi...

Chia sẻ trang này