1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ám ảnh về sự mất trinh của vợ - Theo VNexpress

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Amara, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amara

    Amara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ám ảnh về sự mất trinh của vợ - Theo VNexpress

    Đọc bài này ở bên vnexpress thấy buồn cười cho cái ông này nên copy về cho mọi người đọc và bàn luận.
    ==========================================

    Ám ảnh về sự mất trinh của vợ

    Rồi một ngày vợ tôi đã thú nhận tất cả về sự không còn trinh trắng là do người bạn trai trước dùng tay chọc vào trong lần 2 đứa ở nhà, và đó là lần sai lầm duy nhất trong đời. Tôi đã chết điếng người và không ngờ mình lại phải đối mặt sự thật như vậy.

    From: giang trinh
    To: vne-tamsu
    Subject: Chuyen cua toi

    Tôi đang có chuyện rất băn khoăn mong bạn đọc cho ý kiến. Tôi đã lập ra đình được 5 năm và đã có con. Phải nói là chúng tôi rất hạnh phúc. Trước khi đến với nhau tôi có biết vợ tôi có bạn trai, vợ tôi cũng có nói cho tôi biết về mối quan hệ đó. Tôi có hỏi vợ tôi một câu trong ngày đầu chúng tôi yêu nhau rằng: ?oNếu em đã có tình cảm sâu sắc rồi thì chúng ta nên dừng lại?. Vì tôi không bao giờ chấp nhận một người vợ đã có chuyện như vậy.

    Vợ tôi nói là không bao giờ có chuyện đó. Tôi đã rất tin và yêu vợ tôi nhiều hơn. Bởi vợ tôi cũng sinh ra trong gia đình gia giáo và có quan điểm rất rõ ràng trong các mối quan hệ. Chúng tôi đã rất hạnh phúc trong những ngày đó và đám cưới được tổ chức sau gần 2 năm yêu nhau. Nhưng vợ tôi đã không có máu trong lần đầu quan hệ, tôi thực sự rất buồn, nhưng vẫn tin rằng có một số trường hợp đặc biệt như vậy và vợ tôi đã thề thốt là chưa bao làm gì để không còn trinh trắng.

    Nhưng rồi một ngày vợ tôi đã thú nhận với tôi tất cả về sự không còn trinh trắng là do người bạn trai trước dùng tay chọc vào trong lần 2 đứa ở nhà và đó là lần sai lầm duy nhất trong đời. Tôi đã chết điếng người và không ngờ mình lại phải đối mặt sự thật như vậy. Tôi đã bảo vợ tôi là phải chia tay vì tôi vốn đã không thể chấp nhận được người vợ như vậy. Tôi đã không còn niềm tin vào vợ tôi nữa.

    Nhưng sau bao đêm thức trắng tôi đã tha thứ cho cô ấy vì cô ấy nói rằng, cô ấy làm tất cả vì rất yêu tôi và không muốn mất tôi, cô ấy biết nếu tôi biết trước khi cưới thì cô ấy sẽ mất tôi, và tôi vẫn còn rất yêu vợ tôi. Thực sự bây giờ tôi đã tha thứ cho vợ tôi, nhưng có lúc vẫn thấy đau đớn quá. Có lúc những hình ảnh tồi tệ đó vẫn ám ảnh tôi. Tôi hiểu rằng con người ta cần độ lượng, cần cao thượng, nhưng tôi chưa thoát ra được, mong các bạn hãy giúp tôi.

    Giang
  2. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Cha này giống mình....vợ mình mà nói trc khi cưới thì kiểu gì mình cũng tha thứ cho...nói sau thì là lừa dối....trong trg hợp này rõ ràng cô gái đã lừa dối chàng kia.....
    Khuyên các bạn gái nên nói cho bạn trai mình biết nếu đã trót lỡ....ng ta bỏ qua đc ho thì thật tốt...ng ta mà ko bỏ qua đc thì sau này cưới về rồi mọi chuyện vỡ lở còn tệ hơn..còn nếu muốn giấu suốt đời chắc cũng đc thôi nếu lương tâm ko lên tiếng
  3. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Công nhận phụ nữ khổ!

    Nhưng chắc độ hơn chục năm nữa sẽ thay đổi thôi. Sẽ ko còn quá nhiều người mang suy nghĩ như anh chồng ở trên nữa. Và cũng sẽ ko còn quá nhiều người phụ nữ cảm thấy mình phải phụ thuộc cả cuộc đời vào một người đàn ông. Nhìn sang nước bạn là Trung Quốc cũng đã thấy tự do lắm rồi
  4. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    thằng đàn ông như chú trong bài viết thật là ích kỷ và cổ hủ - thằng này chắc thỉnh thoảng lấy váy của vợ ra mặc đây . muốn vợ bây giờ chắc cú còn xèng khéo phải để ý và chăn từ " lớp mẫu giáo " .bây giờ cái quan niệm đó không còn quá khắt khe nữa rồi , quan trọng là khi lấy nhau về sẽ đối xử với nhau như thế nào thôi - chỉ cần em đừng có là '' điếu cày uỷ ban xã " trước khi gặp ta và cưới ta là mọi thứ đều ok ( vì lúc đó gọi là bản chất lăng loàn rồi thì chắc là tương lại ta sẽ bị thừa canxi nhanh chóng ). chứ còn sai lầm hay lầm lỡ trong đời ai chẳng có vài hoặc nhiều lần , nhất là con gái mới lớn khi yêu thường cả tin , gặp thằng tử tế ( như mình ) thì còn ok , chứ gặp thằng đểu , nó đưa em lên mây rồi hạ xuống Lâm gia trang và ăn xong giải tán là coi như em bad luck . thì cái đó là chót dại - đàn ông lắm lúc còn chót dại bỏ miẹ đi chứ , nên nếu mà là thằng đàn ông mà nặng nề cái đó wá thì dù trong suy nghĩ có nghĩ là tha thứ nhưng trong thâm tâm luôn bị dằn vặt . phải xác định ngay từ đầu - cũ người mới ta . còn nói bỗ bã ra thì là : có thằng giúp ta thông cho nó mượt nòng rồi , còn đòi hỏi chi nữa . còn cái chuyện giấu thì là cái đấy nó không hay ho gì mà nói ra hay thú nhận - đôi lúc trong cuộc sống cũng có nhiều điều không cần phải nói ra , mà ta nên hiểu và thông cảm - cũng giống anh em con trai đi Đồ Sơn về có bao giờ dám khoe hoặc thú nhận với vợ hoặc bồ là " Anh mới từ DoSon thăm chị em trở về " không ??? .
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    em nào lỡ mất trinh rồi thì đừng có nói ra, kê mẹ nó,
    con thằng chồng nào mà biết vợ mình mất trinh rồi thì đưng hỏi, kệ mẹ nó luôn,
    "bây giờ hai chung ta sống với nhau cả hai đừng để mất trinh lần nữa"
    như vạy thì hạnh phúc lắm đó.
    Có nhiều em và nhiều anh khi lấy nhau thi trinh trắng lắm, nhưng sau đó thi gặp ai củng làm tới hết, cai này sao không ai đưa ra thao luận?
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề này, ko biết có đến bao nhiêu topic ở cái diễn đàn này rùi nhỉ, Mod ơi, em thấy nhàm quá
  7. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Nói chung mọi thứ không vượt qua được thành kiến / định kiến. Cái gì đã nằm trong tiềm thức qua bao nhiêu thế kỷ rồi rất khó thay đổi. Người ta phá vỡ được một nguyên tử nhưng định kiến thì lấy cái gì để phá vỡ nó nào.
    Thực ra nhiều người không hề muốn lâm vào tình trạng này. Bài báo trên cho thấy rằng anh / ả đều không muốn chuyện không hay xảy ra cho mình. Nhưng vì định kiến trong đầu đã sẵn cho nên nếu lương tâm không dằn vặt thì thể xác dằn vặt. Không bao giờ có chuyện hoàn toàn tốt cả.
    Cho nên, tốt hơn hết là bây giờ tất cả mọi bé gái sinh ra người ta nên làm một tiểu phẫu cắt cái gọi là màng, thực sự là cái của nợ kia đi cho rồi. Thế thì xã hội tự nhiên mất định kiến ngay. Lúc đó khỏi cô nào băn khoăn rằng mình còn / mất, khỏi anh nào lo rằng cô kia còn / mất, ra máu / không ra máu. Lúc đó người ta sẽ nghĩ đến giá trị về đạo đức hơn.
  8. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nói chugn chị nào cảm thấy nói ra trước đc thì nên nói, còn đã giấu thì giấu đến cùng, chứ lúc đầu giấu rồi sau tung bom tấn ra thì bố ai mà ko sốc ..
    Nói chugn các bác trai tiếc gì cái màng, chẳng qua là các bác ý ko chịu đc ý tưởng là trước đây vợ mình đã đc thằng khác đưa lên mây.. Rên rỉ, quằn quại.. như lúc ở với mình..
    Còn bác duc_redskin nói về việc Đồ Sơn thế là cũng ko đúng, bác cứ làm như đàn ông ai cũng từng xài hàng ngoài ấy..
  9. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Chán thế !
  10. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Kiểu như bé trai cắt bao quy đầu !

Chia sẻ trang này