1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ám ảnh về sự mất trinh của vợ - Theo VNexpress

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Amara, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Theo chị thì em Chuby nói đúng lắm: Hồi xưa hắn như nào thì cũng là quá khứ,chỉ cần bây giờ hắn hết lòng với mình,yêu thương mình,chia sẻ với mình........là chấp nhận được,còn những chuyện kia thì dù sao cũng đã sẩy ra rồi,có nói cũng thế,không chấp nhận được thì ta chia tay.Xong,đỡ phải lăn tăn
  2. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Con gái không có ********** cho đỡ phiền toái, nhỉ
  3. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khổ chị em ghê. Tốt nhất là đek nói or đi vá lại là ok. Loại đàn ông ích kỷ thế bây giwò nhiều lắm. Tui tui khác phái nhwng cảm thấy phải đòi công bằng cho chị em. Lý gì mà ông được bà không được//// Pó tay.
  4. TrungLi

    TrungLi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    2006 rồi mà vẫn có những ông suy nghĩ kiểu này thì khái niệm bình đẳng giữa đàn ông & phụ nữ cứ gọi là "mút chỉ" .
    Lúc yêu nhau đòi tí tởn mà chị em không cho thì cứ gọi là : Trước sau gì chúng mình chẳng là của nhau rồi Em không yêu anh à mà lại không tin anh
    Chắc trong cuộc sống bác này cũng Super Soi ác lắm nhỉ ? Thoang thoáng 1 chút cho dễ sống bác ạ . Nhưng đừng thoáng quá lại thành ra "thông tuông"
  5. Synkretismus

    Synkretismus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    bạn có ý tốt nhưng theo tớ chả cần phải vá hay gì ... nhọc trong trường hợp này bỏ ngay thằng đàn ông ích kỉ ấy , kiếm thằng khác cho rồi.
    Khiếp, đàn ông thời nay có được bao thằng tinh khiết như sương mai đâu mà đòi phụ nữ cũng phải thế giữ mình là tốt nhưng mất rồi thì thôi dằn vặt nhau cho khổ ra
  6. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này ảnh hưởng nhiều bởi lối sống. Mấy đồng chí đi tây tàu từ bé, tư tưởng thoáng hơn và ít để ý đến quá khứ hơn là anh em ở nhà. Hỏi độp một câu "có bị ám ảnh vì...không" chẳng thể nào rút ra được gì về tính cách người ta, ích kỷ hay không, cổ hủ hay không, đã chơi **** hay chưa, ....
    Như tôi, giả sử gặp trường hợp như thế cũng thấy khá ám ảnh. Nhưng quan trọng là lối sống của cô ta thế nào hiện tại, và yêu cô ta đến mức nào.
    Thôi, tốt nhất là đừng cãi nhau nữa. Toàn ý kiến vớ vẩn, màng với chả không màng
  7. ngocbop

    ngocbop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
  8. kiemkhach_86

    kiemkhach_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có sao đâu, miễn là bây giờ nàng vẫn tốt với ông là được rồi. Còn nếu không chịu nổi thì lidi5, đơn giản thôi. Việc gì nó tới thì sẽ tới. Đừng tự dằn vặt mình hết đêm này đến đêm khác rồi sinh bệnh. Thử tìm hiểu xem nàng có còn tình cảm với cái thằng trước kia đã.......r30)][nếu còn thì cho nàng de luôn

Chia sẻ trang này