1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ám ảnh về sự mất trinh của vợ - Theo VNexpress

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Amara, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rexman

    rexman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Lợi đủ đường em nghĩ vậy. Cho dù các bác gái có căm ghét, xỉ vả thì qua câu chuyện trên em nghĩ các bác trai cũng đã rút ra kinh nghiệm là nên thử trước nếu khả năng cho phép.
    1 - Nếu bạn gái còn virgin thì bác là người đầu tiên được hưởng ---> quá tốt. Sau này cưới không còn lăn tăn và chỉ biết rằng bác biết điều đó sớm hơn 1 chút mà thôi.
    Nhỡ xong rồi nó không cưới thì làm sao? Đừng có ngu.
  2. deltaforcevn

    deltaforcevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lão chồng này cho về thời tiền sử sống . Quan niệm thì là quan niệm nhưng lão lấy vợ hay lấy cái ... của vợ??? Nếu ko chịu được thì li dị quách cho nhanh, sốt ruột, cứ dằn vặt vợ và dằn vặt cả bản thân mình thì sống thế quái nào được.
    ------------------------------------------------------------------
    Vấn đề ở đây không fải lấy cái đó mà là thái độ và quan niệm sống trước đó.Theo mình, cần xem xét ở khía cạnh lí do nó xảy ra hơn là nó còn hay không.
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Lên chùa ở ăn chay, tụng kinh niệm phật. Làm ...bồ với bồ tát!
  4. anhdenmau

    anhdenmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nghiệm được một điều, các cụ ngày xưa nói đúng: ghét của nào trời trao của đấy. Anh chồng ghét lấy phải người vợ mất cái màng thế mà cuối cùng vẫn lấy phải. Thôi các bác nam tập "yêu" và "mong" lấy được người vợ "mất cái màng" đi là vừa nhé!!!
  5. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Ui, sao ko đi vá nhỉ, có 2 triệu thôi! Đơn giản mà sao làm nhẩy?
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Câu nói hay nhất trong toàn cõi ttvnol.
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ban đầu sao ko đưa đến bs ? "Thử" bằng phương pháp hiện đại thì thể nào cũng bảo đảm hơn là phương pháp tự nhiên ,biết trước mà ko cần đụng chạm gì em nó nhé . Vả lại, dùng pp đó thì soi được rõ hơn, đảm bảo em nó ko có dấu hiệu vá, hàng xịn hẳn hoi nhá thì có mà sướng tỉ người ấy chứ .Nhất là với mấy cô ********** mỏng hay lần đầu ko ra máu (hay ra mà mắt thường ko thấy được) thì cũng ko lăn tăn vặc vẹo này nọ .Cách này nghe chừng hơi buồn cười, nhưng với 1 số đàn ông có tư tưởng bị ám ảnh về cái màng quá thì nên cho chàng yên tâm, mất công sau này cưới rồi cứ chạy theo mình hỏi :" Em khai thật đi, hãy thành thật với anh ..."blad blad blad trong khi mình đã dành trọn cho anh ta thì đúng là bị xúc phạm nhân phẩm
  8. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Làm thế thì bỉ ổi quá, gọi gì là yêu, người chứ có fải hàng đâu, chẳng khác gì nói "anh nghi ngờ em là **** nhỡ bị nhiễm HIV trước khi cưới thì sao, anh fải xem kỹ hàng rồi mới cưới nhé" Khakhakha!
  9. ca_ba_sa

    ca_ba_sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá! đề tài này đã bàn đến bao nhiêu lần trên các diễn đàn này rồi mà lần nào vào cũng đông. Đây dù sao cũng là bài học cảnh tỉnh cho các bạn gái. Dù xã hội có tiến bộ thì quan niệm của đàn ông con trai vẫn không thay đổi nhiều. Đừng để mình phải trả giá cho hạnh phúc sau này của mình thì giữ gìn trinh tiết vẫn là hơn. Đừng nghe theo lời của mấy thành viên tích cực suốt ngày online vì người chịu hậu quả dù sao vẫn là mình. ok.
  10. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Úi, chẳng ai fải khuyên ai cả, mỗi người có 1 cách sống, chẳng có cái chuẩn nào cho tất cả mọi người! Chẳng có quan niệm nào là bất biến!

Chia sẻ trang này