1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ám ảnh về sự mất trinh của vợ - Theo VNexpress

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Amara, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào đã từng bị ám ảnh bởi người yêu của mình đã xxx với ex-gf hoặc **** ko nhỉ??/
  2. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    ừa, chính ra luật hôn nhân gia đình nên qui định có cái xét nghiệm máu tiền hôn nhân bắt buộc trước khi đăng ký... thế là xòng phẳng nhất mà lại giúp cho xã hội ổn định
    mà các bác sao cứ bàn mãi tới cái giọt máu thế nhỉ... nó có phải là vấn đề chính đâu... thực tế nhiều người (bao gồm cả mình nhé) có thể bỏ 1 người sắp cưới vì không còn trinh tiết nhưng sẵn sàng cưới một người đã từng có chồng mà... vấn đề là ở việc đánh giá tổng thể một con người thì cái ý nó cũng có tý trọng lượng như các cái khác mà thôi... cho nên nếu có lỡ trong trường hợp ý thì cũng là từ chối người ta vì tổgn thể một con người chứ không chỉ vì riêng mình nó...
  3. Cioccolata

    Cioccolata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Co'' chu, am'' anh lam lam. Dau kho la khac. Nhat la khi han di quan he voi kve.
  4. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Giọt máu thì can hệ gì ở đây, 30% ko ra máu first time thì máu hay ko ý nghĩa gì nhỉ? Mà ko qua vnexpress mà đọc thư trả lời của người ta kìa, "đã vượt qua định kiến" rồi kia kìa, cãi nhau ở đây làm cái giè nữa?
  5. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    f**k! thế rốt cuộc là lấy vợ hay lấy cái **********? f**k! đàn ông gì mà nhỏ nhen thế? cứ dồn nó để nó phải nói dối mình, đàn bà người ta sợ mất hạnh phúc người ta mới phải nói dối, làm đàn ông nên độ lượng 1 chút đi, 3 cái chuyẹn này xưa rồi, mình cũng chơi chết mịa lên cứ đòi người ta còn nguyên, nói như DUNGWIND rất đúng, làm sao để lấy nhau thì đừng "mất trinh" nữa!!!!
  6. hqshop

    hqshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tầm này còn Chinh với Xu, bây giờ tiêu Đồng rồi! Vãi ... những thằng đấy lạc hậu vãi..... Tôi nói thế này nhé : Ngày xưa 2 Chinh = 1 Xu, 10 Xu = 1 Hào, 10 Hào mới = 1 Đống ! Bây giờ đi kiếm Chinh ( Trinh ) quá lá đi kiếm đồ cổ à! Mà cái thằng đấy có đảm bảo là nó còn Zin nguyên khi đén với cô vợ nó không mà ích kỷ thế!
    Xin lỗi các bác e đọc đúng bài đầu tiên và trả lời! Chán những thằng kiểu này thế!
  7. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Trả lời em Gà nha:
    He xxx với Ex-gfs (số nhiều).....
    Lăn tăn, ám ảnh không ý hả? KHÔNG.
    Tại sao ư? Vì:
    1. Không rảnh rỗi mà nghĩ mấy cái đó. Người lớn rồi chứ có phải là trẻ con mẫu giáo đâu.
    2.Chị yêu người của hiện tại chứ không phải của quá khứ. Quan trọng là he''s with me, he treats me nicely, respects me, we get along well, and we are happy together. Chuyện đó cũng xảy ra trước khi chị hiện diện trong cuộc đời của him. Cái gì xảy ra trong quá khứ là thuộc về quá khứ. Nếu lăn tăn thì nên trách mình và số phận tại sao không cho mình xuất hiện trước.
    3. Practice makes perfect If you know what I mean.
  8. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Các em gái cổ vũ, các em trai cũng cổ vũ, và 1 số các anh thì xoa tay và lẩm bẩm: phen này chết với ông
    Tôi cho rằng đó là suy nghĩ của mỗi người! Đừng áp đặt suy nghĩ của người này lên người khác. Thế thôi! Cái này có tranh cãi thì tranh cãi cả ngày!
  9. tuoixuancocuc

    tuoixuancocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    em tớ nghĩ là trước khi lấy vợ thì cứ phải thử hàng trước đã hịchịc
  10. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    He he, nói hơi phũ, nhưng bây giờ chọn vợ chả khác nào đi mua cái điện thoại di động, mua hàng cũ thì ko đảm bảo chất lượng, lạc mốt, nguy cơ dính virus cao, chi phí sửa chữa tốn hơn cả tiền mua ban đầu, cú nhất là nếu thằng chủ cũ của nó trực tiếp hoặc gián tiếp bảo mình: Mịa cái đồ đó tao xài chán rồi, sơn xiếc bong tróc cả, pin sắp tiêu rồi, cài loạn lên nên software cũng sắp tiêu, thế mà cái thằng ngu kia lại còn vừa mua với giá cao lại còn vừa sung sướng ra mặt nữa chứ! Mà mua hàng mới thì cũng đêk yên tâm, tem với chả tiếc chúng nó vẫn làm giả tốt, vỏ trông vẫn ngon mà lơ mơ máy là đồ mông má, anh em có mua về đêk dám bóc tem sớm có j nó đêk bảo hành, hì hì, thôi thì chỉ biết trông chờ vào destiny thôi!
    Kiểu này mình phải hư một tí mới được ko thì thiệt chết!

Chia sẻ trang này