1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ám ảnh ********...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thatthuongz0z, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatthuongz0z

    thatthuongz0z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ám ảnh ********...

    Có một thấc mắc lớn mà tôi muốn hỏi các bạn. Tụi bạn của tôi khi yêu đều QHTD và đều nói về chuyện đó như là một điều hết sức bình thường. Dần dần, tụi nó tiêm nhiễm vào tôi đủ thứ, và tôi cũng không ngại ngần khi tìm hiểu về chuyện TY-TD...
    Tôi mới có người yêu. Anh ấy yêu tôi, và một cách thật lòng. Nhưng có một điều khiến tôi lo sợ. Ham muốn của anh ấy quá mạnh mẽ, và tôi cũng như thế. Nhưng dù hiểu về chuyện TD đến đâu chăng nữa, tôi vẫn ý thức được rằng, không nên và ko thể QHTD trước hôn nhân. Nhưng ham muốn mà, nhiều lúc có cảm giác ko thể cưỡng lại được. Tôi chưa từng QHTD, cái ham muốn của tôi lại bị kích thích bởi cảm giác: "ko biết QHTD như thế nào nhỉ..."...vân vân... lúc nào gặp anh ấy tôi cũng nghĩ về điều này, dù vẫn biết là xấu. Nhiều khi tôi còn chủ động quan hệ bên ngoài với anh ấy, thấy thích lắm, nhưng vẫn sợ ko cho anh ấy chạm vào trong.
    Hôm trước ở nhà một mình, anh sang chơi. Chả có ai quản lý, chúng tôi lại làm vậy. Thế nhưng sợ quá, tôi đã để anh "lần mò" vào phía trong. Chỉ một chút nữa thôi là xong đời rồi, may mà còn tỉnh táo... ngăn ngừa được. Anh đã từng hứa ko động chạm gì đến, lúc tôi gắt lên, anh chỉ nhẹ nhàng thanh minh "ấy là tự nhiên, anh ko làm khác đưọc, anh xin lỗi...". Híc, bọn tôi cứ vừa yêu vừa đề phòng thấy mệt mỏi quá, mà về điều kiện lúc này, QHTD là quá sớm và rõ ràng là ko nên. Làm thế nào để giảm bớt đi ham muốn bà con nhỉ.
    Mấy con bạn tôi, chẳng biết làm sao mỗi lần ấy ấy với bạn trai xong lại gọi điện tỉ tỉ tê tê, hình như chúng nó sợ một điều gì đấy nên fải trút vào tôi cho đỡ, nhưng mà vô tình làm tôi mỗi ngày một tò mò hơn, eo, chúng nó cứ bảo: Sung sướng lắm mày ạ, rồi, đã yêu thì ko cưỡng lại được đâu, rồi, lúc gặp người yêu lý trí bay hết rồi chỉ muốn hêt mình thôi, còn cảnh báo tôi: chả mấy chốc mày cũng như bọn tao thôi....
    Nhiều lúc hai anh em bên nhau, anh cứ bảo: ko sao đâu em ạ, bất quá chúng mình cưới nhau luôn, vừa học vừa kết hôn, anh lo được. Cái này tôi cũng chịu, có quá nhiều tình cảnh dở khóc dở cười ở trường rồi. Mật ngọt chết người, cũng không tin được mọi người nhỉ, tình cảm là thứ diễn biến tự nhiên, có khi có được mình rồi anh lại chán.
    Tôi ko muốn đâu, va chạm bên ngoài đã khiến tôi sợ chết khiếp rồi, bị ám ảnh kinh quá rồi. Vừa nãy đọc trên Tintứcvietnam bài gì đó nói va chạm ngoài cũng có thể có thai làm tôi suýt nghẹt thở. Mọi người nhìn tôi cứ tưởng tôi trẻ con, thông minh và quyết đoán lắm, nhưng mà mỗi lần gặp anh tôi lại thích khám phá. Các bạn đừng khuyên tôi thế thì đằng nào cũng QH, cứ Qhệ đi cho biết nhé (đọc thấy các bạn hay khích đểu bỏ xừ), hãy cho tôi lời khuyên để tôi quên chuện này đi, nhưng cũng đừng bảo tôi bỏ anh, tôi yêu anh ấy chết lên được. Mà tôi sợ có con lắm, huhu, đời tôi còn dài dằng dặc...Tôi có phải chia tay anh ko đây.
  2. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng khó nhỉ?
    Theo tôi, cái quan trọng là bạn và bạn trai đã bao giờ trao đổi thẳng thắn về chuyện Quan hệ Giới tính chưa. Tôi cảm giác là giữa 2 bạn vẫn còn khoảng cách trong chuyện này, chưa dám tâm sự hết với nhau. Hãy tìm đọc nhiều sách về tâm lý đi bạn ạ. Để có được một bản lĩnh cũng cần phải học hỏi nhiều đấy. Với bạn, có lẽ về mặt tâm lý là chưa ổn. Thêm nữa, kiến thức về Quan hệ Giới tính và Sức khỏe sinh sản cũng chưa vững vàng. Tất cả 2 điều đó cộng lại cho thấy bạn đang ở một tình trạng khá nguy hiểm, dễ để cảm tính và sự mềm lòng nhất thời điều khiển.
    Hãy tập cho mình bản lĩnh đi bạn nhé. Và với các tâm sự của những cô bạn kia ấy mà, hãy coi đó là những bài học có giá, hơn là coi đó là những kinh nghiệm. Tôi cược rằng bạn càng tỏ ra bản lĩnh thì anh chàng kia càng yêu bạn hơn thôi. Còn lý do anh ta nói là "Bất quá, chúng mình cưới nhau luôn...." càng chứng tỏ anh chàng này cũng chưa có suy nghĩ chính chắn lắm. Không biết 2 bạn bao nhiêu tuổi nhưng thực sự cần tích lũy cho mình nhiều kiến thức và rèn luyện bản lĩnh nhiều hơn nữa.
    Chúc bạn bình tĩnh, tự tin trong mọi tình huống. Hãy lấy lý trí là ngọn đuốc soi đường cho tương lai của Cuộc sống và Hạnh phúc của chính các bạn. Đừng vì mềm yếu nhất thời mà đánh mất đi cái hạnh phúc mình có!
  3. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Thế mới cần đến sự chiến thắng bản thân khỏi sự ám ảnh.Mấy cô bạn có vẻ máu nhểy,trách gì bạn chả phân tâm.Xem thằng cha người yêu có phải là Sở Khanh đội lốt ko,nếu ko trao cho quỷ thì nát một đời hoa đấy bạn à.Em tamhoncuada đâu rồi,vào đây cho cô bạn mấy bài học về kinh nghiệm cái nhểy,nếu cứ ám ảnh thế thì khó học hành lắm ạ
  4. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mà thấy thương bạn nói riêng và thương chị em phụ nữ Vn nói chung. Đến bao giờ chúng mình mới được tự do làm những gì mình thích, không phải giả dối mà không sợ dư luận săm soi, phán xét đây?
    Trường hợp của bạn thì thật là khó.
    Kêu các bạn ráng rèn luyện để nâng cao bản lĩnh của mình thì duy ý chí quá. Bản lĩnh không phải rèn luyện 1 ngày một buổi mà có. Mà nếu bạn có thể tự rèn luyện bản lĩnh của mình thì chắc cũng không lên đây lập cái topic này.
    Kêu các bạn ráng đọc thêm sách báo thì, chẳng ích gì. Nếu ngay từ lúc đầu, các bạn chưa làm gì thì còn có thể cứu vãn được. Còn đằng này các bạn đã thấy hết rồi, đã làm hết rồi thì có đọc cũng vậy thôi. Nhưng mà tất nhiên là các bạn cũng nên mua sách về xem để hiểu biết nhiều thêm.
    Hmm. Cảm giác ham muốn mà bạn có được là do cơ thể bạn tiết ra hormone (estrogen, proestrogen...). Cơ thể càng tiết ra nhiều estrogen thì ham muốn càng cao. Thời gian dễ thụ thai nhất cũng là thời gian estrogen tiết ra nhiều nhất ,bạn có nhu cầu nhiều nhất ((tiến hoá hay nhỉ?), giai đoạn này bạn tránh gặp mặt bạn trai càng nhiều càng tốt(cái này cũng khó bởi vì đây là giai đoạn bạn muốn gặp anh ấy nhiều nhất). Hoặc nếu bạn gặp bạn trai thì nên đưa nhau đi những nơi sáng sủa. Còn thời gian vừa hết kinh, hoặc cận ngày có kinh thì gặp thường xuyên hơn, có thể đến những nơi vắng vẻ hơn một chút. Đọc cái link dưới này để biết thêm chi tiết.
    http://www.people.virginia.edu/~rjh9u/menscyc3.html
    Còn lại thì mod nào có rảnh thì ngồi thu thập lài hết những bài viết của các bạn như onethird, responsibility, tamhoncuada, những topic như là "yêu cô ấy nhưng mà cô ấy có chuyện ấy rồi thì làm sao?", "chỗ nào để phá thai?",...hi vọng là đọc xong bạn sẽ thấy có nghị lực hơn để giữ gìn.
    Chúc bạn vui.
  5. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    [
    Còn lại thì mod nào có rảnh thì ngồi thu thập lài hết những bài viết của các bạn như onethird, responsibility, tamhoncuada, những topic như là "yêu cô ấy nhưng mà cô ấy có chuyện ấy rồi thì làm sao?", "chỗ nào để phá thai?",...hi vọng là đọc xong bạn sẽ thấy có nghị lực hơn để giữ gìn.
    [/quote]
    khà khà,bạn này vẫn còn nhớ những người hùng kia à???Bạn gì nêu ra topic ở đây,hãy bảo trọng nha vì đa số các thằng đàn ông khi QH rồi đều chán ngay.Giữ mình là chính để mình còn tôn trọng mình ...........
    .

    Được Sunflowerboy sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 18/06/2004
  6. CCR

    CCR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè kiểu gì mà mỗi lần ấy ấy lại gọi điện tỉ tê .
    Khuyên bác thế này , cứ nói những gì bác nghĩ cho anh của bác nghe . Nếu bác sợ thì cho mod box này đ/c mail anh của bác , mod gửi bài viết này hộ cho . Người có hiểu biết đọc xong là hiểu liền Nói chung chuyện này cần có sự quyết tâm từ 2 phía . Chứ 1 mình bác sợ thôi thì chả ăn thua . Ám ảnh là chuyện bình thường , không ám ảnh mới là nguy hiểm đấy
    Còn như nói không biêt đến bao giờ phụ nự Vn mới được làm những gì mình thích .... ---> Bác nói đùa à !!! Cái gì cũng có giới hạn của nó chứ . Unlimited có mà loạn
  7. socola_dang

    socola_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ừ nói ra mới nói, bọn mình yêu nhau cũng 3 năm rồi, nhưng mà cái chuyện đấy thì híc..híc nói ra mình đã thấy ghê ghê rồi, sợ lắm.
    Nói chung cái mà chính thì cũng là do danh dự sợ sau này yêu nhau, không lấy nhau, rồi lấy người khác rồi nó lại khinh cho. Đôi khi thấy mình cũng cổ hủ nhưng mà nói thật là rất Sợ, bọn bạn mình nó cũng bảo là bây giờ cái đó không quan trọng nhưng mà chẳng biết thế nào.
    Trong chuyện này thì nói thật là chẳng ai khuyên được đâu, phải tự mình hết, đủ bản lĩnh thì giữ gìn còn không thì die.
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    chuyện ám ảnh về TD cũng là chuyện thường thôi mà bạn, khi yêu nhau thì ai chẳng có ham muốn hoà nhập với người mình yêu , nhưng ham muốn là một chuyện , dù bất cứ điều gì thì cũng fải "giữ mình" bạn nhé
    Để tránh QHTD thì bạn cứ nghĩ thế này :
    BÀI 1
    không đc QHTD trước hôn nhân vì - thứ nhất là tôn trọng chính bản thân bạn
    -thứ hai là tôn trọng người chồng sau này , người yêu hiện tại có thể không là chồng bạn, và việc bạn trao thân cho người anh này mà sau đó vì 1 lý do nào đó , 2 bạn không đến đc với nhau , bạn lấy người khác<-----------như vậy là một sự xúc phạm, làm tổn thương chồng bạn
    - thứ ba : hành động ấy cực kỳ vô đạo đức
    đó là suy nghĩ bạn cần nạp vào đầu nhé, nó cũng giúp ích rất nhiều đấy .
    BÀI 2
    Ngoài ra, khi đi chơi với nhau , bạn hãy tránh va chạm đi ( xin hiểu là va chạm tay chân.... bình thường thôi nhé ), đừng nên để anh ấy đến nhà bạn , khi bạn ở nhà một mình , bớt time đi chơi với bạn bè cùng lớp , bạn bè cùng giới nữa. Và tuyệt đối kô đc nghe mấy lời tâm sự của các cô bạn kia nhé!!!!
    BÀI 3 :
    Bạn chịu khó tìm các bài viết , các chủ đề của bác @responsibility, chị @one_third, anh @Sunflowerboy,anh@MUboy, @pemfc, alpha,@tamhoncuada_spt.................
    a`, bạn này !! xin lỗi bạn trước nhé, trong bài viết của bạn có đoạn anh cứ bảo: ko sao đâu em ạ, bất quá chúng mình cưới nhau luôn, vừa học vừa kết hôn, anh lo được. <---------------có lẽ bạn nên xem lại anh chàng này đi , một người có suy nghĩ chín chắn sẽ không bao giờ nói cái kiểu vu vơ thế này đâu bạn ạ . Quả thật tớ cũng thấy khâm phục bạn , nghe câu nói của anh chàng kia mà bạn nghĩ đc Cái này tôi cũng chịu, có quá nhiều tình cảnh dở khóc dở cười ở trường rồi. Mật ngọt chết người, cũng không tin được mọi người nhỉ, tình cảm là thứ diễn biến tự nhiên, có khi có được mình rồi anh lại chán thì bạn thật là sáng suốt và tỉnh táo đấy, tôi thật sự khâm fục bạn đó, bạn đã là người có suy nghĩ & bản lĩnh rồi đó
    CHÚC BẠN CÓ THÊM NGHỊ LỰC NHÉ
  9. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Úi chà! Một ca điển hình cho các thanh nữ thời nay. Cái đầu nói không, cái ấy thì nói có.
    Lý trí thì bảo rằng không, đừng dại mà chết, được rồi thì người ta lại chán mình, mà nhỡ có con thì...Dưng mà cái ấy, tức là cái bản năng gốc thì lại bảo có, cứ làm đại đi, nên đã mon men làm bên ngoài rồi.
    Em có lũ bạn kỳ cục quá, mà em thì cũng kỳ cục luôn. Bạn em thì cứ đem chuyện QHTD, còn em thì cứ nghe mà chẳng nói gì. Lần sau mà chúng còn nói chuyện đó với em thì bảo chúng tắt đài cho sớm nhé. Nếu chúng mà không tắt thì em tắt điện luôn, tức là ngắt điện thoại hay ra về luôn. Nghe nhiều chỉ tổ thêm...thèm.
    Có phải chia tay chàng không hả? Nghĩ được đến vậy thì em thử cố nghĩ xem chàng tiếp theo liệu có bớt đòi hỏi hơn không, hay lại gặp chàng tệ hơn.
    Còn thì như mọi người nói đấy, bớt thời gian ở một mình với chàng đi. Hãy đưa chàng đến gặp bạn bè, để cho chàng biết mình là người thế nào, và để mình biết chàng thế nào qua cách chàng đối xử với bạn bè mình. Một công đôi ba việc.
    Còn một điều nữa. Một lời khuyên rất practical: hãy kiếm sẵn vài cái condom và mang theo mình đi. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là khi bản thân em cũng thấy ham muốn, và mình có thể giảm bớt cái phần hậu quả. Cái ấy nói có mà. Nhưng đừng để chàng thấy, nếu không chàng lại tưởng đó là dấu hiệu em bảo chàng go ahead.
  10. thatthuongz0z

    thatthuongz0z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người nhé, tôi nghĩ mình sẽ cẩn thận hơn với anh ấy, dù tôi yêu anh ấy. Tất nhiên, tôi nghĩ, tâm lý này chắc có lẽ ko phải của riêng tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng làm thế nào để chính mình cảm thấy thoải mái nhất, tôi sẽ hạn chế gặp anh ấy hơn. Lời khuyên của mọi người đã giúp cho tôi rất nhiều đấy!

Chia sẻ trang này