1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ám ảnh ********...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thatthuongz0z, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longdonglandan

    longdonglandan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tránh gặp nhau hay gặp nhau ít hơn rất có thể dẫn đến hiểu nhầm , rồi chia tay ... mình không nghĩ đó là cách giải quyết hay
  2. __x_0_x__

    __x_0_x__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cái này còn tuy thuộc vào thằng chồng nó lấy bạn vì cái gì. Nếu nó lấy bạn chỉ vì cái màng... và cũng chỉ vì như thế mà dằn vặt nhau thì cũng vứt đi thôi. bạn là bạn chứ cái màng nó ko là bạn.
    đằng ấy yêu bao giờ chưa, nếu chưa thì đừng nói càn, nếu rồi thì đứa yêu đằng ấy nó chịu đưọc chắc cũng ngẫn.
    Đồng ý việc QHTD trước hôn nhân là một sự mạo hiểm đối với các bạn gái. Bạn phải tự quyết định và tự chịu trách nhiệm những việc bạn làm khi bạn trưởng thành (>18 tuổi)
    Nhưng việc QHTD trước hôn nhân chẳng có liên quan gì đến đạo đức cả nếu nó xuất phát từ tình yêu đích thực, và cả hai đều có trách nhiệm với nó, TD an toàn về sức khoẻ (tránh lây bệnh) cũng như xã hội (tránh hậu quả đáng tiếc về tâm lý cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống)
    Muốn vậy bạn cần tỉnh táo xác định mối quan hệ và tình cảm của mình. Xác định tư cách người bạn của mình qua đánh giá của mọi người, bạn bè, gia đình. Trao đổi thẳng thắn với nhau về những vấn đề liên quan đến mối quan hệ của 2 người. Như vậy bạn tập cho mình và ban mình hiểu trách nhiệm với bản thân cũng như trách nhiệm về những hành động của mình.
    Đừng vội chấp nhận quan hệ khi chưa chuẩn bị đầy đủ về tâm lý (tin tưởng nhau, mong muốn một cách tự nhiên ko gò ép) cũng như về kiến thức sức khoẻ sinh sản ( biện pháp tránh thai, cách QH)
    Nên chú ý rằng điều quan trọng đối với bạn chính là sức khoẻ ( thể chất cũng như tinh thần) và cảm xúc. Quan điểm xã hội về cái bề ngoài như trinh tiết dần dần sẽ phải thay đổi để nhường chỗ cho mối quan tâm đến mỗi thực thể, chất lượng sống của mỗi thực thể hơn là những gì phù phiếm khác. QHTD chỉ thực sự xấu khi nó được thực hiện một cách bừa bãi, vô tội vạ và ko là kết quả của tình yêu.
  3. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa về sai lầm​
    Nếu một kỹ sư mắc một sai lầm, đó là một dự án mới! Nếu một nhà khoa học mắc một sai lầm, đó là một phát minh mới!..
    Nếu một nhà thám hiểm mắc một sai lầm, đó là một sự khám phá mới!
    Nếu một lái xe mắc một sai lầm, đó là một tai nạn.
    Nếu một chính trị gia mắc một sai lầm, đó là một luật mới!
    Nếu một giáo sư mắc một sai lầm, đó là một giả thuyết mới!
    Nếu một thợ cắt tóc mắc một sai lầm, đó là một kiểu tóc mới!
    Nếu một thợ may mắc một sai lầm, đó là một mốt mới!
    Nếu ông chủ mắc một sai lầm, đó là lỗi lầm của chúng ta!
    Nếu một nhân viên mắc một sai lầm, đó là một sai lầm!
    Nếu đôi tình nhân mắc một sai lầm, đó là một thế hệ mới!
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    các cụ nhà ta vẫn bảo :khôn 3 năm dại một giờ
    cố lên nhé thatthuongz0z, tôi khâm fục bạn lắm đây
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 19/06/2004
  5. ket_thuc_co_hau

    ket_thuc_co_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đừng có sợ mà cũng nên nghĩ kỹ coi sao .Tui cũng là đàn ông nên tui cũng rõ cái chuyện cảm giác này lắm.Nếu bạn muốn gìn giữ tốt nhất là gặp anh ta ít thôi chứ cứ gặp mãi mà như vậy thì khó kiềm chế lắm. Mà bạn đã không muốn quan hệ trước hôn nhân thì tốt nhất là hạn chế nhưng kích thích . Vì khi con lợn lòng kêu eng éc thì cũng khó mà bắt nó im được.
  6. dvdbell

    dvdbell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ ké cái topic này để hỏi ý kiến các bạn trai. Bạn trai tớ khi hôn tớ thì tay lại "táy máy" lên người tớ (phần trên thôi). Tớ thấy rất ngại, nên lần nào cũng ngăn lại, chỉ cho bạn trai hôn môi thôi, nếu mà bạn trai làm như thế kia thì không hôn nữa, lần nào cũng vậy nên nhiều khi cũng hơi đột ngột. Tớ không biết các bạn trai khi làm như thế thì nghĩ như thế nào, cảm giác như thế nào, tại sao lại làm như thế ? Tớ nghe bạn bè nói con trai đứa nào cũng như thế.
    Tớ thấy ngại, không biết là nếu tớ cho phép bạn trai tớ hơn chuyện hôn môi thì bạn trai tớ sẽ nghĩ thế nào, có coi thường tớ ko, có nghĩ là tớ dễ dãi không v..v.. hic.. nói tóm lại là tớ chẳng biết thế nào cả, không cho mãi thì bạn trai có chán không ? mà khi con trai làm như thế là vì tình cảm hay là vì chỉ thích chuyện đấy thôi ??? Tớ yêu lần đầu, nhưng bạn trai tớ thì trước đây cũng đã hôn 3-4 cô rồi, nên hic tớ cũng sợ bạn trai tớ so sánh tớ với các cô kia, thấy tớ không yêu bạn trai tớ bằng họ chẳng hạn, với lại body của tớ cũng "khiêm tốn" lắm
    Tớ hỏi nghiêm túc đấy, các bạn trai cho ý kiến giúp tớ nhé.
  7. longdonglandan

    longdonglandan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu thật thì chả bao giờ khinh , nếu yêu thật thì nếu so sánh thì chắc chắn bạn sẽ nhất Còn chuyện bạn trai bạn táy máy thì không hôn nữa đúng là 0 hay thật , cứ như mình thì cả 2 cùng 1 lúc Chứng tỏ con trai không fải ai khi táy máy cũng không hôn nữa Còn con trai làm như thế có lẽ là do thích...nhưng nếu có yêu nữa thì thành thích hơn và cảm thấy body của người yêu là tuyệt vời, vì thế bạn không nên suy nghĩ nhiều khi body khiêm tốn Nhưng mà bạn trai bain đã yêu 3 - 4 người rồi thì bạn nên cẩn thận khi để hắn ta táy máy là tốt nhất, nếu có gì thì cũng nên dừng ở bên trên thôi
  8. longdonglandan

    longdonglandan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    À còn chuyện yêu bằng hay không,sao đem chuyện cho phép hay không cho phép ra mà đo được , cái đấy đâu phải thước đo của tình yêu ... bạn cứ yên tâm đi nếu hắn ta yêu bạn thật thì sẽ không sao đâu
  9. bobobo

    bobobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại cứ phải chịu đựng khi trong chính con người của bạn lại đang "kêu gọi"...
    Đừng phóng đại quá nó lên, tự mình làm khổ mình thôi, hạn chế gặp nhau tưởng chừng như có thể làm giảm đi "ham muốn" nhưng thực ra nó có tác dụng ngược lại...
    Thử suy nghĩ xem, bạn yêu say đắm, trong lòng thì rất muốn quan hệ. Nhưng chính vì những tác động "cổ hủ" xunh quanh đã làm cho bạn lo sợ, thế là bạn phải chịu đựng, như thế có nên không ?
    Bạn đừng bao h nghĩ quan hện là sẽ có con, không bao h có chuyện đó nếu như bạn biết rõ về các biện pháp phòng tránh. Lần đầu tiên thì bạn nên dùng viên tránh thai (nếu dùng BCS thì sẽ mất cảm giác "tự nhiên"), bắt đầu từ lần thứ 2 trở đi thì dùng BCS, không bao h quên điều này cả. Tốt nhất là bảo chàng mua hẳn một hộp to để ở nhà là hay nhất.
    Hãy suy ngẫm câu này:
    TD là một ham muốn không thể thiếu của con người khi trưởng thành, giống như là đi vệ sinh vậy. Nó đến lúc nào ta không biết, khi nó đến thì ta phải giải quyết thôi.
    Chúc hai bạn vui vẻ.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mời bác bobobo này đọc kỹ đoạn sau của chủ nhân topic này bác nhé, bác thật .............tốt quá nhưng lại nói kô đúng ý muốn của người ta rồi
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 20/06/2004

Chia sẻ trang này