1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ám ảnh ********...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thatthuongz0z, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái chủ đề này nhức đầu quá
    Nếu cứ nghĩ như thcđá thì trên đời này có 2 giới thù địch lẫn nhau, phụ nữ cứ đề phòng cảnh giác đàn ông, và nghĩ họ như kẻ thù, chỉ muốn chăm chăm hại mình.
    thatthuong bây giờ chắc phải tạm chia tay một thời gian thôi. Bao giờ xác đ5nh chắc chắn rồi hãy chơi tiếp. Nếu đi chơi với bf ở mức độ đó rồi , bản thân mình cũng muốn, mà cứ giằng co như thế thì tình yêu làm sao trọn vẹn được . Cũng tội cho cái ông bf kia.
    Cũng chính vì thế mà giờ tui chán con gái rồi, yêu mà cứ làm eo hòai, mất thời gian và mệt mỏi lắm . Nói bf của bạn tìm môn gì đó nghiên cứu và làm nhiêu việc vào, giống tui đang làm nè, đảm bảo quên ngay những chuyện đó, và quên luôn gọi phone cho gf nữa. Nhưng mà chắc thatthuong không muốn vậy đâu .
    Ôi con gái rắc rối quá !! Nghĩ lại thấy mình sáng suốt ghê
  2. khucngochieu

    khucngochieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là bạn nói thẳng với người yêu, những điều bạn lo nghĩ, những điều bạn sợ , yêu nhau thì fải tin tưởng nhau, hiểu nhau, giúp đỡ nhau va tôn trọng nhau .. nói ra rồi 2 người cùng tìm cách giải quyết, giả sử như là hạn chế âu yếm này, cường độ cũng nhú số lượng ...v...v.... Chứ tránh mặt nhau thì rất chi là không nên
  3. browniedragon

    browniedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Vote cho love_of_life 5*!!! Một lời khuyên với những lý lẽ hết sức xác đáng.
  4. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Thich thi lam co gi phai ngai, bay gio nhieu bien phap ngan ngua lam Em ngai gi.
  5. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Krazy....
    to THAN THUONG:nói nhỏ cho bác nghe nè: mấy con điên kia mà càng gọi điện, càng thủ thỉ, thì cái cảm giác thèm muốn được intercourse trong bác càng tăng....học cách cụp tai xuống khi chúng nó gọi điện tới, ngoài chuyện *** ko còn topic nào hay hơn àh...hiểu chưa bác yêu quí?....
    còn tiếp : đã xác định ko muốn quan hệ ******** trước khi cuới ( truth be told , em ghét nhất cái dạng having *** on a half way, cái kiểu thở hổn hển nhưng sợ la làng....đạo đức giả nghê...càng nghĩ càng thấy đáng ghét ghê cả răng...lại còn thấy bẩn bẩn ,dở hơi và ngu dốt nữa...) thì bác tốt nhất là đừng yêu nữa.....vì duới cách suy nghĩ của em....bác ko bao giờ dứt bỏ được cảm giác muốn được ******** khi xung quanh bác toàn những thành phần : bạn trai thì luôn muốn đượcgần gũi khi ở bên cạnh, còn bạn gái thì lúc nào cũng thích tỉ tê về ***....người thời nay thường nói : *** chiều nào, ham mê chiều đó..... không nghiện thì mới là lạ bác nhỉ.......
    còn với thằng BF của bác : bác mở to mắt ra hơn chút nữa mờ ngắm cho kĩ nhé : thằng đàn ông thì mắc hội chứng hay QUÊN sau khi uống Mật Ông bác ạh.... bảo nó hứa cái gì chứ đừng hứa cưới xin....thà nó kêu: ùa bụng em mà to hơn bụng anh thì anh xin đến bệnh viện tình nguyện ký giấy..... chứ kêu cưới bác, chắc em nghĩ nó định mua con lừa để làm quà cưới cho bác đấy......
    --------------------------------------------------------------------
    bác hỏi có nên chia tay với bF ko hả....chia tay làm gì bác....gặp thằng, chắc GDGT lại có thêm một TOPIC mới của bác dài gấp đôi cái topic này đấy chứ....hê hê hê.....
    nói túm lại : trong QHTD, chuyện xảy ra đều do hoàn cảnh và tinhcảm....người ngoài ko khuyên được nhiều....chỉ tò mò xem khi nào hai người QHTD thôi......hê hê hê...
  6. parichello

    parichello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    đó là điều tự nhiên.những ai o thích nghi chống lại tự nhiên đều bị đào thải( theo darwin)
  7. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    ở bên nhau nhiều, thì ra ngoài mà chơi.Thiếu gì cái chỗ để đi. Cứ chỉ thích chơi trò du kích với địch vào đồn ở nhà thì ám ảnh là phải thôi
  8. thusauqm

    thusauqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    tôi thường chỉ làm theo những gì mình muốn , ko thích làm theo những gì người khác muốn mình làm
    Truớc hết , bạn hãy nghĩ rằng , chuyện QHTD hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của bạn , ko ai có quyền đòi hỏi nếu bạn ko muốn ( kể cả người chồng , ko phải cứ đòi là được , nên báo chí nước ngoài mới có chuyện : chồng bị vợ kiện vì hiếp dâm vợ)
    Thực ra thì 10 ông khi yêu thì đến 9 ông muốn làm chuyện đó , ông còn lại chắc là muốn nhưng ko thể . Bạn để ý thì thấy rằng , thuờng những nick của men thì khuyên bạn làm tới đi , ai tốt bụng thì khuyên thêm làm thế nào để tránh hậu quả đáng tiếc , hoặc khuyên nên làm thế nào để có lần đầu tiên đáng nhớ
    Đối với những người trưởng thành , QHTD đơn thuần chỉ là sự tiếp xúc giữa 2 cơ thể , nhằm đem lại những cảm giác thú vị , và vì đã chuẩn bị đầy đủ ( về tâm lý + cơ thể phát triẻn hoàn thiện) nên họ được hưởng thú vui mà ko lo hậu quả có thể xảy ra.
    Đối với các cô thiếu nữ sự việc ko đơn giản như thế , việc QHTD là 1 BƯỚC NGOẶT trong đời , cả về tâm lý lẫn thể xác . từ đây trở đi , các cô sẽ chia tay với thơ ngây , ko còn là 1 vùng đất huyền bí đối với chàng người yêu ( vốn ưa khám phá và chinh phục những mảnh đất hoang sơ chưa từng có dấu chân nguời , và thường thì ít ai chịu bỏ cuộc trước khi khám phá đến từng cm2 ) . Khi đó sự hấp dẫn vì bí ẩn của bạn sẽ mất ,nếu bạn ko còn những cái đáng quan tâm khác ( VD xinh đẹp , thông minh , duyên dáng , tiền bạc v.v.) thì kết quả cuộc tình thế nào tự bạn đánh giá .
    Bạn hãy cân nhắc mình sẽ gặp tình huống nào sau khi QHTD ( các kết quả của mọi người sẽ khac nhau vì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố) . Nếu tình huống xấu nhất xảy ra (VD : bị bỏ rơi , mang thai , nhiễm bệnh v.v ) mà bạn có thể chịu đựng được , thì hãy vui vẻ mà QHTD , và sau này đừng lập 1 topic khac oán thán đan ông này nọ kia khác , dám chơi ko dám chịu v.v.
    Còn nếu bạn muốn giữ gìn cho đến khi sau khi kết hôn mới làm chuyện đó , cach duy nhất là bạn hẫy trao đỏi thắng thắn với ngưòi yêu ( đừng có đến lúc cao trào thì ko đồng ý , vì khi đó thưòng là chàng trai sẽ thấy hụt hẫng và bực bội , vì tưởng bạn muốn nhưng cứ làm bộ làm tịch . Đan ông thuờng coi việc QHTD ( từ A đến Z) là biểu hiện của tình yêu , và họ sẽ thấy bị xúc phạm khi bị từ chối ( thà biết truớc điểm dừng còn hơn là biểu hiện tình yêu mà ko được đáp ứng )
    Nếu bạn chưa sẵn sàng QHTD , truớc tiên là nói cho chàng biết : bạn hoàn toàn ko muốn QHTD truớc hôn nhân ( vì em còn bé , mẹ em bảo thế v.v lý do thì tuỳ bạn , nhưng phải có sức thuyết phục ) . Tránh hoàn toàn những tình huống các chàng có thể làm liều ( đan ông là hay liều lắm ) , thực ra trong những tình huống đó có khi thâm tâm bạn cũng muốn liều 1 lần cho rảnh nợ , và lúc đó thì có mà trời sập đến nơi nhưng cũng ko ngăn cản nổi chàng và nàng ( trừ việc các bậc phụ huynh xuất hiện )
    Nếu bạn có thể tin tưỏng ( anh ta là chỗ dựa + kiếm đủ tiền để bạn tiêu ) và yêu chàng trai đó + ham muốn ko kìm chế nổi thì nên cưới đi , ai mà chẳng kết hôn , chỉ sớm hay muộn thôi , lúc đó thì ko phải nghĩ nữa nhé chỉ sợ ko có sức thôi ( he he )
    QHTD LÀ 1 VIỆC NGHIÊM TÚC , KO PHẢI LÀ 1 TRÒ CHƠI ,CHỈ DÀNH CHO NHỮNG NGƯÒI TRƯỞNG THÀNH ( cả về cơ thể và tâm lý) . Trẻ con đừng có nghịch mà mang hoạ vào thân
  9. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    em ghét nhất cái dạng having *** on a half way, cái kiểu thở hổn hển nhưng sợ la làng....đạo đức giả nghê...càng nghĩ càng thấy đáng ghét ghê cả răng...lại còn thấy bẩn bẩn ,dở hơi và ngu dốt nữa...) thì bác tốt nhất là đừng yêu nữa
    Ê, Fool_a_Kiss .... tớ lại khóai quan điểm này đấy..... nhiều lúc cần phải nói tọac móng heo thì người ta mới thấm nhuần.
    Theo kiểu Nam bộ chúng tôi, nếu không thì thôi, chớ mà đã ''chịu đèn'', đã thèm rồi thì đừng có mà ra vẻ kiểu cách. Nhớ câu: "Còn cái lai quần cũng đánh " không? Yêu cũng phải quyết liệt thế chứ?!
  10. xitrum_buon80

    xitrum_buon80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ... em vỗ 2 tay 2 chân tán thành lời của bác nói luôn đó ... !!!!

Chia sẻ trang này