1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ám ảnh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ntu236, 28/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntu236

    ntu236 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ám ảnh

    Có chuyện này mong các bác có kinh nghiệm tư vấn cho em vài cú:
    Em và anh ý yêu nhau được khoảng 4 tháng. Cũng có vài trục trặc và đòi chia tay nhau mấy lần (anh ý 2 lần, em nhiều hơn anh ý).
    Nguyên nhân: em cảm thấy anh ý ko quan tâm, chăm sóc em - mà em iu lần đầu chứ. Em nghĩ anh ý ko yêu em. Em 24 tuổi rồi. Từ đấy sinh cáu bẳn và anh ấy thấy mệt mỏi vì điều ấy. Vì thế đòi chia tay 2 lần.
    Hôm trước em nói thẳng: em cảm thấy anh ko yêu em, nếu ko yêu thì giải phóng cho em. Anh ý đã rất stress và đã đưa em về ra mắt gia đình.
    Anh ý là một "hot boy" đúng nghĩa. Không đẹp trai, giàu có, màu mè sành điệu nhưng rất có tư cách, đàng hoàng, hiểu biết rộng. Tóm lại là em "nể".
    Em hay ghen và nhắn tin linh tinh - nhiều lần làm cho anh ý stress. Tóm lại em ý thức được là em làm cho anh ý mệt mỏi.
    Em nghĩ là vì em thiếu tự tin về bản thân và lo sợ bị mất anh ý nên mới thế. Em cảm thấy em bị phụ thuộc vào anh ý.

    Suốt ngày trong đầu em chỉ có suy nghĩ làm thế nào để mình đáng iu hơn trong khi vẫn làm anh ý mệt mỏi

    Em không làm ăn gì được. Các mối quan hệ khác của em cũng trở nên tệ.
    Em nghĩ là em bị lệ thuộc vào anh ý .

    Các bác có kinh nghiệm cho em xin vài giải pháp cụ thể để thoát khỏi tình trạng này đi. Dạo này iem bức xúc quá, cảm giác mình ko được tỉnh táo tẹo nào .
    Xin cảm ơn các bác.
  2. ntu236

    ntu236 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình.
    Zai nhà iem bít em iu anh ý nhìu nên bây giờ tinh tướng lắm. Nhìn zai nhơn nhơn sung sướng, trông ghét cực!
  3. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Cái này là tình trạng chung của các girl nhà mình khi bước chân vào đường tình yêu. Càng yêu, càng luỵ càng khiến người ta xa mình. Cách tốt nhất bây giờ là bạn nên refresh lại bản thân. Những mối quan hệ bạn bè bị bỏ quên thì nên quan tâm hơn nữa. Dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn. Sau đó làm tìm cái gì mình thích mà chưa có cơ hội học thêm cho thời gian bớt rỗi. Tạm thời cứ để mình bận rộn ít nghĩ đến anh ấy nhiều. Quan tâm đến ngoại hình, bản thân mình. Yêu bản thân nhiều hơn. Nghĩa là bạn làm cho nó mỗi ngày mỗi đẹp hơn (về nhiều mặt nhé) để thấy tự tin hơn về bản thân mình. Thiếu cái gì thì cố gắng bù đắp thêm vào. Khi đã bận rộn và làm những việc mà mình thích bạn sẽ ko còn thấy anh ấy ảnh hưởng quá nhiều đến bạn nữa, từ đó sẽ có cái nhìn và vị thế chủ động hơn.
  4. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    bỏ anh ta và yêu anh đi ! Sẽ thú vị hơn đấy !
  5. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Yêu cái j` quá là fụ thuộc vào cái đó rồi. Con trai kiểu như vầy thì thích 1 cô gái đúng nghĩa. Tức là nhu mì,mềm mại để sau 1 ngày mệt mỏi có thể coi đó là 1 chỗ tựa êm ái. Như chị thì làm j` mà chả stress. Hơn nữa nt nhiều,làm fiền như vầy sẽ ảnh hưởng công việc. Nt hỏi thăm sức khỏe,hỏi xem hnay ăn j`,có đủ no ko ,có ngon ko,công việc thế nào....Những người như vầy sẽ rất vui nếu chị vừa biết quan tâm,vừa biết ủng hộ công việc của anh ta mà lại ko hề làm fiền...Chẹp..Nếu có ý dẫn về xem mắt là cũng hướng về tương lai rồi. Chỉ còn chờ chị refresh lại thôi..Yêu để tìm hạnh fúc chứ để tìm sự mệt mỏi đâu. Chị như thế là cả 2 cùng mệt mỏi..
    Yêu mà cứ fải suốt ngày bên nhau,nhắn nhe hay đòi hỏi chắc chả ai dám yêu quá !
  6. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thế cái cách anh ý đối xử với chị như nào mà suốt ngày bị ám ảnh nghi ngờ thế chị? Cụ tỷ xem anh ta có iu chị thật lòng hok nào...
  7. ntu236

    ntu236 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến của bạn nangmuadong và ngọc anh. Vote cho mỗi bạn 5* nghen .
    Các bạn khác có ý kiến gì thì hãy chia sẻ cho mình nhé.
  8. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị có tg rảnh thì đi tập YOGA đê
    cái món này hay lắm í
    chị sẽ thấy cực kì hiệu quả và bất ngờ nứa đấy
    chị hỉu ý em chứ
    Chúc chị HP
  9. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị ngoài anh ấy mà. Bạn không nên tập trung toàn bộ thời gian và tâm trí cho chỉ 1 mình anh ấy. Còn gia đình, bạn bè, công việc.... Bạn hãy chia sẻ thời gian hợp lúc để có thể làm tốt tất cả các công việc. Như thế bạn không còn dành quá nhiều thời gian để nghĩ lung tung nữa.
    Chúc bạn vui vẻ
  10. pc2000

    pc2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đi chị, để có thời gian tìm hiểu người khác nữa. Chị đã 24 tuổi rồi.

Chia sẻ trang này