1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÁM ẢNH ********????????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi susu_chip, 26/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dmduclove

    dmduclove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào SuSu Chip !
    Bạn trai của bạn đã có gì tiến triển chưa? Mình hy vọng sau khi vào diễn đàn này trao đổi với mọi người một cách thẳng thắn và chân thành các bạn sẽ thấy thoải mái hơn và dòng nước trong mát của tình bạn ngày nào sẽ lại vẫn êm đềm chảy theo dòng thời gian... Bạn có thấy rằng làm một người bình thường như nhiều người bình thường khác sẽ dễ chịu hơn, hạnh phúc hơn phải không? Còn về câu hỏi mà bạn hỏi mình, có lẽ không thể nói là mình vẫn giữ quan điểm của mình mà là mình chỉ đưa ra quan điểm để chúng ta cùng trao đổi thôi mà. Nếu có điều gì không làm bạn vừa lòng xin bỏ qua cho tôi nhé, thực lòng tôi còn muốn nói nhiều điều nữa nhưng cảm thấy mọi người đã trả lời giúp bạn khá nhiều rồi đấy. Và mọi người có lẽ đang rất nóng lòng chờ kết quả "hành động " của bạn nữa thôi. Hy vọng chúng tôi sẽ nhận được nhiều tin vui từ bạn.
    Chúc thành công !

    romantic
  2. susu_chip

    susu_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn "dmduclove" Rất cảm ơn Đức đã có lời hỏi thăm đến bạn của mình. Cậu bạn của mình mấy hôm nay được sự giúp đỡ của mấy người bạn nữa cho nên cũng khá hơn rồi. Tuy nhiên không phải là tiến triển nhiều. Bạn là con trai cho nên bạn hiểu về lĩnh vực này hơn mình cho nên mình mong sẽ nhận được những đóng góp nhiều hơn nữa của bạn.
    Mình đã nói cho cậu ấy biết là mình đã kể chuyện của cậu ấy trên diễn đàn này. Bạn biết không lúc đầu cậu ấy giận mình và nói với mình rất nặng lời. Mình nói rằng: "Mình rất xin lỗi vì chưa được phép đã mang chuyện riêng tư của bạn ra để nói nhưng mình chỉ muốn giúp bạn mà thôi. Vì mình là con gái cho nên mình không thể giúp bạn gi nhiều. Tuy nhiên trong diễn đàn mọi người có những lời khuyên cho bạn rất hay. Chính vì thế mà bạn hãy thử vào đọc một lần mà xem, đừng ngại gì cả. Hãy đối mặt với thực tế nếu bạn muốn thoát khỏi nó". Mình không biết là cậu ấy đã đọc nó chưa bởi vi hai hôm rồi mình chưa gọi điện cho cậu ấy. Nhưng mình vẫn hi vọng là bạn mình sẽ vượt qua được.

    micheal
  3. phienbantinhyeu

    phienbantinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    CHAO TAT CA NHUNG AI VAO MUC NAY!
    MINH NGHI RANG BAN THAT SU LA MOT NGUOI BAN RAT TOT DAY .VA MINH NGHI RANG NGUOI CON TRAI DO LA MOT NGUOI QUA HIEN LANH VA CHUA DU BAN LINH CHO DU CO TAM SU VOI MOT NGUOI BAN CUNG KO NEN NOI VOI MOT NGUOI CON GAI TOI THAT KO HIEU NOI CUNG CO THE CHI CO BAN DO CUNG CHI CO MOI BAN LA BAN GAI THAN THIET NEN BAN DO DAT SU TIN TUONG VAO BAN . BAN CO BAO GIO TU HOI NGUOI BAN TRAI DO LA AI KO? CHINH NGUOI BAN DO NEN TU HOI MINH LA AI MOI DUNG .
  4. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề nào có tí ''********'' là iem thấy các bác xúm đen xúm đỏ vào đọc, trả lời. Iem thấy các bác khi tạo chủ đề nên có thêm tí ******** thì mới hấp dẫn bà con. Chẳng hạn như: ''Kinh tế ********'', ''Chính trị ********'', ''Khoa học ********'', ''Văn hoá ********'', ''Nông nghiệp ********'', ''Đánh bắt hải sản ********'' ... Cái này nói thật với các bác cũng không phải là mới mẻ mà iem chỉ áp dụng thực tế người ta đã dùng hậu tố ''theo định hướng XXXX'' rất thành công đó thôi.
    Văn Tèo
  5. haminh2

    haminh2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Coi phim *** cho nó quen các bác boys ạ , không coi thì không biết ,sau này đêm tân hôn thiên thần mới nhìn thấy người yêu ....ở trần () đã khóc ngoài quan ải thì khổ người ngượng mình .
    Em kể chuyện này buồn cười lắm .Có một anh chàng nọ ,cưới được cô vợ xinh về .Đêm tân hôn anh chàng vào sau ,thấy vợ yêu trùm chăn kín mít .Cu cậu mới nghĩ thầm :chắc là nàng ngượng chăng ,phụ nữ mà ,mình phải nhẹ nhàng tế nhị với nàng mới được .
    Chờ lâu quá mà chẳng thấy động tĩnh gì ,vợ yêu vẫn trùm chăn kín mít ,anh chàng nhẹ nhàng ...xông vô
    hè hè ,các bác biết gì hông ? Vợ chàng chẳng mặc gì trơn trọi ,thì ra chờ anh chàng lâu rồi mà gã này nhát quá .Chàng trai trẻ cười hì hì ,còn cô vợ trẻ thì nũng nịu : Đồ không biết chi hết ,bắt người ta đợi lâu muốn chết luôn !
    he he he .Các bác thấy chưa ,chuyện ******** nó hay ho là thế ,chứ đâu bậy bạ ,hôm nay mà không xem ,ngày sau chẳng có bản lĩnh mà ...xem của vợ mình chứ chẳng chơi.

    Câu hỏi -- Đêm tân hôn làm gì cho khỏi bẩn ga giường ?
    Trả lời --Rửa chân
    (sưu tầm )
  6. matbuon37

    matbuon37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Coi phim *** cho nó quen các bác boys ạ , không coi thì không biết ,sau này đêm tân hôn thiên thần mới nhìn thấy người yêu ....ở trần () đã khóc ngoài quan ải thì khổ người ngượng mình .
    Em kể chuyện này buồn cười lắm .Có một anh chàng nọ ,cưới được cô vợ xinh về .Đêm tân hôn anh chàng vào sau ,thấy vợ yêu trùm chăn kín mít .Cu cậu mới nghĩ thầm :chắc là nàng ngượng chăng ,phụ nữ mà ,mình phải nhẹ nhàng tế nhị với nàng mới được .
    Chờ lâu quá mà chẳng thấy động tĩnh gì ,vợ yêu vẫn trùm chăn kín mít ,anh chàng nhẹ nhàng ...xông vô
    hè hè ,các bác biết gì hông ? Vợ chàng chẳng mặc gì trơn trọi ,thì ra chờ anh chàng lâu rồi mà gã này nhát quá .Chàng trai trẻ cười hì hì ,còn cô vợ trẻ thì nũng nịu : Đồ không biết chi hết ,bắt người ta đợi lâu muốn chết luôn !
    he he he .Các bác thấy chưa ,chuyện ******** nó hay ho là thế ,chứ đâu bậy bạ ,hôm nay mà không xem ,ngày sau chẳng có bản lĩnh mà ...xem của vợ mình chứ chẳng chơi.
    Câu hỏi -- Đêm tân hôn làm gì cho khỏi bẩn ga giường ?
    Trả lời --Rửa chân
    So terrible
    Tôi nghĩ mấy chuyện này đâu cần phải học chứ
    Cuộc đời như biển cả
    Ai không bơi sẽ chìm
  7. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Bác đã huỷ diệt một người đàn ông thực sự mất rồi! Tiếc quá !
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nguyễn Văn Tèo
  8. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Khiếp có chữ "********" cái là trai thanh gái lịch vào xem xúm xít. ******** cũng là nhu cầu bình thường của con người như ăn uống vậy, tôi cũng thường xuyên bị "ám ảnh cơm nước", "ám ảnh tiền bạc". Việc vào xem mấy trang *** không có gì là tai hại cả , tác dụng chỉ là giải trí, thư giãn như và các trang xeb khác giống như TTVN này, đặc biệt khi anh bạn của em susi_chip đã là một sinh vên năm cuối.
    Còn em gì cắt hết đĩa của em trai là hơi ác đấy. Sau này nếu cha mẹ em không có cháu đích tôn thì là lỗi lớn của em đấy.
  9. tdna.

    tdna. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Kết luận ​
    1.Về em susu_chip :
    Bị ám ảnh ******** ở mức độ trung bình . Cần phải rèn luyện bản lĩnh ,nếu không sau này sáo sang sông là khổ
    2.Về tdna :
    Do đã đươc tôi luyện trong hàng trăm tác phẩm ở CTT và hàng chục link thiên thần nên anh hết ám ảnh ******** .Cũng quá tốt bụng bi xía mõm vào truyện của người nên anh bị lock cái nick .Tuy vậy ,anh vẫn dễ thương và đẹp trai như ngày nào
    3.Về matbuon37 :
    Bị ám ảnh ******** ở mức độ nặng ,chị em nàng cũng như nhau .Theo thông tin tình báo mà chúng tôi nhận được ,trong lúc đập mấy cái VCD ,nàng đã bí mật thu lại mấy cái

    Dĩ nhiên là nàng coi sau đó rồi ,hoan nghênh tinh thần học hỏi sáng tạo của sinh viên Việt Nam
    Nhưng nàng cũng có nhiều suy nghĩ tỏ ra nhà quê .Ví dụ nàng xúi người ta là đừng có mắc mạng net vì dễ bị coi phim *** he he
    4.About **uclove :
    Kinh nghiệm đầy mình ,cũng theo tin tức tình báo mà chúng tôi nhận được ,anh này thông minh ,đẹp trai và đang làm cái việc công dã tràng (nói cái này chỉ anh ấy mới biết ,các bác khỏi bận tâm ,em cũng chẳng muốn tiết lộ thông tin cá nhân của bác ấy )
    Anh này mức độ ám ảnh ******** nhẹ .
    5.Về cdtphuc :
    Anh này cũng như tdna , miễn dịch đối với bệnh ám ảnh ******** .Chỉ mong muốn được thực hành thôi .Lý thuyết ngán tận cổ rồi
    Về các bác khác em sẽ viết sau
  10. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ thằng đó có ý đồ xấu đó, làm gì có thằng con trai nào xem mấy cái đó xong lại dám "tâm sự" với bạn gái (tôi chưa có bạn gái nhưng nếu có thì có cho tiền tôi cũng không dám nói) là ám ảnh. Có lẽ kluận của tôi là quá vội vàng nhưng tôi nghĩ thằng đó cũng là dân chơi bời chứ nó chả phải dạng hiền lành như bạn nghĩ đâu! Cẩn thận vẫn hơn.
    Tinh phai

Chia sẻ trang này