1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÁM ẢNH ********????????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi susu_chip, 26/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    +
    Có hai chỗ này tớ đọc cười khành khạch. Cảm ơn bạn TDNA rất nhiều. Thỉnh thoảng tớ còn cười được cũng là nhờ bạn cả. Sau này có dịp tớ trả ơn bạn, giới thiệu cho bạn một cô hết ý nhớ.

    Thương nhớ quện chảy thành đêm
    Da diết biến anh thành bóng tối.

  2. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay thơ hay. Bạn matbuon37 đọc chắc cũng tức nhỉ. Nhưng mà có vài câu hay đấy.

    Thương nhớ quện chảy thành đêm
    Da diết biến anh thành bóng tối.

  3. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước bọn bạn cùng lớp cấp 2 của tớ, toàn thằng ngoan không đánh nhau, không chửi bậy, không nghịch ngợm gì nhá, thế mà hồi lớp 9 chúng nó suốt ngày đi thuê phim *** về xem còn rủ tớ xem cùng. Quái thế nào hồi đấy tớ lại không khoái xem nên không hề xem phim nào cả.. Giờ vẫn tiếc hồi đấy dại thế . Lên cấp 3 cũng vậy, lớp tớ thuộc dạng ngoan nhất quả đất, ngay cả chửi bậy cũng bị coi là vô văn hoá nhưng mà phim *** hay truyện thì chúng nó đọc vẫn ghê. Có hồi bọn tớ học lớp 11 thì phải. Mấy thằng mang truyện cô giáo Thảo đến lớp, chúng nó để trong đĩa mềm rồi cài vào hệ thống máy tính trường tớ. Cuối cùng bị thầy dạy Tin bắt xuống xoá nếu không thì con trai cả lớp bị kỷ luật nặng.
    Tớ có nhiều bạn bè, khắp nơi cả, đủ các trường, tớ chưa thấy thằng con trai nào dân Hà Nội ở độ tuổi khoảng 19,20 mà không biết gì về phim *** hay đọc mấy truyện *** kiểu như cô giáo Thảo. Có thể không đọc không xem nhưng mà vẫn biết nội dung đấy. Cho dù đa số còn chưa quan hệ lần nào đi chăng nữa. Nói chung đó là một nhu cầu của bản thân nên thằng nào cũng tò mò tìm hiểu cả. Chuyện thủ dâm là chuyện rất bình thường ở đàn ông. Như cái địa chỉ mạng Y khoa ở mấy trang trước trong cùng Topic này có nói đấy thôi.
    Về trường hợp bạn trai học năm cuối của bạn gì, tớ thử đưa ra một số khả năng thế này nhé. Tớ xếp thứ tự khả năng lớn đến nhỏ. Vào thời điểm hắn kể thế cho bạn nhé.
    1. Hắn thử bạn xem bạn có thích không, nếu hắn thấy bạn cũng thích, thì tất nhiên...(60%)
    2. Hắn lừa bạn , tìm sự mủi lòng và dẫn dắt, kích thích bạn để tiến hành ý định xấu với bạn.(35%)
    3. Hắn mới biết chuyện đó thật , tức là hắn ân hận và xấu hổ thật và thật ra sinh lý của hắn không bình thường vì đến tuổi 22 mà mới thủ dâm thì hơi bị hiếm.(4%).
    Còn 1% cho các khả năng khác mà tớ chưa tính tới được.


    Thương nhớ quện chảy thành đêm
    Da diết biến anh thành bóng tối.

    Được Don Quixote sửa chữa vào 16/06/2002 13:47
  4. matbuon37

    matbuon37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Su su à!
    Khi Su su cực kỳ bực mình thì bạn sẽ làm gì nhỉ? Cụ thể là bây giờ matbuon rất bực mình 2 tên tdna và haminh. Su su nghĩ họ là người thế nào? Matbuon chua bo giờ cảm thấy mình bị sỉ nhục như thế đâu. Chào nhé, sẽ không bao giờ gặp matbuon trong cái diễn đàn này nữa đâu.

    Cuộc đời như biển cả
    Ai không bơi sẽ chìm
  5. susu_chip

    susu_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn "matbuon" tớ cũng có những suy nghĩ như bạn, tớ cũng cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời nói của hai người đó. Mình muốn tham khảo ý kiến của mọi người nhưng mà họ lại lấy đó làm trò đùa. Đây là một diễn đàn nhưng mà họ không thể lấy đó để có những câu như thế được.

    micheal
  6. susu_chip

    susu_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào :matbuon. Tớ cũng có suy nghĩ như cậu, cậu ạ. Hai người này họ lấy câu chuyẹn này ra để đùa nghịch. Mình nghĩ muốn tham khảo ý kiến mọi người nên mới đưa câu chuyện này lên thế mà.........

    micheal
  7. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    xem phim *** hay co hanh dong thu dam,do la hien tuong sinh li bnh thuong thui,may chang trai lam gi ma am ĩ qua vay..hiihi....giong nhu la` pham toi tay troi vay ha,.....hihihi....*** la mot nhu cau thiet thuc,giong nhu la nhu cau an uong va vui choi vay do thui,het suc binh thuong neu mot nguoi truong thanh co ham muon ********,the nen chuyen do la binh thuong thui,may nguoidung co vo vit lam chi,hay nhin thang vao chinh minh,co chang trai nao thuc su chua bao gio co hanh dong goi la thu dam ko?..hihhih...hay chi vo vit thui,vi cai do la het suc binh thuong thui..nhung mot so nguoi cu lam to chuyen hihi..
  8. dmduclove

    dmduclove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào những người bạn tốt !
    Tất nhiên là phải trừ 2 cái anh chàng tnda và haminh thực ra là 1 cả mà thôi. Theo nguồn tin tức đáng tin cậy từ những người thân của nhân vật này cho biết, đó là một con người cực kỳ dốt nát mặc dù được sống ở nước ngoài, có thể trước đây học hành cũng tạm nhưng càng ngày càng tự đánh mất bản thân. Về khả năng TD thì cực kỳ sành sỏi trên sách báo và phim ảnh, nhưng lại bất lực khi "người thực việc thực". Nói tóm lại cái anh chàng ở Hungary này không được coi là chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào của TTVNONLINE.
    Với riêng SuSu Chip, bạn có thể chấm dứt cái diễn đàn này được rồi vì như vậy đã "quá đủ" cho bạn để học cả những điều hay và biết những lẽ xấu.
    Chào mọi người !
    romantic
  9. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Em tdna với lại haminh2 đây bác dmduc .
    Dĩ nhiên là em vẫn dễ thương rồi các bác ạ .Đùa hai bạn susu_chip và matbuon37 cho vui thôi .Chứ theo tớ ,nên tìm hiểu nghiêm túc về ******** ,truyện bậy cũng nên đọc ,phim *** cũng nên coi .Bạn nào lảng tránh thì chẳng khác đà điểu rúc đầu xuống cát tránh kẻ thù cả .
    Mình làm thanh niên mà không có hiểu biết sâu sắc về ******** là người thiếu văn hoá rồi .
    Tớ kể cho nhé .Tớ có mấy cô bạn ở Hungary ,người Việt nhé ,ngoan ,hiền ,học cực giỏi ,các bạn ấy cũng xem phim *** và đọc các bài viết khoa học cũng như truyện ******** suốt ấy chứ .Có khi tớ còn ngượng vì bị các bạn ấy đùa .
    Như tớ đây này ,vẫn dễ thương như dê..con với lại trong sáng nhé .Có mất gì đâu ,bác Đức nhỉ .Mà bác cũng lo rèn luyện đi ,sau có người yêu mà không đáp ứng nhu cầu của em một cách đầy đủ là mất vợ đấy .Em nhỏ tuổi ,khuyên bác ,bác chớ mà coi thường nhớ .Còn em thì chưa bao giờ đánh mất mình cả .Ở Việt Nam em đã vậy sẵn rồi


    Trung với vợ , hiếu với con
    Người yêu bảo luôn nghe lời
    Girl nào xinh cũng phải gục
    Tình địch nào cũng chiến thắng


  10. nptung

    nptung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    OK hoan toan dong y voi anh ban Đỗ Minh Đức . toi khong the co y kien gi hon la noi rang co ta dang quen mot thang THẦN KINH ĐẦU CÓ ĐINH ........buon the sao lai co nhung ke vay nhi
    hung

Chia sẻ trang này