1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấm áp lòng người . ( hãy cho chúng tôi những tờ lịch cũ...xin đừng vứt đi )

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi otdo, 14/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrWIN

    MrWIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nên vận động thêm ở các trường cấp III. Các hội người cao tuổi, HLHTNVN.
    Tôi thấy hình như chỉ có không đầy 10 bạn cứ nói qua nói lại hoài.( cúc cu mới đúng)
    Hãy biến thành hoạt động thiết thực cho DNGbox chứ không phải hoạt động để báo cáo
    WIN
  2. do&den

    do&den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    maple ơi, bác đã nhận được quà của do&den chưa? Tui nhờ nhỏ bạn tui đem đếm rồi. không biết bác nhận được chưa?
    All for one, one for all

    DO&DEN

  3. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    thì tui đã dính chủ đề lên đầu tiên , đã gặp mặt mấy người để bạn bạc về vấn đề quà như thế nào, địa điểm tập kết, thời gian chuẩn bị, nhân sự thường trực...
    Giờ còn muốn KTC làm gì nữa ???
    híc híc, em cũng bận lắm mà... có ai đó không, giúp tôi với nào...
    * P/S : Nhi đi đâu nhỉ ??
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  4. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Với khả năng của chúng ta hiện nay, có lẽ chúng ta nên chọn điểm đến Nhà tình thương HC2 là hợp lý nhất.Mọi người nghĩ sao?Mặc dù rất muốn chia sẽ với tất cả các em,nhưng biết làm sao được khi khả năng của chúng ta có hạn ......Ớt thấy bùn quá...... Ớt bùn ko hiểu vì sao Ớt buồn...
    To MrWin: 1ram vở của anh đã gởi tới 155 PCT chưa?
    X@
  5. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Với khả năng của chúng ta hiện nay, có lẽ chúng ta nên chọn điểm đến Nhà tình thương HC2 là hợp lý nhất.Mọi người nghĩ sao?Mặc dù rất muốn chia sẽ với tất cả các em,nhưng biết làm sao được khi khả năng của chúng ta có hạn ......Ớt thấy bùn quá...... Ớt bùn ko hiểu vì sao Ớt buồn...
    To MrWin: 1ram vở của anh đã gởi tới 155 PCT chưa?
    X@
    [/quote]
    Em ủng hộ ý kiến của chị đó chị ot à. Chúng ta chỉ thể hiện tấm lòng của mình thôi chứ làm sao mà ta có thể thăm hết các em chứ. Nhưng mà em thấy mọi người hình như cũng không quan tâm đến vấn đề này cho lắm chị à. Thôi thì ai có tấm lòng hãy thể hiện.


  6. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Sao tui không thấy ai đem quà tới nhà tui hết vậy?
    tui thấy hình như chỉ có vài người tham gia cái phong trào này, chán thật .Như thế thì đến khi nào chúng ta mới có thể có đủ điều kiện giúp đỡ các em cho nhiều được?
    Anh sẽ kill bất cứ thằng nào yêu em!
  7. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi thành viên trong box Đà Nẵng
    Tôi thấy mọi người có vẻ chỉ nói thôi chứ chẳng thể hiện bằng hành động gì cả .
    To otdo, KTC, maple, HQ cafe,be con xi xon : các bác post chương trình lên cho mọi người xem để chuẩn bị đi. Sao ai cũng im lặng vậy ?

  8. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    [Đồng ý với ý kiến Mr. Win, chỉ có điều đây là hoạt động đầu tiên mà box tổ chức, thời gian lại không có nhiều, ai cũng bận rộn vì cũng gần tới ngày thi cử của các bạn mà. Dù là ít nhưng chúng ta cũng sẽ đi. Đây là mà "khởi động" để chúng ta có đà cho những lần tiếp theo, và những lần tiếp theo nhất định sẽ tốt hơn vì có kinh nghiệm và kế hoạch rõ ràng. Đâu phải lần duy nhất đâu
    Các bạn có thể họp mặt vào ngày 30/5 không, hoặc là ngày nào khác để các bạn có thể đến đầy đủ nhất?
  9. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    To otdo : Chị ơi, lời bài hát đó nè
    Niềm tin cho cát bụi - Trần Lập

    Những thằng bé sống hè phố
    Sống cuộc sống kiếm ăn xa mẹ
    Những thằng bé sống hè phố
    Chúng giống như hạt cát nhỏ nhoi
    Bước về đâu trên con đường xa
    Ôi! Hạt cát
    Những thằng bé sống hè phố
    Mơ được khóc ấm trong tay mẹ
    Những thằng bé sống hè phố
    Sống tháng năm bàn tay trắng trơn
    Bước về đâu, bước, bước về đâu
    Ôi! Hạt cát
    Và cuộc đời là con dốc trơn
    Nắng gió cuốn thân em bé nhỏ
    Xin hãy cho em một niềm tin
    Hạt cát ơi! Có ngày mai
    Hạt cát ơi! Có ngày mai
    Những thằng bé sống hè phố
    Có bao giờ nước mắt lăn bên ngoài
    Những thằng bé sống hè phố
    Chúng sống không tuổi thơ ấm êm
    Bước về đâu, bước, bước về đâu
    Ôi! Hạt cát
    Và cuộc đời là con dốc trơn
    Nắng gió cuốn thân em bé nhỏ
    Xin hãy cho em một niềm tin
    Hạt cát ơi! Có ngày mai
    Hạt cát ơi! Có ngày mai
    Những thằng bé sống hè phố
    Sống cuộc sống kiếm ăn xa mẹ
    Những thằng bé sống hè phố
    Mong một ngày mai...
    Chi oi, bai nay cam dong lam a

  10. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    hi cho thăm gia với nào
    các bác đã làm quen nhau rồi à
    hẹn gặp nhau ở đâu để đi thăm các em thế ạ
    thôi tối nay em sẽ đến nhd hén
    to beconxixon: có gì thay đổi nhớ nói cho biết với nghe T
    blueocean82

Chia sẻ trang này