1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm Nhạc & 80 Family!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi deny_me, 24/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    nhìn cu Bút Chì quen lắm, cứ như kiểu là chưa gặp nhau bao giờ ý. Ngày xưa ku học trường nào thế, cấp ba ?
    Atomic ơi, tớ post được dồi.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 26/12/2005
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0

  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Em chưa up được ngay cho chị êship bài last chrismas đâu.
    Anh Dela hôm nay có gì mà khiến cho anh butchi lo lắng thế kia. Interlude đi, rồi sửa nhạc nghe online sẽ suôn sẻ ngay ấy mà. Em bảo thầm cái này , em tính là: nếu các anh yêu cầu thì em đáp ứng, còn các chị em gái yêu cầu thì anh đáp ứng nhé , anh thấy thế có được ko ạ.. Và tất nhiên, các bạn gái sau khi nghe nhạc phải vote cho anh dela, còn em thì chỉ mong có nhiều nhạc yêu cầu hoặc post chia sẻ là em ko thất nghiệp rồi .

    Híc, bà con có ai có bài "Đứa bé" của anh Minh Khang không? Share cho tui với, dạo này lười ra ngoài mua đĩa quá!


    anh thân mến, giờ họ share trên net nhiều lắm ạ. Em đi đâu cũng gặp "Đứa bé". Bài này theo như nhận xét quần chúng là không hay lắm nhưng hoành tráng, 60 người tham gia cơ mà Theo em thì, nếu phải trả 100$, 70 % cho ý tưởng và 30% cho công sức. Tiền mua đĩa thì em cũng ko có, mình góp tiền đó đưa trực tiếp cho các bé hơn và nghe nhạc online nhỉ..
    Ơ kê raaaa, em là em ghét auto matít lắm, cứ phải tự làm, tự nghe mới thích

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 26/12/2005
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    ơ mình làm gì mà nó ra bài mới thế này? HIC
    LAST XMAX (WHAM)
    Last Christmas
    I gave you my heart
    But the very next day you gave it away
    This year
    To save me from tears
    I''''ll give it to someone special
    Last Christmas
    I gave you my heart
    But the very next day you gave it away
    This year
    To save me from tears
    I''''ll give it to someone special
    Once bitten and twice shy
    I keep my distance
    But you still catch my eye
    Tell me baby
    Do you recognize me?
    Well
    It''''s been a year
    It doesn''''t surprise me
    (Happy Christmas)
    I wrapped it up and sent it
    With a note saying "I love you"
    I meant it
    Now I know what a fool I''''ve been
    But if you kissed me now
    I know you''''d fool me again
    Last Christmas
    I gave you my heart
    But the very next day you gave it away
    This year
    To save me from tears
    I''''ll give it to someone special
    A crowded room
    Friends with tired eyes
    I''''m hiding from you
    And your soul of ice
    My god I thought you were
    Someone to rely on
    Me?
    I guess I was a shoulder to cry on
    A face on a lover with a fire in his heart
    A man under cover but you tore me apart
    Now I''''ve found a real love you''''ll never fool me again
    Last Christmas
    I gave you my heart
    But the very next day you gave it away
    This year
    To save me from tears
    I''''ll give it to someone special
    Last Christmas
    I gave you my heart
    But the very next day you gave it away
    This year
    To save me from tears
    I''''ll give it to someone special
    A face on a lover with a fire in his heart
    A man under cover buy you tore him apart
    Maybe next year I''''ll give it to someone
    I''''ll give it to someone special.
    HAY QUÁ MÁ CON ZAI ANH ƠI.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 26/12/2005
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    January: Queen of Owls
    February: Faery of Ravens
    March: Star Gazer
    April: Storm Runes
    May: Day Break
    June: Witchwood
    July: Direwood
    August: Aquamarine
    September: Moon Dreamer
    October: Domino
    November: Reflection
    December: Interlude
    Anh chị ơi, xem này, họ gọi tên cho từng tháng và có cả các hình ảnh minh hoạ. ANh chị có thể xem Tại đây Tháng 12 là tháng mọi người bắt đầu chuẩn bị cho một kỳ nghỉ yên bình bên gia đình sau một năm lao động mệt nhọc. Biểu tượng của tháng 12 là một cô có cánh, thảnh thơi cầm đàn.. và tẹo nữa là cô ấy chơi cho chúng ta nghe một bản nhạc nào đó đấy
    em ko lao động gì sao được nghỉ bây giờ.. Nằm nghe một mình cũng được, up Interlude lên cho anh chị nghe online nhiều mình thư giãn giao lưu cũng là cái thú, nên làm, nên làm!
    ơ anh dela làm thế nào cho nó hiện lyric Interlude nữa đi.
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 26/12/2005
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ui. .thanks DE_LA_FERE và deny_me nha..
    Hic.. trời đang mưa lạnh tê.... tự nhiên nghe bài này thấy êm ái thế... chẹp chẹp..
  7. lunar_eclipsehpbk

    lunar_eclipsehpbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái lạnh của trời Hà Nội, cộng với con mưa tầm tã ,những âm thanh tí tách của mưa cộng với những làn không khí lạnh sao giống như một nốt nhạc vừa cao vút nhưng nghe có vẻ cách điệu, không biết nó có giống như nốt si giáng ?
    Mới đây thôi mà cũng đã bước qua một thời kỳ oanh oanh liệt liệt rồi , sao mình nhớ cái ngày ấy quá,không biết bây gi cây bàng ,nơi mà hai đứa trú mưa ngày nào có còn nữa hay không?những bước chân nhẹ nhàng của em đã khắc sâu vào tâm khảm lòng anh , anh vẫn nhớ nhạc phẩm mưa hồng của Trịnh Công Sơn ,bây giờ mỗi lần nhìn cảnh tượng này trong anh từng nốt nhạc , từng lời hát của em hiện hồn lên trù dập anh, anh đâu có lỗi gì. Ai bảo em chê anh xấu trai , đáng đời..
    Trời ươm nắng cho mây hồng .
    Mây qua mau em nghiêng sầu
    Còn mưa xuống như hôm nào
    Em đứng lên mưa âm thầm mang gió lên
    Người nằm xuống xin mưa đầy
    Trên hai tay cơn đau dài
    Người nằm xuống mưa vẫn rơi
    Ngoài sông vắng nươc dâng lên , hồn muôn trùng
    Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
    Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
    Em đi về cầu mưa ướt áo
    Đường phượng bay mù không lối vào
    Hàng cây lá xanh ngần với nhau
    EM PHẢI CỞI LÒNG ,ANH ĐÂY MỚI HIỂU
    MUỐN LÀM MẸ CŨNG DỄ LẮM EM À
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Ê ship cứ đặt một tấm ảnh mưa êm ái mượt mà chị chụp vào đây
    Thường cứ mưa thì em hát "Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em" :)
    Đêm qua em nghe Mong manh - Đỗ Bảo viết lời dựa fragile, lướt thướt.
    Dù những đau đớn, trời mưa ào qua cũng phai.
    Bao thương tâm rồi tan đi cùng tia nắng lấp loáng
    Dù biết như thế mà tâm hồn ta vẫn đau.
    Vì tim ta mong manh lắm dễ vỡ không ngờ...
    Rồi những mất mát dần qua dần qua
    Rồi ta sẽ yêu như chưa buồn rầu...
    Mà khi đêm sang, niềm đau tràn dâng
    tình yêu bỗng hoá bóng tối
    Vì con tim ta sinh ra dưới ánh sáng buồn.
    Bên ngôi sao kia mong manh đang mờ dần..
    Mưa và mưa, hay muôn giọt châu, khi ánh sao u sầu...
    Mưa và mưa, mong manh dễ vỡ hơn bao giờ.
    Chiều tối em phải ra đường, nhớ khen cảnh đường phố mùa đông trong mưa chụp trong ảnh của windy đẹp mà không dừng chân lại dù chỉ một phút. Lạnh quá! Dù sao nghe "mưa hồng" cũng là một cơn mưa ấm.. nó còn cho ta niềm tin.. "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ"
    Em đi về cầu mưa ướt áo
    Đường phượng bay mù không lối vào
    Hàng cây lá xanh gần với nhau
    Mưa Hồng - Trịnh Công Sơn - Khánh Ly​

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 26/12/2005
  9. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    mến nhờ em ( don''t ) deny me tìm hộ anh bài trái tim mùa đông ( ko biết đúng tên ko.....đại loại bài này của anh Donho hát có đoạn 1 trái tim khô 1 trái tim mùa đông ).Bài này ko hay nhưng theo như tinh thần thống nhất cao giữa anh với thằng DelaF thì nó rất hợp với cả 2 .Nếu có thể thì em tặng anh thêm bài Thoáng ngày xưa của Tuấn Hưng nhé .Thankssssssss
    híc dạo này nhạc nhẽo sao mà lởm thế ko biết
  10. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thơ Deny_me là 1 nguồn sống dạt dào nhung nhớ, là dây cung đã căng miền thác đổ, là áng hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, là thế giới của trời xa đất rộng, là cánh đại bàng nâng đỡ những giấc mơ. Bay về phía ấy, thẳng cuối chân trời xa, riết cùng gió, lả cùng mây, ào ào sóng vỗ. Một nỗi buồn Thu không
    man mác mà vằng vặc, không phải cô Hà nghiêng Thành cổ điển mà đứa con của Thảo Nguyên của Thủy Thần xô sóng đạp gió. Tôi bắt gặp Xuân Diệu trong niềm tin yêu rào rạt vồ vập như muốn đốt cháy thời gian, bắt gặp Xuân Quỳnh trong nỗi khát khao thành thực hoành tráng. Bên cạnh hồn thơ Violet lắng đọng muối mặn gừng cay, với những nét trạm trổ sắc gọn ngọt đắng, là tình thơ gió cuốn cho mây ngàn bay rào rạt lâng lâng vi vu như đôi hài vạn dặm lướt nhẹ trên đóa mơ hồng giữa trời tinh mây sớm. Xin sẻ chia và góp gió cho hương bằng mấy câu cạn nghĩ này:
    Tình yêu em tựa cánh chim thảo nguyên
    Bay ngàn dặm ngang trời hạnh phúc
    Đến tận bến bờ cổ tích
    Giấc mơ trời đâu biết mỏi cánh yêu
    Tình yêu em như sóng thác bạc đầu
    Không lăn tăn, chẳng êm đềm, róc rách
    Nước đã đổ, là ngàn cân đứt sợi
    Vùi dập bờ yêu, xô nát cát vàng
    Tình yêu em như cơn giông chiều nổ lửa
    Sầm sập cánh tay, giăng mắt ngập bờ mi
    Gió đã hú giữa biển trời ***g lộng
    Tung cánh chim bay khi sét đánh ngang trời
    Rạn nứt rừng mơ giữa miền thảo nguyên đất hứa
    Mạch nước ngầm vẫy gọi những cơn mưa
    Sao anh không đến cho đất trời ngọt lịm
    Để hoàng hôn giăng mắc mắt buồn.
    P/s: chàng thơ SimBat đâu rùi, thắp sáng lửa Đan-Kô đê, đề tài của cậu đấy. Lầu Văn của Sim gặp phải đối rùi, mà nào có phải ai xa lạ chứ ... Nhảy sang đây, lôi kéo đê. Nếu không thì, bỏ của, chạy (sang đây) lấy người vậy ... Chứ trông cảnh nước chảy đôi dòng, gần mặt mà cách xa lòng thế này chán qué ...
    _________________________________

Chia sẻ trang này