1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm Nhạc & 80 Family!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi deny_me, 24/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuram_abac

    Thuram_abac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Lonely no more của Rob Thomas
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn đã yêu mến biết bao cuộc đời này, sành điệu với cuộc sống này, nên Trịnh biết cách nới rộng ra. Lắng nghe được cả tiếng kêu đau, và hoà âm vui, tưởng như những âm thanh trần thế, những tiếng đời không lọt ra ngoài đôi vành antel chảo kia, để rồi "trăm năm trong cõi người ta" những điều nghe thấy Trịnh đã dệt thành những hình tượng âm thanh hoàn chỉnh, choàng phủ lên bằng nốt nhạc. "anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này, đã bay cao trong vòm trời này..." mượn cách nói của Nhà văn Trang Thế Hy, đơn giản là Trịnh bây giờ "đi chỗ khác chơi".. Trịnh đã ghé lại cái cõi tạm này rồi đi chỗ khác chơi. chắc là một nơi nào đó yên tĩnh hơn để ngắm đời, và viết..
    Những sông suối khuất tên
    Đôi khi là đích đến
    Những bóng cây đứng đợi
    Lặng lẽ cúi bên bờ
    nghiêng mình trước hương hồn Trịnh Công Sơn..
    (01/04/2006)
    [​IMG]

    Cơn bão bất ngờ kéo về thành phố. Tất cả bỗng lạnh ngắt chìm ngập dưới cơn mưa . Không phải mưa phùn Hà Nội, không là tiếng mưa rơi giòn giã trên mái tôn Sài Gòn, không thấp thoáng trong mưa những tà áo trắng trên cầu Trường Tiền .. nhưng những giọt mưa hiếm hoi bất ngờ đã khơi động nỗi nhớ nhà được giấu kín nhiều khi. Đến thân phận lạc loài nơi xứ người cho dù cuộc sống ngược xuôi có làm cho môi cười chẳng tươi, có làm cho mắt nhìn xa lạ thì bạn yêu dấu ơi, tôi vẫn tham lam bám lấy cuộc đời mà sống vì sỏi đá kia dẫu vô tình ngày sau cũng còn cần có nhau, dòng nước này dẫu đã vẩn đục vẫn mong có lúc xuôi về nguồn, cho nên bạn ơi:
    Dăm ba phút nghỉ ngồi thong thả
    Là lúc lòng riêng nhớ nước non..

    Đôi khi ta thấy ta như viên đá cuội lăn trên đường
    Nhìn dòng đời vô tình đi qua.
    Hạt bụi nào vô tình bôi xoá.
    Đôi khi ta nghĩ mình ôi nhỏ bé như hạt sương treo đầu cành.
    Đôi khi ta thấy ta như bong bóng nhẹ bay lên trời
    Nhìn cuộc đời như trò trẻ chơi
    Nhìn cuộc đời như tuồng sân khấu
    Đôi khi ta nghĩ mình như hạt cát trong biển khơi
    Ôi phù du..
    Còn lại em, còn lại em, ôi! phương trời phiêu lãng
    Mãi xa xăm, áo em bay ôi khuất lấp mây trời
    Vòng tay xanh! vòng tay xanh! ôi vòng tay đã mỏi!
    Tiếng hát nào bây giờ chỉ còn những âm xưa
    Đôi khi ta thấy ta như con **** lạ
    Bay vô vườn, rồi dật dờ trên ngàn muôn hoa
    Rồi lặng lờ im lìm trong lá
    Đôi khi ta nghĩ mình như là đá
    ôi lặng câm
    ôi buồn tênh
    ...
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 01/04/2006
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi
    Chiều nay em thử để ý xem có đoàn nào biểu diễn múa bài này không nhá..
    bên đại học khoa học xã hội và nhân văn hồi xưa chúng múa bài này chuyên nghiệp lắm
  4. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    HIk
    mỗi lần vào cái chủ đề này là máy cứ chậm như rùa
    tại mấy bác cứ để nó tự động chơi.
  5. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] khoe cái chữ ký mới
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    êu wuảng cáo rockid thích treo nick không?_ ) deny cứ thích bạc và pha lê thôi, đá nặng bỏ xừ.. đeo cái đó vào mà gãy cổ ah..
    mí lại đá đeo vào mình chẳng nổi gì cả
    thôi cứ để link đó thi thoảng nhớ thì vào kéo topic cho rockkid chúc làm ăn phát đạt

  7. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    1-4-2001
    1-4-2006

    Nhìn những mùa thu đi​
    -------------------------------------------
    Rockid có địa chỉ không chị tới nơi xem
  8. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    @atomichurricane nhà em thì luôn không có đủ mẫu, tạm thời chị cứ chọn mẫu trên này hộ em với.
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tớ cám ơn sự nhiệt tình của bạn ATO.
  10. Thuram_abac

    Thuram_abac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chat wan khau cho thur
    Promise don''t come easy
    Thank u của Dido

Chia sẻ trang này