1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm Nhạc & 80 Family!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi deny_me, 24/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuram_abac

    Thuram_abac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Deny giỏi quá, tớ nhìn mà thấy bài fục, mà cũng ko biết làm sao để nó có tên, rồi click vào là hiện ra link luôn cả
  2. Thuram_abac

    Thuram_abac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Last goodbye of Atomic kitten
    It''s ok
    Testing, có làm chữ ký cũng mãi ko xong
    Được thuram_abac sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 04/04/2006
  3. Thuram_abac

    Thuram_abac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Walk away của Kelly Clarkson
    Được thuram_abac sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 04/04/2006
  4. Thuram_abac

    Thuram_abac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    xem mục lục là nghe được mấy bài đó mà thuram.. giờ sang trang mới rồi.
    thuram biết làm link rồi. giỏi qúa :) Tiếp tục nha..

    [​IMG]
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    MAGGIE MAY - 15 - 12 - 2005
  7. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    bài chán òm này mà cũng có khối người thích nhể
    [​IMG]
  8. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    chị ơi sao ảnh xấu thế !!
    ít ra cũng như blue birds này này :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dinga sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 05/04/2006
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, mỗi trận boóngđá giải trường là các anh chị em Cổ động viên lại vác theo vài caá đài. Thời Breakdance còn rộ, giữa giờ nghỉ các cầu thủ lại được ngắm gái quay cuồng lắc lư. Không khí vui vẻ khiến các anh chàng bỗng thấy mình trở nên quan trọng, chau chuốt từng động tác bóng bánh, để giờ nghĩ lại thấy hạnh phúc khi đã từng sống như thế, đã từng rách quần rách áo vì bóng đá như thế.
    Bóng đá - tình yêu bất diệt.
    Trong bóng đá làm người thua bao giờ cũng hay. Thua 0-9 lại càng hay hơn nữa. Nó dạy mình biết cách dũng cảm ra về khi đã thất bại thảm hại. Chỉ là một trận bóng thôi.
    Có trận mình vừa uống bia xong là nhào vô ko kịp đi giày. Cơ bản là hết tiền mua giày. Đá bóng xong nôn ngay tại sân vì quá mệt. Nhưng mà vui, vì mình dám bỏ thời gian phi từ nhà sang Gia Lâm chỉ để chiến một vài chục phút lông bông trên sân.
    Có trận đang đá rất hăng thì gãy răng do cắm răng vào đầu thằng đối thủ. Nhận ra mình bị ốm thì anh em cũng chỉ tào lao vài câu thôi, ko bố mẹ lo thì ai chữa cho.
    Đang vui thì góp mồm vào
    Đến khi có việc ào ào bỏ đi.
    Có trận sau khi ghi bàn được bạn Linh xinh nhất lớp nhào zô hôn má túi bụi. Lần đầu tiên được hun thằng nào chả thích, dù nụ hôn mang vị đất cát. Thằng bạn mình sướng quá, nó về khoe mãi. Lớp 10 mà, biết gì đâu. Mình cay quá, vì mình là hậu môn à quên hậu vệ thòng. Làm sao mà ghi bàn được.
    Tặng một thời đam mê bóng đá, tặng những buổi trưa ở Mùng 10 tháng 10.
    Đến giờ vẫn ko hiểu tại sao có người ko yêu bóng đá.
    Celebration - Fun Factory
  10. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài này lại nhớ năm cuối đời ... sinh viên, hồi đấy cũng đá bóng suốt ngày, trưa về nhà thằng Minh cùng lớp, cả đội bóng ăn hết nửa cái tủ lạnh nhà nó, hôm sau vừa ngỏ ý, nó đã đuổi thẳng cổ. Một thời ôn thi thì ít mà đánh tú tấn ba bét uống rượu là nhiều . Đã tưởng trung thuỷ với bóng đá thế mà ... tuổi già ập đến.
    Còn về thành tích Arsenôn trên sân, mình cũng đã từng nhưng là trên sân banh nỉ. Đi họp lớp cấp 3, ăn thì ít, uống thì nhiều, sau đó vẫn ko thể bỏ buổi tennis vì ... lý do đặc biệt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chạy ra cuối sân tìm ...Huuuuuệ mặc dù em iu có tên là Huệ đâu cơ chứ .
    Lần đầu tiên thấy BeautiFun fè fè mà vẫn thấy vui. Dzưng mà đớ có bài nào để diễn tả cái cảm xúc này nhở.

Chia sẻ trang này