1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Am nhac, Beatles và Tôi

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi linhdevil, 21/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhdevil

    linhdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Am nhac, Beatles và Tôi

    Đã từ rất lâu tôi đã tự hỏi, niềm đam mê âm nhạc đến với mình từ lúc nào nhỉ...?Câu trả lời đó tôi đã đi tìm nhiều năm nay mà vẫn không có câu trả lời.
    Khoảng chục năm về trước, khi TV và đài phát thanh quan tâm nhiều hơn đến nhạc quốc tế để phục vụ thị hiếu giới trẻ,cũng là lúc đám học trò chúng tôi thuở ấy biết đến thế nào là Pop , là Rock ,là những ca sĩ nổi tiếng mà đến bây giờ người ta thường vẫn còn nhắc đến.Hồi ấy cứ hết giờ học là chúng tôi, những đứa trẻ chỉ mới lớp 6, lớp7 lại đi khắp các cửa hàng đĩa ở Hà Nội để lùng sục, âm nhạc dạo ấy đối với tôi như là một sở thích để khám phá.Tôi nghe rất kĩ, hát theo những ca khúc tiếng Anh vân thường phát trên MTV, và so sánh them bài nào hay hơn bài nào, giọng ca sĩ nào là đỉnh nhất.Sau những giờ học căng thẳng âm nhạc lại là người bạn chia sẻ với tôi những vui buồn.Từ đó đến nay,vừa học bài vừa nghe nhạc đã trỏ thành tật xấu không thể bỏ của tôi. Chúng tôi thuở ấy, chỉ cần nghe ai đó nhắc có đĩa mới của BSB hay Boyzone là phải đi lùng mua bằng được.Dạo đó tôi chưa nghe rock, chưa biết thế nào là những Metalica, Gun ''n'' Rose hay Nirvana...Tôi cũng có một tật xấu khác không thể bỏ được là thích nghe nhạc to.Suốt ngày tôi chĩa loa vào nhà hàng xóm mà mở, mà hát. Cũng nhờ đó tôi mới quen được một nhóm các anh sv trong khu tập thể, họ cũng bật nhạc to như tôi, nhưng không nghe nhạc trẻ như tôi.Với trình độ hạn hẹp về âm nhạc của tôi khi đó thì dường như thứ âm nhạc mà họ nghe là của những thập niên 60,70, những bài hát từa tựa như trong chiếc đĩa than ca nhạc nước ngoài duy nhất mà ông ngoại tôi có hồi đó.Họ đam mê nghe, họ hát rồi họ nhảy theo nhạc, ông ngoại tôi thường nhìn họ hò hét ầm ĩ vào buổi trưa mà ngán ngẩm lắc đầu.Buổi tối, thời gian yên tĩnh nhất trong ngày họ cũng vác đàn ra vừa đệm vừa hát, tôi không hiểu họ hát những gì , chê họ :sao mà bọn nó cổ lỗ sĩ thế nhỉ. Chỉ biết họ gọi thứ âm nhạc đó là NHẠC BITTƠN. Và tôi cũng không thể ngờ thứ âm nhạc mà hồi đó tôi cho là cổ lỗ sĩ bây giờ lại lôi cuốn và quyến rũ tôi đến thế.
    Bẵng đi một thời gian, cả khu tập thể cũng đã quen với những nhịp hát BITTƠN của mấy anh sv nghịch ngợm.Một hôm tình cờ xem TV chương trình MTV theo yêu cầu,có ai đó yêu cầu tặng cho người yêu mình bài hát có tên "YESTERDAY".Tôi bắt đầu nghe và ngay từ đầu bài hát đã để lại cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ.Trên màn hình là một chàng trai còn rất trẻ, anh ta chơi guitar bằng tay trái, đôi mắt tròn to, mái tóc trông ngộ ngộ hơi lắc lư nhẹ nhàng theo nhịp điệu mộc mạc dịu dàng của cây guitar thùng.Anh ta hát, từng nốt nhạc cất lên, giai điệu bài hát từ trầm buồn cứ thế vút cao hơn trong trẻo giản dị, tự sự như tấm lòng của một chàng trai gửi đến cho người yêu mình. Giai điệu đó thật ấn tượng , nhẹ nhàng đơn giản mà sao đằm thắm dịu dàng, mà cũng đầy xót xa luyến tiếc.Đến cuối bài hát tôi mới biết tên ca sỹ thể hiện: The Beatles. Bittờ, Bittơn là đây sao, giai điệu của những năm 70 kia lẽ nào lại là của họ, nhưng sao nhẹ nhàng và mê đắm thế. YESTERDAY - THE BEATLES lần đầu tiên đến với tôi như thế - Tựa như một giấc mơ chỉ mới bắt đầu...
  2. linhdevil

    linhdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    BEATLES - Một huyền thoại...Đó cũng là cái tít một bài bái tôi đọc trên báo sinh viên.Một huyền thoại hay sao, âm nhạc của họ , loại nhạc mà tôi cho là cổ lỗ sĩ lại là một huyền thoại.Ngay sau hôm đầu tiên nghe Yesterday tôi đi lùng một đĩa BEATLES về nghe, và cái đĩa bittơn đầu tiên mà tôi mua là THE BEATLES LOVE SONGS. Tôi mua và cả ngày hôm đó nghe đi nghe lại YESTERDAY mà không chán, tôi cũng nghe một vài bài khác nhưng chưa bị lôi cuốn ngay, có lẽ với tôi khi đó, nhạc Beat cũng khó nghe thật.Bọn trẻ chúng tôi hồi đó,cứ có một đĩa mới là chỉ nghe một 2 bài đỉnh, chẳng bao giờ chịu nghe cho hết một cái đĩa.Bẵng đi một thời gian tôi cũng nghỉ nghe YESTERDAY, và chiếc đĩa mới lại bị xếp só. Nhưng điều gì đã khiến tôi đam mê nhạc BEATLES đến như vậy.
    Cuối năm lớp 9 bố mua tặng tôi 1 cây guitar thùng mua ở Tràng Tiền.Cây đàn không phải là đàn tốt, lại rẻ tiền, nhưng đối với tôi đó thật sự là một kỉ vật vô giá.Như nhạc sĩ nào đã nói: nhạc cụ đầu tiên đối với một nhạc sĩ hay một người chơi nhạc là một kỉ vật vô giá trong sự nghiệp của họ.Tôi bập bẹ những nốt nhạc đầu tiên trên chiếc đàn thùng, đánh lead bằng ngón cái nhại lại những giai điệu đơn giản mà tôi nghe được, hồi đó mỗi tối tôi lại thích ra ngồi ban công, vác đàn ra đánh lead YESTERDAY thật to cho tụi sinh viên nhà bên nghe thấy , chỉ là những tiếng lead thô cứng cụt ngủn nhưng mỗi khi tôi chơi YESTERDAY, trong lòng tôi lại có một cảm giác khó tả, làm sao họ có thể nghĩ ra một giai điệu đơn giản mà hay đến thế. Biết tôi cũng bập bẹ cầm đàn đánh beat, mấy gã sv nghich ngợm cũng sang bắt chuyện "nhạc beat tuyệt vời lắm bữa nào qua nhà bọn anh dạy cho, họ còn nhiều bài cũng hay, hay ngang YESTERDAY cơ đấy".Quả thật tôi biết đánh guitar và hát nhạc beatles cũng là nhờ họ.Ngày ngày có thời gian rỗi tôi lại sang nhà mấy ông sv nhờ dạy đệm, để đánh cho được YESTERDAY, rồi AND I LOVE HER. Những giai điệu Beatles cứ thế thấm vào trái tim tôi, kể tư khi tôi biết cầm đàn, đánh đàn và hát...
  3. linhdevil

    linhdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    BEATLES - Một huyền thoại...Đó cũng là cái tít một bài bái tôi đọc trên báo sinh viên.Một huyền thoại hay sao, âm nhạc của họ , loại nhạc mà tôi cho là cổ lỗ sĩ lại là một huyền thoại.Ngay sau hôm đầu tiên nghe Yesterday tôi đi lùng một đĩa BEATLES về nghe, và cái đĩa bittơn đầu tiên mà tôi mua là THE BEATLES LOVE SONGS. Tôi mua và cả ngày hôm đó nghe đi nghe lại YESTERDAY mà không chán, tôi cũng nghe một vài bài khác nhưng chưa bị lôi cuốn ngay, có lẽ với tôi khi đó, nhạc Beat cũng khó nghe thật.Bọn trẻ chúng tôi hồi đó,cứ có một đĩa mới là chỉ nghe một 2 bài đỉnh, chẳng bao giờ chịu nghe cho hết một cái đĩa.Bẵng đi một thời gian tôi cũng nghỉ nghe YESTERDAY, và chiếc đĩa mới lại bị xếp só. Nhưng điều gì đã khiến tôi đam mê nhạc BEATLES đến như vậy.
    Cuối năm lớp 9 bố mua tặng tôi 1 cây guitar thùng mua ở Tràng Tiền.Cây đàn không phải là đàn tốt, lại rẻ tiền, nhưng đối với tôi đó thật sự là một kỉ vật vô giá.Như nhạc sĩ nào đã nói: nhạc cụ đầu tiên đối với một nhạc sĩ hay một người chơi nhạc là một kỉ vật vô giá trong sự nghiệp của họ.Tôi bập bẹ những nốt nhạc đầu tiên trên chiếc đàn thùng, đánh lead bằng ngón cái nhại lại những giai điệu đơn giản mà tôi nghe được, hồi đó mỗi tối tôi lại thích ra ngồi ban công, vác đàn ra đánh lead YESTERDAY thật to cho tụi sinh viên nhà bên nghe thấy , chỉ là những tiếng lead thô cứng cụt ngủn nhưng mỗi khi tôi chơi YESTERDAY, trong lòng tôi lại có một cảm giác khó tả, làm sao họ có thể nghĩ ra một giai điệu đơn giản mà hay đến thế. Biết tôi cũng bập bẹ cầm đàn đánh beat, mấy gã sv nghich ngợm cũng sang bắt chuyện "nhạc beat tuyệt vời lắm bữa nào qua nhà bọn anh dạy cho, họ còn nhiều bài cũng hay, hay ngang YESTERDAY cơ đấy".Quả thật tôi biết đánh guitar và hát nhạc beatles cũng là nhờ họ.Ngày ngày có thời gian rỗi tôi lại sang nhà mấy ông sv nhờ dạy đệm, để đánh cho được YESTERDAY, rồi AND I LOVE HER. Những giai điệu Beatles cứ thế thấm vào trái tim tôi, kể tư khi tôi biết cầm đàn, đánh đàn và hát...
  4. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Rất chào mừng thành viên nam nhỏ tuổi nhất Box Beat. Từ lâu anh vẫn tự hào mình là thành viên nam nhỏ tuổi nhất, bây giờ có thêm thành viên mới nhỏ tuổi hơn.
    Mấy em bé bé bây giờ chả còn ai nghe nhạc Beat cả, fan như em không còn nhiều. Hy vọng em sẽ có nhiều đóng góp tích cực vào các hoạt động Box Beat!
    Welcome!
  5. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Rất chào mừng thành viên nam nhỏ tuổi nhất Box Beat. Từ lâu anh vẫn tự hào mình là thành viên nam nhỏ tuổi nhất, bây giờ có thêm thành viên mới nhỏ tuổi hơn.
    Mấy em bé bé bây giờ chả còn ai nghe nhạc Beat cả, fan như em không còn nhiều. Hy vọng em sẽ có nhiều đóng góp tích cực vào các hoạt động Box Beat!
    Welcome!
  6. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Anh chào cũng chào mừng chú đến với Box " Tài năng, ăn chơi, đớn đủ "......
    Vào Box này chú phải tuân thủ một số quy tắc sau:
    1/ Không được " cao su" về thời gian khi đi offline hoặc đi chơi...Cấm không được bắt chiếc,đua đả theo các anh các chị đi trước về khoản này.
    2/ Các công việc của Box nếu biết mình có khả năng và có điều kiện tham gia phải tham gia tích cực, không chấp nhận lý do về gia đình và cá nhân, trừ học tập. .
    3/ Biết lắng nghe...có chọn lọc , biết tán dương và phê bình đúng người, đúng việc...tuyệt đối không ngồi lê mách lẻo như một vài "chị"...
    4/ Phải biết mình là ai, tức là cứ thể hiện hết mình...đếch sợ ai hết em ạ, nếu không là bị người khác cướp mất đấy. Trong box này nhiều người tài năng nên em cũng nên tôi luyện thêm kỹ năng " hành nghề"....không thì chết đói đấy...hehe
    5/ Nộp quỹ đúng - đủ
    Vậy thôi, có nhiều điều khoản nữa lắm nhưng hiện tại anh chưa nghĩ ra...Có gì anh sẽ dặn em kỹ hơn. Chúc em thực hiện tốt..hehe
  7. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Anh chào cũng chào mừng chú đến với Box " Tài năng, ăn chơi, đớn đủ "......
    Vào Box này chú phải tuân thủ một số quy tắc sau:
    1/ Không được " cao su" về thời gian khi đi offline hoặc đi chơi...Cấm không được bắt chiếc,đua đả theo các anh các chị đi trước về khoản này.
    2/ Các công việc của Box nếu biết mình có khả năng và có điều kiện tham gia phải tham gia tích cực, không chấp nhận lý do về gia đình và cá nhân, trừ học tập. .
    3/ Biết lắng nghe...có chọn lọc , biết tán dương và phê bình đúng người, đúng việc...tuyệt đối không ngồi lê mách lẻo như một vài "chị"...
    4/ Phải biết mình là ai, tức là cứ thể hiện hết mình...đếch sợ ai hết em ạ, nếu không là bị người khác cướp mất đấy. Trong box này nhiều người tài năng nên em cũng nên tôi luyện thêm kỹ năng " hành nghề"....không thì chết đói đấy...hehe
    5/ Nộp quỹ đúng - đủ
    Vậy thôi, có nhiều điều khoản nữa lắm nhưng hiện tại anh chưa nghĩ ra...Có gì anh sẽ dặn em kỹ hơn. Chúc em thực hiện tốt..hehe
  8. linhdevil

    linhdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ...Mai đã là mồng 8...
    ...trời rét tập Beat đã thật, đã từ lâu mình không đam mê cái gì hơn thế, lại nghĩ đến không khí của ngày mai...mọi người ngồi quây quần trong tiếng đàn tiếng hát thật ấm áp...
    ...nhiều lúc lại nghĩ sao lại thích nhạc beat đến thế, ngẫm lại thì chỉ là hai chữ "đam mê"; tập tành hát hò chẳng vì mục đích gì,chỉ để sướng,để thoả cơn ghiền beat...vì nhạc beat cũng trong sáng lắm, chẳng có chỗ đâu cho những toan tính đời thường...như thế mộc mạc và giản dị...
  9. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Đây là một topic hay! Nhưng chả biết từ khi nào đã chìm xuống dưới của diễn đàn!
    Mình cũng không nhớ mình đến với nhạc Beat thế nào? Nhưng chỉ nhớ đó là một cái băng cat xét một ông anh đưa cho mình. Kêu nghe thử đi! Hồi đấy mình còn đang khoái Elton John, Jason Donovan.....hồi đầu mình cũng từ chối bởi "em chả nghe nói về bọn này bao giờ cả". Nhưng cũng nể ông anh nên cầm và nghe thử! Chỉ sau một đêm nghe trọn băng 62-66. Sáng hôm sau mình đã phải mò lên nhà ông anh đòi bằng được đĩa 67-70!
    Có lẽ từ đấy mình đã là fan của The Beatles!
  10. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này ko mới, ngày xưa cũng có một cái thía này và tớ cũng post rồi, nhưng bi h ... post lại
    Tớ hồi lớp 7 cũng trẻ con, lại bị cái bệnh thích khác người cho nên thấy bọn nó nghe MTV thì mình fải nghe nhạc cổ. Thía là bắt đầu tìm một band làm đối tượng nghiên cứu. Giở HHT ra thấy ảnh ban nhạc comlê chỉnh tề trông tử tế bắt mắt, thế là chấm!
    Mua một băng catxet về nghe thử, lúc đầu thấy ngang ngang nhưng vì đã trót chọn Beat nên cố nghe cho đỡ mất mặt với chính mình ( xấu hổ ). Nghe rồi thấy hay quá và bắt đầu điên lên.
    Tiền ko có, đài đĩa ko có, catxet đã hiếm, catxet Beat càng hiếm hơn, ko có ai chia sẻ. Buồn ko chịu được. Hồi đấy đúng là đói khát. Tớ nhớ mãi cái vụ nhờ con bạn đặt thu một cái băng Beat. Lúc lấy về nó lại quên cái list bài hát, thía là nghe mà chả bít đấy là bài gì. Lại lục lọi các loại báo cũ xem nó có nhắc đến tên bài hát nào thì mình so xem có fải ko. Sau một năm, hoặc là hơn tớ mới tìm được hết. Đúng là trường kì.
    Mà bọn bạn ngớ ngẩn của tớ hồi cấp 2 đấy cứ gọi Beatles là Bít lét ( đúng là ko bít tiếng Anh ), lấy Beat ra làm đối tượng để trêu mình cứ như thích Beat là một điều kì cục và ngớ ngẩn
    Thật may tớ có đứa bạn thân, nó chả thích Beat lắm nhưng đã cùng tớ lặn lội tìm băng Beat. Nhiều khi vào cửa hàng thấy bán cả xếp đĩa Beat mà thèm ko chịu được. Lại ao ước giá như mình có cái đài đĩa. Ôi nhớ nó quá, bi h nó đi xa rồi, mà nó cũng ko còn như ngày xưa nữa.
    Bây h mọi thứ đều đầy đủ cho nên chả thấy cái gì quí giá lắm. Tớ cũng nghe nhiều loại nhạc khác nữa nhưng mỗi khi mở Beat, nhất là cái đĩa 62-66, cái đĩa đầu tiên mình nghe, thuộc lòng thứ tự từng bài là lại thấy lại những cảm xúc, kỉ niệm của cái hồi trong sáng ko chịu được ấy...

Chia sẻ trang này