1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Am nhac, Beatles và Tôi

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi linhdevil, 21/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    À mà hồi đấy đói thông tin về Beat đến nỗi thấy con bạn có gói xôi gói bằng một trang báo viết về Beat thì cũng đòi cho bằng được, chỉ tội thấy xôi be bét ra đấy nên thôi.
  2. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ nhỏ tớ chưa hề nghe đến album Let it be hay Abbey road, toàn nghe những bài nửa đầu thập niên 60. Lên cấp 3 nhiều suy nghĩ hơn một chút thì mới bắt đầu nghe những bài về sau - giàu triết lý hơn. Tớ đã nghe đi nghe lại Abbey road, đĩa đấy buồn thật
    Bi h nghe lại những bài đầu tiên của Beat thấy sao mà trong sáng thế. Bỏ bẵng đi một thời gian, nghe lại và nhớ ngày xưa. Tự nhiên tớ nghĩ có lẽ chính những cảm xúc và hình ảnh trong sáng như các bài Two of us, Love me do, Yes it is ... mới là phần nguyên sơ nhất của tâm hồn mỗi người. You and I have memories longer than the road that stretches out ahead...

Chia sẻ trang này