1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm nhạc (Gặm nhấm và tìm kiếm theo yêu cầu)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi nhungayxanh, 06/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc (Gặm nhấm và tìm kiếm theo yêu cầu)

    Bạn nào có nhu cầu tìm kiếm hoặc muốn chia sẻ những ca khúc mình yêu thích thì post bài tại đây nhé, box ta sẽ cùng gặm nhấm...

    MƯA MÙA HẠ

    Mưa ơi mưa, hãy rơi chậm lại nhé
    Cho nụ hôn nào vẫn ấm áp trong mưa

    16/04
    Hạnh Vinh

    Được nhungayxanh sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 09/05/2006
  2. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    (Mỹ Tâm)

    Download
    Một vì sao rớt xuống trong đêm , như anh đến ôm em bên thềm . Dường như em chỉ muốn anh thôi , ngồi lặng im lắng nghe anh cười anh nói . Anh như là gió , vừa mới đến như thê nhưng đã xa rồi , em đang ngồi đây mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi . Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng em ko sao nên lời , lang thang trong cơn mơ tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ .
    Ôi em làm sao , tình yêu bắt đầu cho em u sầu đôi mắt , khi em trong cô đơn là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết . Ôi em làm sao , vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới . Một lần được nhìn anh , là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về .
    Lần đầu tiên , chỉ thấy anh thôi là em đã nhớ nhung anh rồi , bài tình ca chỉ hát cho anh , người yêu hỡi hãy nghe những lời em nói , yêu anh là nhớ , là chỉ biết đến những giây phút mong chờ . Anh đâu thờ ơ mà đem giấu nỗi nhớ lững lờ ko nói .Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng em ko sao nên lời , lang thang trong cơn mơ tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ .
  3. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Đi tim mặt trời
    Download
    mo_ve_noi_xa_lam -
    Gởi tình yêu gởi đôi mắt - Phú Quang

    (Thanh Lam)
    Download
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Bác giúp em với !
    Chả là em với Mynan đang trong giai đoạn tình tính tang .......... Em muốn gửi tặng nàng một ca khúc có tựa đề " Lời của gió " sáng tác của Duy Thái .
    Cơ mà chắc bác không biết Mynan là ai đâu nhỉ ?
    Nich của nàng là minh_yeu_nhau_anh_nhe , em gọi tắt lại là Mynan . Nàng chính là một trong những thiên thần áo xanh của Trường Đại học Kiến Trúc hôm về giao lưu tình nguyện với CLB TNTN . Lúc ở Trịnh Quán , nàng ngồi gần như đối diện với bác ý . Chắc là bác không nhớ đâu nhỉ ?
    Thôi thì bác cứ giúp em , nếu gửi thẳng vào Pm cho nàng thì hay biết mấy . Kèm theo lời nhắn của em rằng " Cảm ơn em rất nhiều Mynan ạ ! Bài hát này chính là lời anh muốn nói với em "
    Cảm ơn bác trước nha bác những ngày xanh . Giả dụ sau này chúng em có tiến tới ............. tình tính tang , có thiệp hồng mời bác thì phong bì bác sẽ được vơi đi ........... một nửa !!
  5. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    @tunganhmai
    Bác tự gửi nhé, chứ tớ chịu thui
    LỜI CỦA GIÓ
    Download 1
    Download 2
    LỜI CỦA GIÓ
    nhạc sĩ: Duy Thái

    Anh có nghe thấy em nói gì không ?
    Em có nghe thấy gió nói gì không ?
    Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió
    Đôi phút bên anh, được nghe anh nói với em.
    Cơn gió nào bay ngang bầu trời
    Nói với em rằng tôi lẻ loi
    Cơn gió nào bên tai thì thầm
    Nói với em rằng tôi thương nhớ ... em?
    Dù gió có ngang qua vườn chiều
    Làm lá khô rơi rụng nhiều
    Dù gió có mang bao điều
    Cuốn theo mùa Thu đi
    Nhưng gió ơi gió đừng vờn lên tóc em
    Gió ơi gió đừng hôn lên má em
    Gió ơi gió đừng ru đôi mắt em... dịu hiền
    Gió hãy nói rằng em luôn nhớ anh!
    Gió hãy nói rằng em mong có anh!
    Gió hãy nói rằng em yêu anh!​
    Được nhungayxanh sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 07/05/2006
  6. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    CAFE MỘT MÌNH
    (Hoàng Thanh)
    Download
    MẶT TRỜI BÉ CON (Đình Văn -Trần Tiến) Download
    DÒNG MÁU LẠC HỒNG (Đang trường - Lê Quang)
    Download
    HÁT THẦM (MỸ LINH)
    Download
    MIỀN CÁT TRẮNG (QUANG VINH)
    Download
    LÂU ĐÀI TÌNH ÁI (Elvis Phương)
    Download
    BÔNG HỒNG THỦY TINH (Trần Lập-BỨC TƯỜNG)
    Download
    DÂN NƯỚC NAM (Quang Vinh)
    Download
    Được nhungayxanh sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 07/05/2006
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em sợ hãi, em vừa viết một bài rất dài, nhưng em sợ, em không dám làm gì bây giờ kể cả bật điện thoại lên để nói với anh rằng em có thể mất tất cả mọi thứ nhưng không thể mất TY của anh, ý nghĩ đó còn làm em không dám tỉnh dậy vào mỗi buổi sớm...
    Nhungayxanh hãy tặng tớ bài hát gì đó phù hợp với tâm trạng cảu tớ bây giờ. cảm ơn
  8. phieudubatngat

    phieudubatngat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Xanh tìm hộ tôi bài Trống Vắng mà ngày xưa Phương Thanh biểu diễn ấy. Hoặc ca khúc Si tình Xuân Hiếu) cũng được...
    ThuLam à, thấy em buồn ghê nhỉ. Nỗi buồn nào thúc đẩy em đến nghệ thuật thía?
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tớ ngồi trong lớp học quản trị kinh doanh mà đau đầu không thể tả, và thoáng có suy nghĩ là giá bây giờ đang ngồi học trong một không gian khác và học nhưng điều khác có lẽ tốt hơn và phù hợp hơn... chợt nhớ có lần có người bảo tớ nên làm hoạ sỹ, lúc nào thích bôi thì bôi mà thích bôi gì cũng được; các thầy cô giáo thì luôn cho rằng tớ nên làm một luật sư vì lúc nào cũng lí luận và chẳng chịu sai bao giờ... Người yêu tớ thì cho rằng tớ nên làm một Nhà Quản Lí cho oai vì tớ sẽ được quản lí một ông giám đốc và một nhà trẻ từ những việc ăn uống, trang phục...
    Tự dưng tớ nghĩ đến khiêu vũ, tớ là thế chẳng có gì là logic cả. Sáng nay trong giờ chán quá lôi nhạc ra nghe thấy bài Save the last dance for Me cũng hay lắm, bạn Ngày Xanh tìm cho mọi người nghe với
    u?c ThuLam s?a vo 15:41 ngy 08/05/2006
  10. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này