1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm nhạc là gì? Đặc trưng của các thể loại âm nhạc?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi chumkhengotbk, 28/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vâng, em chỉ muốn nói đến nhạc cụ tiêu biểu của Jazz thôi, chứ em chưa dám bàn đến các đặc trưng của Jazz, vì khi nghe, em chủ yếu phân biệt Jazz qua cảm nhận của mình chứ chưa nâng lên được thành tầm lý thuyết như bác.
    @ quyda: mình có phản đối gì đâu, chỉ nói đó là ca sĩ nhạc Jazz mình yêu thích thôi mà.
    @ chuyendadeu: tks bác đã bổ sung lý thuyết về Jazz cho em! Dưng mà dứt khoát nghe UB 40 thì không thể nghĩ rằng đó là Jazz được, chắc là bác cũng đồng ý thế ạ?
    Về câu hỏi của topic: quá lớn và mang tính hàn lâm quá mức. Nhưng mình tin rằng câu trả lời mang tính hàn lâm, bác học nhất thì chủ topic cũng đã có rồi.
    Câu hỏi này làm mình liên tưởng đến câu hỏi về Thiền. "Thiền là gì?" - câu hỏi này được đặt ra không biết bao nhiêu lần và cũng đã có không biết bao nhiêu câu trả lời, lý luận đồ sộ về nó. Nhưng nếu chưa trải nghiệm và giác ngộ thì dù lý luận có cao siêu đến mấy người đặt câu hỏi cũng không thật sự hiểu được ý nghĩa của nó.
    Có câu chuyện thế này: có người đến gặp 1 vị Thiền sư nổi tiếng để hỏi về Thiền. Thiền sư hỏi: "Ngài đã đến đây bao giờ chưa?, "Thưa chưa ạ". Thiền sư không nói gì, chỉ mời "Hãy uống trà đi". Thiền sư lại hỏi người khác câu đó, người kia trả lời: "Tôi đã từng đến rồi ạ". Thiền sư lại nói: "Hãy uống trà đi". Một người nữa thấy vậy rất lấy làm lạ, thắc mắc: "Thưa Thiền sư, vậy là thế nào? Kẻ đến rồi Người cũng bảo uống trà, kẻ chưa đến Người cũng bảo uống trà, thế là sao ạ?". Thiền sư lại trả lời: "Hãy uống trà đi!".
    Đối với âm nhạc cũng vậy, dùng bao nhiêu lí lẽ cũng chẳng thể hiểu nổi nếu chúng ta không lắng nghe, "cảm nhận và tự chiêm nghiệm đi"!
  2. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hay thật! Quá tuyệt vời. Từ nãy tới giờ mình đã nghe đi nghe lại cái clip btomatu post đến cả chục lần. Rồi còn search cả bản Canon in D Major để nghe, nhưng vẫn thích nghe ở cái clip kia hơn, có thể là do nó có phần âm thanh đã được xử lý kỹ thật tốt hơn. Đúng là quá tuyệt vời!!!!
  3. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Giá mà ở đó có chai rượu Putinka thì hay biết mấy. Lúc nào muốn uống lại bảo thiền sư hỏi em cái gì đi. Thiền sư hỏi, mình lại bảo: - chưa ạ... Thiền sư lại bảo:... Mình lại...

    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 30/03/2010
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    @ 200tuoi: vâng, ứng dụng trong nhiều trường hợp cũng hay ạ!
  5. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    im lặng ( không một tiếng động nào ) cũng là âm nhạc ?
  6. xacutaza

    xacutaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Rất hay.
    chắc bạn cũng biết nhạc lý căn bản và cũng biết trong bản nhạc có nốt gọi là nốt lặng nên mới nhắc tới sự im lặng.
    Giả sử có ai chưa hình dung rõ thì cứ thử gạch bỏ tất cả các nốt lặng trong bản nhạc rồi đưa cho người trình diễn. Đảm bảo người đó sẽ nghe được 1 "bản nhạc" hoàn toàn khác.
    có thể nó sẽ hoàn toàn không còn là bản nhạc nữa nếu bị tước đi "sự im lặng". :D
  7. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    bác nói đúng ý em rồi
    không có nhưng khỏang Lặng thì sẽ là một mớ âm thanh hỗn loạn

  8. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Về mặt vật lý nói chung thì âm nhạc khác sóng âm thanh bình thường ở chỗ nó có tần số riêng, có sự lặp lại về tần số (gọi là nhạc âm).

    Ví dụ tiếng nồi niêu xong chảo đập vào nhau, tiếng đi laị bình thường thì tần số loạn xạ, không gọi là nhạc. Nhưng nếu đập nồi có nhịp, dậm chân có nhịp thì đó gọi là nhạc.
    Tìm hiểu sâu về âm nhạc hiện đại thì nên tập trung vào rock, jazz và soul. Âm nhạc hiện nay của chúng ta phần lớn có nguồn gốc từ nhạc âm ngẫu hứng của người da đen đấy.
    Được haitotbung sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 30/03/2010
  9. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Thạt là thâm thúy thay thâm thúy thay
    Bản chất của âm thanh là ...im lặng Im lặng là bầu trời là phông nên cho giai điệu. Như bầu trời đêm, thế rồi pháo hoa bắn lên tung tóe, nếu không có bầu trời đêm ấy sẽ chẳng ai cảm nhận được vẻ đẹp của pháo hoa cả, nó sẽ hoàn toàn vô vị, phaó hoa đơn giản là một thứ ngớ ngẩn nếu không có màn trời tối bao la đấy...
    Cùng điều đó sẽ xảy đến nếu âm thanh không được cất lên từ chính sự im lặng bao la sâu thẳm (vốn luôn có đó) , giai điệu sẽ nhịp nhàng trầm bổng hay réo rắt lung linh nhảy múa trên nền của im lặng ....
    ẤY là nghe nói thế Người ta còn nói điều đấy là "diệu âm từ miền tĩnh lặng" thế nào đó. v.v...
  10. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Điều đó được nói đến trong câu mật chú nổi tiếng của người Tây Tạng "um pani padme hum" (ko biết viết có đúng ko ) phiên âm tiếng Việt là "úm ba ni bát ni hồng" Nó có nghĩa là
    Âm thanh của Im lặng
    Kim Cương trong Hoa Sen
    Ps: NGhe cũng hay hay nhưng mà mình cũng chẳng hiểu gì

Chia sẻ trang này