1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm nhạc một phần không thể thiếu trong cuộc sống

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Go_Kien, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc một phần không thể thiếu trong cuộc sống

    Với tôi hay với mọi người, âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống .
    Từ khi sinh ra, âm nhạc chính là lời ru của mẹ, của bà. Những âm thanh đó đã theo ta vào giấc ngủ, theo ta trong những năm đầu đời, từ lúc mới chập chững biết đi cho đến khi vào học tiểu học. Khi đã trưởng thành thì âm nhạc lại giúp cho chúng ta thư giãn sao những giờ học tập và làm việc căng thẳng. Đồng thời nó cũng biểu hiện được phần nào tâm trạng của con người đó, khi vui, khi buồn, khi đang say đắm trong tình yêu.......
    Đến khi về già, những âm thanh đó lại là những câu cải lương mùi mẫn, hay những câu dân ca đầy tính dân tộc. Những âm thanh này giúp các cụ có thêm nghị lực và tinh thần để sống khoẻ và trẻ lâu.
    Rồi những âm thanh cuối đời đưa người ta yên nghỉ nơi chín suối.
    Theo tôi thì tôi nghĩ vậy, còn các bạn nghĩ sao???
    Tôi là người rất dễ trong âm nhạc, tôi nghe rất nhiều loại nhạc. Nhưng về nhạc Việt Nam tôi nghĩ mình thích Lam Trường. Đây có thể là ca sĩ nam của Việt Nam là tôi thích nhất. Còn thần tượng thì thật sự là tôi không có.
    XIN MỌI NGƯỜI HÃY ỦNG HỘ CHO CHỦ ĐỀ NÀY CỦA TÔI!!
    XIN CẢM ƠN!!!!!!
  2. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    wa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    cái tên go_kien được nha mới nhập hội mà đa có bài viết được à nha ..........................
    tui cũng xin mạn phép bà con phát biểu 1 vái ý kiến về cái gọi là âm nhạc ............................ hihi
    mà thui để khi khác đi hahaha
    tui
    thi_no2003
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    "Cảnh sát cơ động" treo ngược lên bi giờ... Bớ mod có người câu bài !!!
    Nhắc đến nhạc ngay lúc này chỉ thèm nghe Coldplay, bật to đùng lên tắt đèn.....đi ngủ. Oai dà là tâm trạng
    [​IMG]

Chia sẻ trang này