1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm nhạc theo yêu cầu và những lời nhắn gửi .... Cảm xúc về bài hát ...

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Lexcom, 23/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EDE1/
    Nghe bài này phê quá, share cùng anh em.
    Bức thư tình đầu tiên
    Đỗ Bảo
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
    Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
    Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
    Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
    Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng
    Anh nhớ em
    Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em
    Bạn đời ơi,
    Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
    Mắt anh kiếm tìm,
    Tai anh lắng nghe,
    Môi anh cất tiếng gọi,
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
  2. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Trinh/2005/10/05F5F034/
    Cả ngày bài hát này cứ quanh quẩn trong đầu.. không sao thoát ra được....
    .... Xin chờ những rạng đông
    Đời sao im vắng
    Như đồng lúa gặt xong
    Như rừng núi bỏ hoang
    Người về soi bóng mình.
    Giữa tường trắng lặng câm.
    Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày
    Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi
    Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
    Không chờ, không chờ ai......
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bài này cũng phê
    Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình.
    Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên
    Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình
    Xin người hãy gọi tên. .....
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bai Katty gì đó hay thế, phê hết cỡ. Ai có nhạc và lời (Anh và Việt) thì Post lên nhá.
    Thanks!
  5. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho những người đang đi tìm một nửa của mình, cho cả tôi nữa. Cố lên tôi ơi
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/02/05F60731/
    Ta tìm em như tìm lá diêu bông
    Không gặp lá chỉ gặp hoa với cỏ
    Không gặp em chỉ gặp người xa lạ
    Nên suốt đời ta làm kẻ đi rong
    Kẻ đi rong suốt đời đi tìm mộng
    Mộng xa vời như lá diêu bông
    Em ơi em đừng vội lấy chồng
    Chờ ta nhé trăm năm rồi cũng gặp
    Ta sẽ đi cùng trời cuối đất
    Đi tìm em và tìm lá diêu bông​
  6. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bài này nghe rất ngọt ngào !
    Hãy lại đây với anh
    Sao em ngồi một mình
    Cho sương đêm lạnh ướt vai mềm
    Hãy lại đây với anh
    Em buồn gì anh sao
    Em giận hờn anh sao
    Em biết lòng anh rồi
    Đôi lúc lặng âm thầm
    Như khoảng trời tối tăm
    Xin em thôi gục đầu
    Cho tim anh nghẹn ngào
    Lạnh bờ môi từng cơn đau
    Hãy lại đây với anh
    Cho sao nở đầy trời
    Cho hoa xuân cũng hé môi cười
    Hãy lại đây với anh
    Hãy tựa mặt vai anh
    Cho mộng đẹp thêm xanh
    Chim ngủ vùi trên cành
    Sâu cuốn mình lá nhỏ
    Ôm ấp lòng ngẩn ngơ
    Gom sao rơi biển cạn
    Không gian xanh nhạt nhòa
    Dệt chuyện tình của đôi ta
    mms://www.itv.com.vn/musics/12/46/05%20hay%20lai%20day%20voi%20anh.wma
  7. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ku trucnhat này còn phải học tập Đại K nhiều, he he
    bài đó đây nè

    Được HDcomputer sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 16/05/2006
  8. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Gọi Tên Bốn Mùa
    Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn
    Thể hiện: Lan Ngọc
    Album: Phôi Pha

    Em đứng lên gọi mưa vào Hạ
    Từng cơn mưa từng cơn mưa
    Từng cơn mưa mưa thì thầm dưới chân ngà
    Em đứng lên mùa Thu tàn tạ
    Hàng cây khô cành bơ vơ
    Hàng cây đưa em đi về giọt nắng nhấp nhô
    Em đứng lên mùa Đông nhạt nhòa
    Từng đêm mưa từng đêm mưa
    Từng đêm mưa mưa lạnh từng ngón sương mù
    Em đứng lên mùa Xuân vừa mở
    Nụ xuân xanh cành thênh thang
    Chim về vào ngày tuổi em trên cành bão bùng
    Rồi mùa Xuân không về
    Mùa Thu cũng ra đi
    Mùa Đông vời vợi
    Mùa Hạ khói mây
    Rồi từ nay em gọi
    Tình yêu dấu chim bay
    Gọi thân hao gầy
    Gọi buồn ngất ngây
    Ôi tóc em dài đêm thần thoại
    Vùng tương lai chợt xa xôi
    Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người
    Nghe xót xa hằn trên tuổi trời
    Trẻ thơ ơi trẻ thơ ơi
    Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp ngươi
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Trinh/2006/06/05F613BD/
    Hic, bai nay nghe khoái thía mà giừ mình mới biết.
    [​IMG]
  9. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Nỗi Nhớ Mùa Đông
    Nhạc sĩ: Phú Quang
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa Đông Bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa Đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa Đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Làm sao về được mùa Đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa Đông
    Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa Đông đã về.
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5E8F8/
    Nghe nao lòng quá ! Thế mà mình lại cứ thích nghe.
    "Hôm nay trời nhẹ lên cao - Tôi buồn không hiểu tại sao tôi buồn"
    [​IMG]
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Ngày Cuối Tuần Rực Rỡ
    Đỗ Bảo
    Mặt đường bốc lên, cái nóng mùa hè
    Chỉ có anh và em, đại lộ vắng vẻ
    Ngày hè rất xanh, trái cây mùa hè
    Chỉ có anh và em xa thành phố
    Tựa vai anh, tóc xòa tung bay trong gió ngày hè
    tựa vai anh, muốn được bên anh như đứa trẻ thơ
    Ngày hè ươm nắng, ồn ào trên vai người nhuộm cháy
    người yêu hỡi, anh đã cho em một ngày hè rực rỡ
    Ngoảnh đầu phía sau, qua những chặng đường
    Thành phố ơi chờ ta, những ngày hối hả
    Nhìn về phía xa, qua những tầng trời
    Hạnh phúc là chi ? Những gì đang kề sát
    Tựa vai anh, sẽ còn bên anh đi đến cùng trời
    Tựa vai anh, những gì thân yêu ta giữ bền lâu
    Từng cột cây số, những gì thân yêu ta giữ bền lâu
    Từng cột cây số, lùi dần saulưng cùng thành phố
    Người yêu hỡi, anh đã cho em một ngày hè rực rỡ
    Chưa bao giờ yên bình mà lại khao khát nhường ấy
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EDE4/

Chia sẻ trang này