1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm nhạc theo yêu cầu và những lời nhắn gửi .... Cảm xúc về bài hát ...

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Lexcom, 23/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Trinh/2007/08/05F638C8/
    TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Thể hiện: Quang Dũng
    Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên. Nhưng tim yếu mềm
    Một ngày thấy em. Là đời bỗng đêm vây khốn.
    Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên. Thân đau muốn nằm
    Vì từng bước em. Là từng mũi đinh cuồng điên.
    Còn gì đâu những đóa hoa hồng
    Vì trái tim tội lỗi lưu vong
    Còn gì đâu những má xưa nồng
    Dù xác thân còn phút ăn năn.
    Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên. Em qua phố rộng
    Một lời trối trăn. Còn tìm thấy trong đôi mắt.
    Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên. Tay em vẫn còn
    Dựng đời bão lên. Làm từng vết thương hồn nhiên...
    Còn lại đây những sớm mai buồn
    Vì phố xưa cỏ lá mong manh
    Còn lại đây những bến hoang tàn
    Vì xác thân đã quá lênh đênh.
    ****************
    Tự dưng hôm nay lại muốn nghe Trịnh

  2. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hồ Trên Núi
    Núi a núi, Thuyền a thuyền, Người ừ người, Nước ừ nước
    Thuyền ta ngược thuyền ta xuôi gi÷a dòng nước b¹c, nhzp chÌo ta bi
    Ai đấp đồng ai phá núi cho hồ nước đầy là mặt gương soi
    Non xanh mà nước biếc ôi a
    Khoan nhặt mái chèo ư a khoan nhặt mái chèo ối à
    Nhìn bóng chiều in ngÊn nước ta nhìn đất trời một dòng nghiêng soi
    Nghe tiếng rừng nghe tiếng suối xốn xang mái chèo nhịp đời sinh sôi
    Thuyền về mà bến mới ôi a
    Cá nặng lưới đầy ối a cá nặng lưới đầy ối à
  3. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ước gì có thể viết nên cảm xúc khi nghe bài hát này , chỉ tiếc là không thể , .... thấy nhói trong tim một cảm giác da diết , người ta gọi nó là nỗi nhớ...
    ''''và em đã yêu , và em đã mơ..."

    nếu mọi người có link của bài hát này thì post lên giúp em với nha,thanks alot
  4. hongvan72st

    hongvan72st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Hà Tây Music - Tự Hào Là Mạng Âm Nhạc Lớn Nhất Của người Hà Tây. Bạn nào muốn nghe các bài hát về Hà Tây, mời các bạn ghé thăm địa chỉ http://quelua.ch/#Home
  5. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    và tim em êm ái mỗi khi nhìn thấy anh
    em nghe trong lòng ấm êm những hạnh phúc bình yên
  6. stormeye2g

    stormeye2g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng cám ơn chị Hồng Vân đã cho biết đường linhk này. Tuyệt vời.
    Nhớ nhà quá.
    Ai pó t cho em lời bài Về HT đi em với.
    Được stormeye2g sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 07/10/2007
  7. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/02/05F60760/
    ANH
    Sáng tác: Nguyễn Cường
    Thơ: ******ạch
    Anh tựa bài thơ không chép được
    Mà đành lòng em phải thuộc từng câu
    Thuộc hằng ngày nghe và đêm âm thầm nhắc
    Thuộc bằng hè mưa và thu mơ màng nắng
    Mà tháng mà năm
    mà đắng mà cay
    vẫn ngọn nguồn câu hát
    Anh tựa màu xanh trái đất này
    Ngày từng ngày nên biển mặn rừng cay
    Là mắt là tay là giọng buồn em hát
    Là nắng là mưa là khoảng vắng em chờ
    Ôi tình yêu tình yêu là gì
    Mà suốt một đời ai dễ một lần qua
    ***************
    Nghe bài này thấy giai điệu sao da diết và thoảng buồn
  8. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Ngày xa xưa đó đôi ta say đắm bên nhau
    Anh nói rằng em đẹp khi mắt em cười
    Nhìn anh quá si tình chợt nghe nhói đau
    Vì anh ơi chuyện tình mình bao giông tố
    ...........
    ..........
    Và khi em nói xa anh nhung nhớ thâu đêm
    Em mới hiểu em đã mất anh rồi
    Còn đây những tháng ngày tình em mãi trao
    Những ân tình vẫn còn ngọt đắng môi nhau
  9. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bài này bài gì vậy em mapcoizin?
  10. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/?Cat=23&Str=K&Type=S&p=7
    Không Đau Vì Quá Đau
    Nhiều khi em đã dối lòng
    Rằng em chẳng đau chẳng buồn
    Người ta đâu hay đâu biết rằng
    Lòng em đã chết lặng từ lâu
    Nhiều khi em cố gắng cười
    Để anh thấy yên trong lòng
    Thật ra thì em đang khóc thầm
    Đằng sau những nụ cười kia
    Đường rộng và dài anh cứ bước đi
    Em đứng lại để nhìn anh quay gót
    Đừng hỏi tại sao con tim em không biết đau
    Vì em đã quá đau, mất cảm giác đau rồi anh
    Đường rộng một mình anh bước tiếp đi
    Em không cần tội nghiệp đâu anh hỡi
    Xin anh đừng chạm vào cuộc đời riêng của em
    Để em quên được anh
    Đường rộng và dài anh cứ bước đi
    Em mất cảm giác đau rồi anh

Chia sẻ trang này