1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm Nhạc & Thị Giác

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Irish, 07/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Nhảy theo kiểu Alternative Rock rất thú, nó hoang dại, ngộ nghĩnh như trẻ con. Như cái cách mà bọn Blur nhảy trong video clip Song II. Ôm guitar và nhảy dựng lên, người thẳng đuột. Đó gọi là slamp dancing.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  2. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Ừa, cứ nghe All the small things của Blink182 là biết ngay mấy anh chàng chỉ có thể nhảy kiểu ấy (tiết tấu nhanh quá, ko kịp uốn! ^.^)

    I'm a fool on the hill
  3. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    hà hà, bác Irish trong box Văn học sao lại hứng đến cả kiểu nhảy slamp dancing của alternative thế, mà phải đi chân đất và nhảy mới khoái ....

    Up up up and down
    Turn turn turnaround
    Round round roundabout

    Love you so much to make me sick
  4. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc và thị giác, dường như khi ta nghe một bản nhạc khi mà cả hai cộng hưởng với nhau, theo vật lý (lâu rồi không nhớ lắm) thì 2 sóng âm khi cộng hưởng sẽ gây một lực tác động thì phải, tuy nhiên thị giác thì không thể liệt vào dạng sóng nhưng cứ tạm cho là vậy, lúc ấy thì ta như đang trôi đi trong dòng suối âm nhạc, trong một chiều , trời đã gần tối, tôi tắt hết ánh đèn điện và tôi nghe RadioHead - đĩa OK Computer, bài Paranoid Anoid, gió lay động và những chiếc màn cửa trắng cũng lay động, tôi nhìn trừng trừng vào chiếc màn cửa, gió lay động mạnh và chiếc màn cửa cũng phần phật tung bay, lúc đó tiếng nhạc mạnh mẽ trỗi dậy, tiếng Thorn "What thats ...what thats...Rain down...Rain down...Come one Rain down on me"
    Love you so much to make me sick
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nực cười thật , daysleeper ạ !
    -------
    Người đẹp vén bức màn ngọc
    Lặng lẽ ngồi xuống , chau mày lại
    Thấy hai dòng lệ âm thầm lăn từ khóe mắt
    Không rõ nàng buồn giận điều gì ...
  6. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác Mod Văn Học nào nên xoá cái topic này đi!

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  7. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    cậu cứ việc cười chứ sao lại lôi tôi vào hả cậu Yasu ??đây là topic riêng cho sự liên quan giữa âm nhạc và thị giác mà.

    daysleeper

  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Vâng , cười !
    -------
    Người đẹp vén bức màn ngọc
    Lặng lẽ ngồi xuống , chau mày lại
    Thấy hai dòng lệ âm thầm lăn từ khóe mắt
    Không rõ nàng buồn giận điều gì ...
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cứu cái này lên luôn!

    easy come, easy go

Chia sẻ trang này