Âm nhạc trên báo SVVN ! Số 2 thứ 3 ngày 15/1/02 : - Grammy 2002 + Danh sách đề cử - News: N?Tsync, Christina, BSB, Destiny Child.. - On focus: Mary J. Blige - 6 điều về Cẩm Ly (800 từ) - ?oNếu như ?trót yêu? ?" Phương Thanh: 4 ảnh màu đẹp , cũng khoảng 800 từ Số đặc biệt: - Bảng xếp hạng các album bán chạy 2001 (N?Tsync, Shaggy, Enya,?) - Creed (có khá hơn) - ?oGiải thưởng Gramy đang đến hồi gay cấn,? khan giả đang hồi hộp?? - Tết này các ?osao? làm gì m(Lam truờng, Mỹ linh, Quang vinh, Phi hung,..) - 10 gương mặt tiêu biểu (Mỹ Tâm, Minh Quân , thanh thảo, phi hung, quang vinh,?) - Chơi âm thanh (story about Hi-End player ?" stupid men with ?obull ears?) Không biết báo SV bây giờ viết cho ai đọc, không biết có phải SV không? Họ không biết nhiều SV chẳng có đủ tiền mua đài, đĩa .. nữa chứ đừng nói là xem MTV suốt ngày. Bây giờ VTV3 không chiếu theo kiểu Hist List nữa mà toàn theo kiểu I Like thôi, nên có lẽ những thông tin trên chẳng có giá trị gì, ca sĩ nào ra album nào, album nào được giải, nhất hay bét, đã được nghe bao giờ đâu, đọc cũng thế mà thôi !. Có lẽ người biên tập thích viết gì thì viết theo ý mình, hay là vì money, viết theo yêu cầu của nhà tài trợ, MTV và Cocacola ! Còn các bài viết về nhạc VN thì khỏi phải bàn rồi ! Thiết nghĩ thỉnh thoảng bọn HHT nó viết còn tự do + hay hơn, báo SV bây giờ có vẻ ?ocầm chừng?, cứ dở dở ương uơng uơng không chịu được. Hình như bài viết về Rock gần đây nhất mà chúng ta được đọc là ?o10 năm Nevermind? ?" bài này cóp nguyên trên Rolling Stone.com, cả ảnh cũng vậy, bài này trên mạng người ta viết rất dài, có cả phỏng vấn Kris, Dave (năm 2001), còn trong SVVN thì hình như được đâu vài chục từ. Mục đích kiếm xiền ư? Cũng chẳng biết được? I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !
chờ báo chí lên tiếng nói về rock thì có mà chờ dài cổ. Rock trong mắt các ông tổng biên tập chắc chỉ là một "vấn đề nhạy cảm" ko nên đưa lên nhiều...