1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

âm nhạc Trịnh Công Sơn, có còn hợp thời ?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi songbird21, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    nghe nhạc là văn hoá, chơi nhạc rì, cảm nhạc rì còn phụ thuộc vào tính ngưòi, có ngưòi ưa một đời sống hưởng thụ, chọn thứ nhạc nghe là hiểu ngay, ca từ dễ dãi, nhịp điệu đơn giản, tuồng như đói là được ăn ngay, không câu nệ.
    đối với họ , nghe nhạc chỉ đơn thuần là một nhu cầu giải trí, nghe xong rùi lăn ra ngáy to đùng đùng, có sao đâu!
    may quá là trên đòi này còn có ngưòi biết nghe để thưởng thức, làm thoả mãn nhu cầu tinh thần và bộc bạch tinh thần, họ nghe, cảm và suy nghĩ.
    Nhạc TCS đáp ứng đươc thính giả loai này vì nó gợi lên nhiều thứ,
    theo tôi, giá trị lớn nhất là loài ngưòi hãy sống cao thượng với nhau hơn, có khả năng tự kiềm chế bản thân mình, điều đó nhân loại luôn thiếu và con ngưòi ném mình vào đời để học được điều đó.
    hãy tự suy nghĩ xem, cái gì sẽ còn lại sau khi tất cả đều tan vỡ???
    nếu bạn biết, bạn sẽ hiểu được nhạc TCS!!!!
    con chim non lảnh lót hót chơi...[/pink][size=5
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    toi rat la yeu nhac trinh. nhac trinh that la tuyet voi. co the noi toi la 1 con nguuoi kho khan. boi vi toi hoc chuyen toan. nhung that su nhac trinh da chinh phuc duoc cai kho khan tring con nguoi toi.nguoi ta thuong noi nhac trinh la thu nhac buon,. nhun toi ko thay vay, toi9 chi thay nhac trinh that la em diu, de dang va truyen can ma thoi,. khi toi den voi nhac trinh. toi la bi cuon hut boi nhun loi van cua trinh,. lai 1 lan nua trinh lai chinh phuc cai tam hon ko thich tho van cua toitoi bat dau viet ve trịnh. duy ngam ve trinh. va toi muọn duoc ke ve trịnh,. cac ban co muon nghe nhung cau chuen ve trinh ko. the tghi hay lien lac voi toi. toi se ke cho cac ban nghe nhung tam su , nhunbg loi van cua trinh....khi toi ke ve trinh la ko bao gio nham chan ca
    !! song tren doi song can co 1 tam long. sẻ lam gi em biet ko. de gio cuon di...nhung khi chieu toi can co 1 tieng cuoi, de ngam ngui theo la roi...
    <<co nhung gay cung cuc tuyet vong toi va cuoc doi da tha thu cho nhau. tu buoi con nguoi song qua re rung , toi biet rang vinh quang chi la dieu doi tra.toi ko con gi de chiem bai ngoai noi tuyet vong va long bao dung. hay di den tan cung cua tuyet vong de thay rang tuyet vong cung dep nhu 1 bong hoa...............>>(trich nhat ki trinh>
    ai muon nghe nhung loi tam su nhu the nay nua nao. hay lien lac voi toi nhe
  4. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tasti nói thật hay! Không biết diễn tả như thế nào nhưng thật sự Tasti đã nói giùm những gì mà nhutran muốn nói về nhạc Trịnh và nhạc trẻ. "Mọi sự so sánh đều khập khiễng" nhưng ở đây, sự thật là không thể so sánh được, không được quyền so sánh. Hay nếu so sánh thì hãy so sánh như Tasti:"So với nhạc Trịnh, nhac trẻ đúng là...phản âm nhạc!!! (Chỉ trừ một số nhạc sỹ lớn tuổi có uy tín thôi)
  5. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    đừng bao giờ lặp lại câu hỏi " nhạc Trịnh, liệu có còn hợp thời ? " 1 lần nữa, vì tuy nhạc sĩ TCS đã ra đi, nhưng những bài hát cũa nhạc sĩ vẫn còn sống mãi và đi sâu vào lòng người, bạn hãy thử nghe xem, trong khi những bản nhạc trẻ hiện nay, đa số chỉ nói về tình yêu đôi lứa, thì khi nghe nhạc Trịnh bạn sẽ thấy khác, rất sâu sắc
    Chữ ngờ thế gian có ai học đâu ???
  6. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Bác Home_nguoikechuyen ui,bác là dân chuyên Toán à ? Bác học ở đâu thế ? Em cũng là dân Toán-Tin đây mừ !!!
    **********************************************************
    Tối hôm nay trời mưa , ngồi nghe nhạc Trịnh thật tuyệt vời !
    Khi nghe xong CD Da Vàng Vol 1thì lại càng cảm thấy nỗi đau của một thời loạn ly chinh chiến mà lớp người cùng thời Trịnh đã trải qua,nhất là nghe những câu " Ôi quê hương đã lầm than,sao còn,còn chiến tranh. Mẹ già hết chờ mong,đã ngủ yên,mẹ già mãi ngủ yên ".............

    Người ta nói " Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ mà quá khứ lịch sử sẽ là cái nền để xây dựng tương lai " Nghe nhạc phản chiến của Trịnh để thấy thêm yêu đất nước mình và yêu hoà bình. Nghe nhạc tình của Trịnh để hiểu thêm tình yêu con người và tình yêu cuộc sống .

    Lại nói về nhạc trẻ, tui cảm thấy các nhạc sĩ bây giờ sáng tác theo thị hiếu và thị trường là chính chứ đâu có mấy ai còn sáng tác để " Hát cho dân tôi nghe ! " Bạn cảm thấy như thế nào khi bạn vừa nghe xong " Nhìn những mùa thu đi , Nắng thuỷ tinh, Biển nhớ " thì bên cạnh bạn bỗng vang lên âm thanh chát chúa của " Ôi tình yêu " hay tiếng rên rỉ của " Tình đơn côi, Kiếp ve sầu,.... " ??? Tôi nghĩ rằng đây là "nỗi buồn của cả một thế hệ,nỗi buồn không của riêng ai"
    Không hiểu nếu Trịnh còn sống thì ông sẽ nghĩ gì về giới nhạc sĩ và ca sĩ trẻ VN hiện nay khi nghe những bài hát như vậy nhỉ ??? Có lẽ ông sẽ hát :
    " Chiều chủ nhật buồn
    Nằm trong căn gác đìu hiu
    Ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều
    Trời mưa trời mưa không dứt
    Ô hay mình vẫn cô liêu..."
    < Lời buồn thánh >
    Tasti
    ************************************
    Hôm qua còn thấy Ti
    Đi ra đường quốc lộ
    Hôm nay đã thấy Ti
    Đang ở bên...Ấn độ !!!
  7. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ngạc nhiên quá tasti ạ!
    songbird không ngờ bạn có tình với TCS đến thế!
    để tớ đoán nhé!
    ngoài đời bạn là người sống rất tình cảm, biết nhưòng nhịn, đúng không?
    hom qua songbird đọc một truyện của Hồ Anh Thái: "Trong sưong hồng hiện ra", kể về chuyến phiêu lưu lạc về quá khứ 1967 của một cậu bé, (trước thời điểm cậu sống 20 năm), lúc đó bố mẹ cậu còn chưa lấy nhau, chiến tranh loạn lạc, con ngưòi sống với nhau giản dị, mộc mạc, gắn bó lắm, hàng xóm cưu mang lẫn nhau...Hà nội vắng ngưòi...
    tối hôm qua songbird đi học về mắc mưa, gặp một bà mẹ
    đang đèo con trên xe đạp, đứa bé ngồi ghế đèo sau xe, vén áo mưa nhìn ra tò mò, sợ sệt, nó có vẻ lạnh lắm!, ngưòi mẹ đạp nhanh trong mưa, chắc đang sốt ruột về nấu cơm cho cả nhà...
    songbird nhớ lại chính hình ảnh của mình trước đây, khi hàng tháng bố đèo đi đong gạo bằng tem phiếu, hai bố con cũng đèo nhau bằng chiếc xe cọc cạch như vậy, chỗ ưu tiên cho songbird lúc nào cũng là vắt vẻo trên đỉnh bao gạo, bố con lọc cọc đưa nhau về như thế đó...
    khi nghe nhạc TCS ngày mưa, nhiều nhiều kỷ niệm tràn về, những kỉ niệm tưởng như thời gian và cuộc đời đã xoá nhoà tất cả, không còn gì nữa.
    songbird hay đi váng vất một mình tìm lại nhưng hoài niệm êm đẹp ấy, chỉ sợ đánh mất chính mình.
    bám vào những gì có trong quá khứ là cách mà songbird tiếp thêm sức mạnh, lòng tự tin cho bản thân đấy,
    bây giờ bạn hiểu nhạc TCS quan trọng như thế nào đối với chúng ta rồi chứ?
    và đằng sau những mất mát, đổ vỡ, chính là bản thân mình đó
    đừng bao giờ xoá bỏ quá khứ, phủ nhận chính mình, bởi không có cái gì bắt đầu và kết thúc lại không có nguồn cội
    khi nào sợ đánh mất mình nhất, hãy nghe nhạc Trịnh!!!
    con chim non lảnh lót hót chơi...[/pink][size=5
  8. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    gửi tai gờ nè!
    đừng nhầm một ngừơi có óc hài hưóc, có cái đầu lạnh biết chỉ trích, phê phán với một kẻ võ biền, to mồm, hữu dũng vô mưu, OK??
    đứng trưóc cảnh cái cây dại nhạc trẻ đưọc người ta nghe đến phát rồ, lăng xê bốc lên tận mây , rồi nào là tưới tắm cho tài năng nhạc trẻ này nọ..., ai nghe mừ chẳng chối tỷ!!
    songbird bình thường cũng hiền lành như ai, nhưng đừng có dại gì chạm nọc tớ, da dày, vỏ cứng lắm, không nhai được đâu!!
    mí lại tớ thấy bạn cũng thông cảm với tớ phết, hiểu thì đừng rận nhau nhá!!!!
    con chim non lảnh lót hót chơi...[/pink][size=5
  9. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Thanks Songbird for your good speechs. I'm very moved to tears !!!! huhuhuhuhuhuhu
    Tasti đọc bài của bạn xong thì thấy những lời bạn "đoán" về Tasti có lẽ phải nói về bạn thì mới chính xác.
    Đọc bài của bạn có con số " 20 năm ",thật là trùng hợp, hôm qua Tasti cũng đọc một truyện " Chờ đợi " của Thái Bá Tân, nói về sự chờ đợi 20 năm trong chiến tranh. Trịnh có bài " Chờ nhìn quê hương sáng chói " cũng nói về sự chờ đợi. Tuy đây là hai kiểu chờ đợi khác nhau nhưng sao vẫn có điểm chung là " chờ đợi chiến tranh kết thúc,chờ đợi hoà bình " .
    Tasti thấy Songbird và Lys có điểm chung,mà theo ông Tố Hữu viết thì là " Biết yêu thương và biết căm thù ", Lys cũng có những bài viết hay nhận xét đỉnh cao lắm Songbird ạ,đây mới đúng là người "am hiểu và có tình với nhạc Trịnh"
    Nhắn Lys :
    Về bình luận văn thì có lẽ phải nhờ đến Lys < Okie, Lys ? >
    Lys cảm nhận thế nào khi trời Syd mưa, Lys nghe "Ướt mi"
    và nghe "Mưa hồng" khi trời dịu nắng ??? Thú dzị lắm !!!
    Tasti
    ************************************
    Hôm qua còn thấy Ti
    Đi ra đường quốc lộ
    Hôm nay đã thấy Ti
    Đang ở bên...Ấn độ !!!
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi, tớ vẫn thắc mắc con số hai mươi (20) xuất hiện khá nhiều trong các bài hát của TCS. Con số này có ý nghĩa gì vậy?
    Cảm ơn Tasti quảng cáo hộ tớ nhé....không dám, không dám....

    lys

Chia sẻ trang này