1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm nhạc và bạn trẻ Lạng Sơn

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi cuongpe, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k46cgh

    k46cgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Không dám nhận mình là có hiểu biết,
    22t còn là choai choai không?
    chỉ là thảo luận thôi mà!
    Vậy anh "người lớn" anh biết gì thì anh nói.
    Sao lại bỏ lửng thế???
    Chuối!!
    chưa nói thì đã chẹn người khác rồi vậy ai dám nói nữa đây??
    Ko phải fan nhưng rất thích the wall & việc thích the wall thì liên quan gì đến choai choai với đứng tuổi??lại càng không có lí gi` khi khoái rock lại phải biết Led Zeppelin thuộc nhóm nào!! vô lí thật!!!
    Rockvn.com thì có cả họ hàng của Led Zeppelin á!
    thật....!
    mong được học hỏi nhiều
  2. k46cgh

    k46cgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    U nghe bài này bao giờ chưa??Tặng chich_xongsoc:
    Con Số 0
    Ai đã đi tới hết chân trời
    Ðầy ắp sóng gió - chênh vênh bến bờ
    Mà đã thấu hết?
    Thấu hết chuyện đời?
    Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ
    Ngầu đắng khoé mắt
    Oằn cong lưng trần
    Mà đã thấu hết?
    Thấu hết chuyện đời?
    Ref:
    Có những con người mới đôi ba tuổi đời
    Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết.
    Làm được gì? và đã có gì?
    Chỉ học đòi thói chê bai
    Lờ khờ chẳng biết thân mình
    Hình hài chỉ là con số O
    Hình hài chỉ là con số O
    Con số O.
    Hãy nuốt trôi - thuốc đắng dã tật
    Nào hãy gắng sống
    Biết ta biết người
    Ðời chưa thấu hết
    Thôi hãy kiệm lời
    Ai đã qua phút sống chân thành
    Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt
    Ðời chưa thấu hết
    Thôi hãy kiệm lời

  3. k46cgh

    k46cgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    U nghe bài này bao giờ chưa??Tặng chich_xongsoc:
    Con Số 0
    Ai đã đi tới hết chân trời
    Ðầy ắp sóng gió - chênh vênh bến bờ
    Mà đã thấu hết?
    Thấu hết chuyện đời?
    Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ
    Ngầu đắng khoé mắt
    Oằn cong lưng trần
    Mà đã thấu hết?
    Thấu hết chuyện đời?
    Ref:
    Có những con người mới đôi ba tuổi đời
    Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết.
    Làm được gì? và đã có gì?
    Chỉ học đòi thói chê bai
    Lờ khờ chẳng biết thân mình
    Hình hài chỉ là con số O
    Hình hài chỉ là con số O
    Con số O.
    Hãy nuốt trôi - thuốc đắng dã tật
    Nào hãy gắng sống
    Biết ta biết người
    Ðời chưa thấu hết
    Thôi hãy kiệm lời
    Ai đã qua phút sống chân thành
    Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt
    Ðời chưa thấu hết
    Thôi hãy kiệm lời

  4. bohemian011

    bohemian011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ặc! đúng là động chạm đến cái bọn Rock riếc này trước sau gì cũng có xung đột
    Hờ hờ, mình muốn ngồi xem mấy ông bạn này chiến nhau xem có gì hay không nhưng tự dung lại thấy ngóm, làm cái Topic này thiu cả mấy tháng.
    Thôi thì em mạo muội xin phát biểu vài câu.
    Xét một cách đơn giản, âm nhạc-rock, rap,pop, sên với sến gì nữa - là để giải trí, người nghe cảm thấy thoải mái khi nghe là OK
    Xét phức tạp hơn một chút, thì âm nhạc là nghệ thuật, đã là nghệ thuật thì con người phải tìm thấy trong đấy cái hay, cái đẹp, nhưng điều này cũng tuỳ thuộc vào trình độ và thẩm mỹ của mỗi người.
    Xét chung chung thì âm nhạc là một mảng không thể thiếu trong đời sống, chúng ta đến với âm nhạc cũng là để tìm những sự đồng cảm, sự sẻ chia , và cùng nhau mở rộng hiểu biết của mình...
    Còn xét riêng ra trong Box Lạng Sơn nhà mình và đặc biệt là hai bác rocker trên đây thì: tình hình là phong trào Dốc diếc quê mình còn yếu, mới chỉ ở cái thời anh em tự nghe, tự tìm hiểu rồi tự..sướng với nhau thôi, đừng vội gây mất đoàn kết. Xin kính mời 2 bác và những ai muốn tìm hiểu về cái thể loại nhạc ầm ĩ này ghé qua www.rockvn.com để gặp gỡ anh em nhà mình.
    Welcom to Lạng Sơn Rockfan Club http://forum.rockvn.com/index.php?s=fe921f7cab4705af7a3d685ab6f3672a&showforum=125

  5. duongvenha1981

    duongvenha1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là rock việt, mà chỉ The Wall thôi, sau đó là Rock ngoại, bi giờ thì có hẳn kênh riêng rùi, tha hồ nghe. mỗi tội cả nhà không thích, và mỗi khi mở nhạc phải là những khi ở nhà một mình.
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    dạo này tớ chỉ nghe nhạc trẻ là chính... mà không hiểu sao hôm qua nghe lại Love me for the reason của Boyzone hay ơi là hay
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chẳng biết Rốc riếc gì cả, cũng chẳng hiểu póp pép gì luôn . Thích nhất lúc đêm khuya, bọn nhóc ngủ hết, bật vi tính lên, vừa soạn bài vừa nghe Trịnh Công Sơn, não nề thê lương một tí nhưng chả đâu đầu./
    À, mà ai có đĩa của Lê Hiếu, bán cho tớ đi!
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 30/10/2005
  8. bohemian011

    bohemian011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hồ hồ !
    Nị thấy chưa, Cái nầy không phải ai nghe cũng được và cứ thích nghe là nghe được đâu.
    Vậy nên phải có phong trào , có đồng bọn... giả sử như bây giờ bạn rủ được thằng cu em, thằng cu em rủ được ...cu bố ( ý ! cụ bố ) cùng nghe thì chắc chắn là bạn sẽ được nghe, thưởng thức thoải mái, không phải cắm headphone vào mà lắc lư nữa.
    Đó là thí dụ vậy thôi, mà nói đến phong trào này nọ có vẻ nó to tát quá. NHưng tóm lại là chúng ta nên giới thiệu cho nhau cùng tìm hiểu, cùng mở rộng kiến thức hơn về âm nhạc.
    Nếu bạn nghe một bản nhạc hay, một bài hát mang nhiều ý nghĩa.. chắc chắn bạn sẽ muốn chia sẻ với người khác chứ, huống hồ là nhạc Rock, bạn phê hơn khi nghe ở nhà hay trong một liveshow, bạn phê hơn khi nghe headphone hay nghe từ một dàn âm thanh hoành tráng...
  9. bohemian011

    bohemian011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0


    [​IMG]
    Một người đàn ông Ấn Độ bế đứa con trai bị thương sau loạt vụ đánh bom ở New Delhi tới bệnh viện (29/10). (AFP) ​
    Little child
    Dry your crying eyes
    How can I explain
    The fear you feel inside
    ´cause you were born
    Into this evil world
    Where man is killing man
    and no one knows just why
    Này cậu bé, hãy lau khô những giọt nước mắt
    Tôi biết thật khó để có thể xoa dịu sự sợ hãi trong em
    Bởi vì em đã sinh ra trong cái thế giới tội lỗi này
    Nơi mà những con người đang giết hại chính đồng loại của mình mà không ai hiểu nổi tại sao
    What have we become
    Just look what we have done
    All that we destroyed
    You must build again
    Rồi chúng ta sẽ ra sao ?
    Hãy nhìn những gì chính chúng ta đã làm
    Tất cả nhưng gì chúng ta đã tàn phá
    Rồi em sẽ phải xây dựng lại
    When the children cry
    Let them know we tried
    ´cause when the children sing
    Then the new world begins
    Khi những đứa trẻ khóc
    Hãy cho chúng thấy rằng chúng ta đã cố gắng
    Vì nếu như trẻ thơ cất tiếng hát
    Một thế giới mới sẽ bắt đầu
    ***
    Little child
    You must show the way
    To a better day
    For all the young
    ´cause you were born
    For the world to see
    That we all can live
    with love and peace
    Này cậu bé! Em hãy mở ra một con đừong
    Đến mộ ngày mai tươi đẹp hơn
    Cho tất cả thế hệ của em
    Bởi vì em đựoc sinh ra cho cả thế giới này thấy rằng
    Tất cả chúng ta có thể sống với tình yêu và hoà bình
    No more presidents
    And all the wars will end
    One united world under God
    Sẽ không còn quyền lực của những vị tổng thống
    Và tất cả những cuộc chiến tranh sẽ chấm dứt
    Chỉ có một thế giới đoàn kết dưới tình thương của Chúa trời
    *Chorus /
    No more presidents
    And all the wars will end
    One united world under God
    When the children cry
    Let them know we tried
    ´cause when the children sing
    The new world begins
    What have we become
    Just look what we have done
    All that we destroyed
    You must build again
    No more presidents
    And all the wars will end
    One united world under God
    When the children cry
    Let them know we tried
    ´cause when the children fight
    Let them know it ain´t right
    When the children pray
    Let them know the way
    ´cause when the children sing
    Then the new world begins..
    Khi những đứa trẻ khóc
    Hãy cho chúng thấy rằng chúng ta đã cố gắng
    Hãy dạy chúng biết rằng bạo lực là những điều tội lỗi
    Khi những đứa trẻ có sự nhận thức
    Hãy hướng cho chúng con đường
    Vì nếu như trẻ thơ cất tiếng hát
    Một thế giới mới sẽ bắt đầu
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tớ có nguyên 1 cái CD những bài hát hay về Lạng Sơn trong đó có bài bạn muốn tìm.
    Để hôm nào rảnh post lời lên nhé.
    Mà nói thật, ngồi nghe những bài hát ấy, thấy yêu quê Lạng mình thêm bao nhiêu

Chia sẻ trang này