1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm nhạc và cuộc sống.

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi arch, 30/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc và cuộc sống.

    Là một người yêu âm nhạc, sống không thể thiếu âm nhạc, tôi mong muốn được cùng giao lưu với các bạn.
    Tại sao lại không nói lên sở thích của mình để mọi người cùng biết?


    Do you think you can tell...
    And did they get you to trade...
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
  2. Sirminh169

    Sirminh169 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì giao lưu. Mãi không có ai cả hè?
  3. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    có em nè
    về âm nhạc thì em thích nghe những bài hát nào có giai điệu buồn, càng buồn càng tốt, và lời phải có ý nghĩa . CHứ hiện nay nhạc VN có nhiều bài nghe mà chả hiểu nói về cái gì cả

    Ngôi sao cô đơn mãi mãi cô đơn tình yêu ...
  4. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích đủ loại, tùm lum beng loạn xì ngầu hết, liệt kê thì dài lắm. Ở đây có ai thích nghe thể loại Ultra Dance hay Techno dane không nhỉ?
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  5. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích nghe cãi lương với ca vọng cổ không nhỉ, vơi quan họ nữa. Dạ cổ hoài lang, Lan và Điệp tui đi hát karaoke cứ gọi là trên 95 điểm.

    Bông cúc trắng và bức tường cũng trắng
    Sao bóng trên tường lại đen
  6. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    em hát Karaoke toàn được 90 điểm trở lên

    Ngôi sao cô đơn mãi mãi cô đơn tình yêu ...
  7. chaocanhram

    chaocanhram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không trên 95 điểm thì không về đây này . Khi nào mọi người nhớ đi hát Karaoke nhé. Mỗi lần ai hát dưới 90 điểm thì nộp 5000 vào công quỹ để trả Xiền Karaoke nhé, chịu không???
    Khè khè...
  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    sao vào đây toàn gặp ca sỹ thế này nhỉ ??Em thì khiêm tốn lắm,hôm nào mà được 90 điểm là về liên hoan với bạn bè liền,hi....Nhưng được cái là hay hát,ở đâu cũng hát được,lại ngồi ôm đàn tưng tửng nữa thì vào phải biết các bác ạ. Có lẽ vì em yêu đời hay hát nên mới tồn tại đến này hôm nay trong cuộc sống khó khăn này.Hôm nào có điều kiện cùng song ca xem sao nhẩy !!
    a****a ga aru sa
  9. miaki

    miaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    tui cũng nghe nhiều loại lắm ,nỏ kể ra hết được , nghe từ scropions cho đến Trường Vũ, đến cả con cò bé bé nữa chơ .
    tui nghe nhạc mọi lúc, buồn ,chán, vui vẻ ...gì cũng nghe tất .kể cả lúc đi ngủ tui cũng nghe nhưng có điều ...chưa nghe hết 1 bài thì tui đã khò..khò
    adi fo` fo`...thiện tai ,thiện tai
  10. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    ha ha , chào bà con , hôm ni lạ nói về âm nhạc a` , tui thì thích nhiều loại lắm... tất nhiên là những thứ dễ lọt tai rồi , ... Ex: anh , Phap , nhật ,trung... viet nam , chi chi cung xơi tất . kể nốt , ai có nhạc vàng nhạc đỏ nhạc xanh ko ???
    lala

Chia sẻ trang này