1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm nhạc và cuộc sống.

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi arch, 30/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Master classic là những bản nhạc cổ điển....của các nhạc sĩ như MOZART, BETHOVEN, VIVALDI.......tui thích nghe những bản concerto của MOZART vì nó êm dịu nhưng có một chút nhí nhảnh của trẻ con..............
    Cô bạn thân của tui học piano nên tui suốt ngày bị nó tra tấn (nó ngồi cạnh tui từ năm thứ nhất mà) về nhạc cổ điển mà đâm mê đó...không tin mấy bác thử về nhắm mắt lại mà nghe thử coi
    Còn Celin thì tui thích nhiều lắm.....Falling into U nè (vì trước mấy trận bóng đá vào buổi tối họ hay phát làm tui tỉnh cả ngủ), That the way it is, Power of Dream, nhưng bài hát gần đây thì có bài TO LOVE U MORE ..chao ui, mỗi lần nghe đoạn nhạc violon hè........
    Shana Twain thì có bài You 're still the one......Beatles thì nhiều vô kể bài hay.....
    Tui thích khá nhiều thể loại đó....nhưng có một bài hát đặc biệt kỷ niệm về một người không quen mà tui vẫn chưa tìm được lời.........Bài PROMISE ME.......có ai có không hè?
    tui chỉ thuộc một đoạn....." promise me, U wait for me....."
    bluemoon
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thích nhiều loại nhác (nhạc) lém lém!!
    Từ Rock BaLáp cho đến Sờ Lâu Rock, Heavy Metal, Hard Rock.Elvis Presley (Rock and Roll) cũng ham luôn.
    Hết Rock lại qua Rap, Dance (hai cái này thì nghe thời vụ thôi, mau chán lém. Nhưng nghe rất sướng, nó đưa mình lên đến cao hứng rồi lại đột đưa mình rớt tụt xuống...nó đưa mình đi tới những cảm giác mới lạ, lúc đó mình không còn là mình nữa, sướng! mà biết đâu lại có mình ở trong đó??? ha ha ha...). Modern Talking và BONEY M nghe cũng hay.
    Nhạc trẻ VN thì khỏi bàn, nghe để lấp khoảng trống của sự im ắng. Nghe cái này thì cứ tha hồ mà nghĩ đến chuyện khác, đừng để tâm suy nghĩ gì đến nó.
    Còn Pop à? haha, pop thì tui nghe vài thập niên trước thôi, càng cũ càng hay. Ví dụ như: BeeGees, LOBO, Bad Boys Blue, Air Supply, CHICAGO, ACE OF BASE, ABBA, hoặc là của O Celine Dion hát, rồi của Elton John, PHIL COLLINS, SHANIA TWAIN, Madona, SELENA, MONICA, GRANBERRIES, ui cha...nhiều nhiều lắm. Tui thực sự thích nghe và đã nghe rất nhiều nhưng không am hiểu lắm về âm nhạc về lai lịch bài hát, tiểu sữ, lời bài hát...chẵng hạn. Tui chỉ nghe cái phần "Âm" của nó thôi, lời thì chịu đó, trọ trẹ hát được vài câu, giống như là "Ghét Cháo, Ghét Cháo, ăn cháo hay là ăn cơm..." vậy đó mà ( Đây là bài Ghét cháo của BACKSTREET BOYS thì phải ).
    Nhạc pop bây giờ thì tui xếp nó vào cùng loại "Nhạc trẻ VN" luôn, đi đâu ngoài đường khát nước tấp vào quán nước uống, ai mở thì nghe, không thì thôi.
    Nói về sự đánh giá cao của tui về các thể loại nhạc thì tui vẫn nể phục nhạc cổ xưa nhất, nó đem đến một luồng khí vừa là quá khứ vừa là thực tại, có ý nghĩa và sự sâu lắng thật sâu sắc (đây chỉ là theo ý kiến chủ quan của tớ thui). Tui vẫn thấy nghe nó vẫn là đáng bỏ thời gian ra mà nghe nhất. Những âm điệu nhẹ nhàng của Richard Clayderman, Paul Mauriat xật là tuyệt! Không bao giờ tui thấy chán khi nghe thể loại này cả, đặc biệt là những đêm...không ngủ được!!! khẹc!! khẹc!! Kế đó là tiếng kèn Saxophone Kenny, buồn như "đưa đám!!!" rồi của YANNY, KITARO, Hoà tấu GUITAR cũng chơi luôn kể cả vô thường GUITAR của VN nữa. Ôi dào ồi, âm nhạc mênh mông bao la, mỗi ngày khám phá ra một cái hay cũa nó, tuỳ cảm hứng, tùy tâm trạng mà ta sẽ có những cái Click Mouse khác nhau...
    To ThanhHang: Bài PROMISE ME là của Beverley Craven hát đó. Răng mà khun nghe rứa? bài ni quả là hay, eng cũng thích lâu rồi. Lời thì miềng không có, nhưng file MP3 thì có.
    Có ai biết bài It's All Coming Back To Me Now (Celine Dion) không? Bài này cũng hay lém, âm điệu mạnh mẽ, cố ghắng.
    Mấy bài này nữa:
    Black Magic Woman(SANTANA)
    Put Your Lights On(SANTANA)
    POWER OF LOVE (e bít rùi hèm)
    I Love You (Celine Dion)
    ZOMBIE (GRANBERRIES)
    YOU'RE A WOMAN (BAD BOYS BLUE) - E cũng bít lun hè?
    Foolish Beat (Deddie Gibson)
    Forever tonight (Peter Catera & Crystal Bernard)
    Forever young(Alphaville)
    HAPPY EVER AFTER (BEE GEES)
    HARD TO SAY I'M SORRY (CHICAGO)
    Hey little girl (nỏ bít ai hát nữa)
    HOW COME HOW LONG (BABYFACE)
    I COULD NOT LOVE YOU MORE (BEE GEES) !!!!!
    Making love out of nothing at all (Air Supply)
    Papa (Paul Anka)
    WHAT'S UP (4 NON BIONDES)
    '74 - '75 (THE CONNELS)
    Nhiều mà không nhiều phải không các bậu? Hè hè 30GB Hard Disk chỉ chứa MP3 vứi VCD vẫn chưa gọi là nhìu mà
    The Beatles thì tui thích mấy bài này:
    YesterDay
    Don't Let Me Down
    Let It Be
    Hey Jude
    Ob-La-Di Ob-La-Da
    Mấy bài này cũng thuộc dạng cực hay nữa:
    And I Love Her
    Besame Mucho
    Help
    I m Down
    I m Looking Through You
    Mr Moonlight
    Misery
    Baby It's You
    A Hard Day 's Night
    A Taste Of Honey
    =================================
    À, có ai Sèm nghe nhạc Cách Mạng không, tui cũng thích lém. Nhạc VN thì chỉ nghe cái thời đó thôi và một vài bài tiền chiến.
    Gần gần đây thì có Trịnh, Phú Quang, Vũ Thành An...
    Tuấn Ngọc hát bài này hay lắm, các bác nhớ tìm mà nghe nha:
    Phien da sau (Tuan Ngoc)
    Doi da vang (Tuan Ngoc)
    Tinh xua con nho (Tuan Ngoc)
    Ai ve song tuong (Tuan Ngoc)
    Tui ghét nhất là ai cứ so sánh Tuấn Ngọc với nhóc Quang Dũng. Híc, QD còn cách xa lém! Giọng Tuấn Ngọc nghe đàn ông hơn, phong trần hơn , Chất giọng Rượu + Thuốc hơn!!!
    YANNY và KITARO nghe hùng hồn, dồn dập và mạnh mẽ. Buổi sáng tui hoặc nghe Rap Dance hoặc là YANNY. Nghe xong thấy khoẻ và hưng phấn hẵn lên. Thấy xong xáo vui vẻ và tự tin lên rất nhiều. Ngày nào nghe nó thì cả ngày vui vẻ, chứ sáng mà nghe nhạc Vàng, Cải Lương thì bùn lém!
    Paul Mauriat và Richard Clayderman thì để khi mô có ai thích nghe sẽ tâm sự sau. Vì nhạc này là nhạc tế nhị,chỉ nên nghe một mình, tắt điện, đóng cữa phòng, treo biễn "Miễn tiếp khách"...mà nghe (Nó tựa tựa như nghe Rock vậy đó )
    Arch ơi, các fan của Rock ơi, nghe mấy bài ni sướng ơi là sướng! Đúng là bất hủ.
    Hard:
    Battery - Metallica
    Bomb threat - Kreator
    Dogmatic - Kreator
    Kickstart my heart - Motley Crue
    No leaf cloyer - Metallica
    Suicide note Pt2 - Pantera
    Walk - Pantera
    Hostile - Pantera
    Sau đây là một vài bài hay của Heavy Metal:
    Bon Jovi - Burning
    Bon Jovi - Come Back
    Bon Jovi - Runaway
    Bon Jovi - Always ( Cái này có vẻ là BaLáp rồi)
    Bon Jovi - Blaze Of Glory
    Bon Jovi - Price Of Love
    Electric Devils - Back Alley Woman
    Electric Devils - Heads Win Tails You Lose
    Electric Devils - Stuck Around
    Metallica - Blackend
    Metallica - Dyers Eve
    Metallica - Hit The Lights
    Metallica - Motorbreath
    Metallica - Whiplash
    "Sờ Lâu" + "Ba Láp" thì có đây:
    Cilvil war (Guns n' Roses)
    Carrie (Europe)
    Crazy (Aerosmith)
    Close my eyes forever (Lita Ford & Ozzy Osbourne)
    Don't cry (Guns n' Roses)
    Don't know what you got (Cinderella)
    I live my life for you (Fire House)
    I'll be there for you (Bon Jovi)
    Livin' on a prayer (Bon Jovi)
    Love is on the way (Saigon Kick)
    Love song (Tesla)
    Never say goodbye (Bon Jovi)
    Perrier (MSG)
    Nothing else matters (Metallica)
    November rain (Guns n' Roses)
    Save your love (Great White)
    The unforgiven (Metallica)
    The unforgiven II (Metallica)
    What happens to me (MSG)
    Amazing (Aerosmith)
    Anytime (MSG)
    18 and life (SKID ROW)
    You are my religion (Fire House)
    You give love a bad name (Bon Jovi)
    Ôi chao uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, những bản nhạc thật tuyệt, tôi đã từng phát điên vì nó, mê như điên Rại!!!! Bây giờ thì trong người hơi hết lữa rồi nên lại nghe Tuấn Ngọc, Clayderman, Mauriat nhiều hơn. Đúng là một thời đã qua...Lâu lâu nghe lại cũng thấy SƯỚNG!!!! SẬT!!!
    Âm nhạc là nơi gửi gắm của tâm hồn. Rock nên nghe một mình để tránh những cơn điên làm ảnh hưởng đến người khác. Nó giống như là phải vào WC để hút thuốc vậy. Mọi người không mê nghe cũng mệt lắm, thông cảm cho họ nhé các đồng minh.
    BB mọi người, chúc mọi người luôn yêu đời, yêu ngưòi nhé! Chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ!
    (Thứ sáu máu chảy về đâu?)

    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    sao lại là "gần đây" ??? nhạc Trịnh , Vũ Thành An thì cả chục năm rồi đấy chứ
    thế Robedan@ đã nghe giọng nói thật của Tuấn Ngọc chưa nhỉ ??? 19@ nghe chỉ mới nghe thôi mà cảm thấy hụt hẫng vô vàn...... giọng khàn khàn nói như ko ra hơi luôn... ko hiểu sao như thế mà hát hay tuyệt
    Quang Dũng theo tui thì chỉ nên hát những bài mới thôi.... đừng hát lại những bài quá nổi tiếng của người đi trước
    tui cũng rất sèm nhạc đỏ đây.... nghe mà cảm thấy lòng tự hào dân tộc cuộn trào nổi dậy
    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    buồn nhớ ai trăng trôi trên sông
    cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương...
  4. chandat827

    chandat827 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe Scop,,,,. Biết "Con đường màu xanh" không?
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu chi cả. 'Con đường màu xanh' là gì?
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  6. miaki

    miaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    con đường màu xanh " là 1 bài hat' của Trịnh Nam Sơn. cũng tàm tạm. rứa đã ai nghe " nụ hồng mong manh" chưa .
    nói chung thì tui cũng thích nghe nhạc hải ngoại, có nhiều bài hay lắm .
    mãi yêu người thôi( lâm nhật tiến)
    xin cho 1 nụ cười ( tô chấn phong)
    hoa nào tàn phai( lưu bích)
    đôi bờ ( anh tú) ( ko fải bài nhạc nga mô )
    1 mảnh tình rơi , chiều nghe biển khóc, trái tim biết khóc, nhìn mai con khóc ( jimmy nguyễn)
    hoa nào tàn phai ( tô chấn phong)
    ........
    nói chung thi` cả tỉ bài hay ,tui ko nói ra hết được.
    BÓNG CỦA ẢO ẢNH LÀM NGƯỜI TA ĐÁNH MẤT MÌNH
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Híc, miaki à, sao em nỡ xem thường Gia Huy, Anh Tú rứa. Nỏ nghe nói năng chi cả. Hehe..."Tường gọt lệ mờ trong sương, chờ ai cơn mộng xưa đã phai tàn. Từ khi em....". Tồ Chấn Phong có bài "Yêu một người" cũng hay hè, hè?? Rùi bài "Tình nồng" nữa!!!! Híc...còn nhiều nhiều nhưng khi mô nhớ ra rồi nói.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    ưa` hoá ra bác cũng xài cả những loại nhạc ni nữa a`? chơ ngồi mà kể những bài hay thì đến tết công gô cũng ko hết,
    if you 're stone be boadstone,if you 're plant, be sensitive, if you're man , be loved
  9. Sirminh169

    Sirminh169 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trừ bác Robedan đã nghe Kitaro, còn lại đã có ai nghe loại ni chưa rứa? Đảm bảo ăn không ngon ngủ không yên luôn. Kitaro là một nhạc sĩ người Nhật biết chơi 10 loại nhạc cụ nên trông hình dáng ông cũng rất dị nhân.
    Nghe Kitaro giống như đang đi lạc giữa cõi thần tiên thoát khỏi trần thế đó. Tiếng nhạc nghe rất chân thật và buồn bã nhưng làm cho người ta có thể quên đi được nỗi buồn trong lòng mình. Nhất là Matsuri nghe quên sầu luôn. Có ai thử nghe thì biết vì tui cũng không đủ lời để diễn tả tâm trạng lúc đó.
    Nhạc của Kitaro được sử dụng trong bộ phim "Heaven and Earth" (Trời và đất) nói về cuộc chiến tranh Việt Nam đó. Phim ni cũng chiếu mấy lần trên tivi rồi.
    Cứ nghe thử rồi nói cảm giác cho tui nghe với.
    To Bác Robedan: bác nghe Kitaro có khoái như rứa không?
  10. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Những cảm giác đó thì có chứ. Matsuri là bản được nhiều người biết nhất về nhạc của Kitaro và mình cũng thích nhất bản này. Mình đã mê nó khi mới nghe lần đầu ở một quán cafe, sau đó mình đã đi tìm và mua về nghe. Mình nghe bản này lúc nào cũng liên tưởng ra cái cảnh một đoàn quân ra trận, ăn mặc và vũ khí rất thô sơ, giống như là chiến tranh thời xa xưa vậy...nghe thấy cũng tội lém! Thật hùng hồn Sirminh169 nhỉ? Nó có cái gì đó rất nhiều dũng khí. Bản nhạc được bắt đầu như là những tiếng hú tiếng gọi bầy của thời nguyên thủy, sau đó là tiếng trống dồn dập oai phong, đây có lẽ là tiếng trống ra trận...khúc đầu nghe nó rất mạnh mẽ, khí thế, nhưng dần về cuối bài thì nó lại sâu lắng, nhẹ nhàng và đau khổ. Nói chung âm nhạc thì mỗi người đều có những cảm nhận hơi riêng một chút, nhưng cái giao điểm chung là chúng ta đều cảm nhận được cái hay, cái hồn, tư tưởng của từng bản nhạc đó. Bản này hình như dài 9 phút 12 giây thì phải, mỉnh không nhớ rõ lắm, để về xem lại coi. Còn một số bài hay của Kitaro nữa, khi nào bàn tiếp nha.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

Chia sẻ trang này