1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm nhạc và kí ức

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi mes, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc và kí ức

    Mới đầu mes tính post bài này vào topic âm nhạc nhưng mà thấy chủ đề này nó giống nhưng mà cũng hơi khác một tí nên post một topic khác. Mes@ có nhiều bài kĩ niệm của mình lắm, mỗi khi nghe thì nhớ đến một cái kĩ niệm riêng, giống như bài Mong ước kỉ niệm xưa lại nhớ đến bạn bè, còn bài kiếp rong buồn thì lại nhớ đến những chiều cùng bạn bè ra bờ sông Thanh Da uống nước lúc đó hay nghe bài đó. Còn nhiều lắm


    Sống trên đời cần có tiền...Life is a long road.....that u cant cease despite u dont know what happening in front of the road. Who will go with MES?
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Tui ghét nhất, mà không, phải nói là sợ nhất nghe cái bài "Nhớ gấp ngàn lần hơn" đó. Trời, nhắc đến cái tên cũng thấy rùng mình. Bị dzì nó gắn với mối tình đầu của tui! Hic hic... Nghĩ lại, vẫn thấy... sao sao á!

    You are nobody until somebody loves You
  3. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Khè khè, bài nhớ gấp ngàn lần hơn là do cháu của Béo sáng tác đấy . Chuyện tình của cháu Béo vô cùng là đau thương
     
  4. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    When the children cry
    Mỗi khi nghe bài này là nhớ đến lúc ba thằng leo lên gác, vừa mở bài này nghe, thằng đàn thằng hát...
    I think, that I am
  5. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, có vụ này nữa hả mày? Hôm trước thằng Vũ vác đàn, thằng Bean vác micro qua nhà tao cũng chơi bài này tưng bừng luôn, ba thằng của mày là thằng nào vậy :-p
    Một số đoạn lyric tâm đắc trong When the children cry:
    "Little child...
    Cry ur crying eyes
    How can I explain
    The fear u feel inside
    ''Cause u was born
    Into this evil world
    Where man is killing man
    But no one knows just why"
    Damn it! What the hell r u fighting 4 without knowing any bitch reason?
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.

    Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng, cố tìm quên là gọi nhớ suốt đời...
  6. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần nghe giọng hát ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, thấy chữ đàm sao giống chữ đờm.
    hehe, đùa tí
    Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào
    Học tập tốt - Lao động tốt
    Đoàn kết tốt - Kỷ luật tốt
    Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm
  7. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Hè năm lớp 10, tao với thằng Trẫm qua nhà cu Vũ, hát hò ỏm tỏi. Zui.
    I think, that I am
  8. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Chú Kapapoo chỉ được cái nói đúng :-D
    Cứ mỗi lần nghe "Xin..." trong cái Hold me for a while ăn theo là thấy...ặc ặc ặc...liền :-p
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.

    Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng, cố tìm quên là gọi nhớ suốt đời...

Chia sẻ trang này