1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm nhạc và màu sắc.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi AcommeAmour, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc và màu sắc.

    Hồi xưa tui có học cùng lúc Âm nhạc và hội hoạ, hai thứ nó hòa quyện lẫn nhau cho tới bây giờ,tại thành một cảm giác khá là thú vị...
    La (Am): màu trắng, xanh nhạt.
    Si: (Bb): Trắng.
    Đô: (C): màu vàng của gỗ.(vec- ni)
    :( Dm): Màu tím .
    Mi: (Em):Màu vàng, đỏ bordeux.
    Fa: (F) : Xanh dương. xanh đậm, đen.
    Sol : (Gm): Vàng của ánh nắng.

    Mỗi khi nghe nhạc lại nhìn thấy tranh , phong cảnh, kỷ vật ngày xưa....
    Mỗi khi nhìn tranh của Vincent VanGog, Levitant... lại nghe được nhạc giao hưởng...

    Không biết có bạn nào có cảm giác như tui không nhỉ ?
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...Ừ!....nghĩ cái.....
    Cách đặt VẤN ĐỀ này kiểu như....tiến tới XÓA NHÒA ZANH ZỚI hoặc ÉP ZUYÊN.....2 BÁC là..... BÁC...... THỊ ZÁC và THÍNH ZÁC....ấy
    ạ!???.....
    Cũng là họ nhà.....ZÁC thôi!!!....nhưng ÔNG TRỜI đã tách NÓ ra,bác lại muốn CÃI, cũng hơi KHÓ đó,....
    Cảm nhận nghệ thuật-sáng tác-....hay nghiên cứu....nghệ thuật có một điều hơi KỴ ZƠ là....tính kỷ luật,khuôn phép,tính toán....BÁC lại chạm phải ĐÁ TẢNG...mất rùi!!!.....
    BIết là 2 thứ kia TƯƠNG HỖ-TƯƠNG ĐỒNG-TƯƠNG ĐƯƠNG....nhưng...
    Việc này khó như kiểu....KHOÉT MẶT TRỐNG RA ĐỂ NGHIÊNG CỨU XEM LÀM SAO NÓ KÊU ấy nhỉ!???....
    Khái niệm về NGHỆ THUẬT đôi khi....RẤT TỐI....Bác cẩn trọng không lại ĐEN...lây sang cả MÌNH đó ạ!!!....
    Viết vèo vèo mấy zòng đọc lại đã thấy VĂN PHONG TỐI....THUI....EM không muốn đâu ạ!!!
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ai thích cảm kiểu gì thì cảm. Làm gì có khuôn khổ nào. Mà đã đỗ khuôn cảm xúc thì làm cách gì thăng hoa được giờ. Khéo lại mất cả nghệ thuật!
  4. biaxident77

    biaxident77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Đúng là trong âm nhạc có tính màu sắc, hình ảnh, không gian và trong hội hoạ lại có tính giai điệu, âm hưởng và cũng chẳng thể có khuôn khổ nào để giới hạn sự cảm thụ đó...đó là nghệ thuật..
    Nhưng bạn viết ký hiệu hoà thanh đó thì chưa thể phản ánh chính xác màu sắc trong âm nhạc.
    Ví dụ: Chỉ với hợp giọng La (A) ta có rất nhiều hoà thanh tương ứng với một mầu sắc khác nhau ( đây là màu sắc trong TÍNH NHẠC)
    A ( La trưởng )
    Am ( La thứ )
    A7 ( La bẩy)
    Ab7dim ( La giáng trưởng bảy giảm )
    Asus4...(A tăng 4)
    A9 ( La chín )
    A11 v..v.(La 11)
    A6...v..v...
    Không biết khi chộn chúng lên sẽ tạo ra bao nhiêu MẦU nữa...đó là tổ hợp theo cấp số nhân...
    .....rất nhiều biến âm tạo ra màu sắc khác nhau..
    Các hợp âm khác cũng tương tự như vậy...
  5. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    quá cao,mình chưa bao giờ biết đến cái này,mình chỉ nghĩ đến màu sắc và cá tính con người thôi,,1 màu lam đen lạnh lẽo và âm u
  6. biaxident77

    biaxident77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    HIi bạn ...bạn còn cao hơn vì ko những đưa ra màu sắc mà còn cà nhiệt độ nữa "lạnh lẽo và âm u" ....đó bạn thấy ko ?? ko có giới hạn nào cho sự cảm thụ và tưởng tượng về nghệ thuật...
    Nếu trong âm nhạc để thể hiện sự lạnh lẽo và âm u người ta sử dụng các hợp âm 7, và hợp âm "dim" bạn ạ...và thường trong phối khí thì sau những hợp âm đó sẽ có những hợp âm "cởi " ...nghĩa là xoá tan sự lạnh lẽo âm u để tìm tới những điều tươi sáng hơn, hoăc trở về chủ đề mà tác giả muốn gửi gắm tư tưởng xuyên suốt tác phẩm....
    Tôi yêu âm nhạc vì tôi tìm thấy mình trong đó....dồn nén rồi lại bùng nổ....
    Tiếc là chưa tìm được một nửa còn lại để có thể cùng bùng nổ...hic hic ....nên vẫn dồn nén....hiii
  7. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    rất tuyệt,,mình rất thích số 7,,,và bạn đã nói đến số 7 đó cho màu lam của mình,,rất thú vị,,mong là lĩnh vực bạn đang làm có liên wan đến nghệ thuật,,nếu ko thì đau khổ chết,,,
  8. biaxident77

    biaxident77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Rất vui được làm quen với bạn....thật tiếc là tôi chưa bao giờ làm nghệ thuật chuyên nghiệp cả bạn ạ...Công việc của tôi là làm quản lý về lĩnh vực Khoa học công nghệ...Mong được chia sẻ nhiều hơn cùng bạn..Tôi yêu nghệ thuật...đơn giản vậy thôi bạn ạ...Chúc bạn nhiều niềm vui..
  9. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    còn mình thì muốn dấn thân vào nghệ thuật lắm,,mình thích cam go,,phức tạp ,thăng trầm và thăng hoa,,để tối về trở về căn phòng nằm vật ra mà mơ ngủ,,tiếc là đang theo học ngành luật,,đau đớn lắm..sống bằng uoc mơ của "người khác"...giống như là cái khoá son bị treo lên cái dây phơi đò vậy,,,rất vui làm wen,,
  10. biaxident77

    biaxident77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    OK bạn...mà đằng ấy là Male hay Female vậy ...có gì ta trò chyện riêng nhé....
    YM của mình là biaxident77...

Chia sẻ trang này