1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm nhạc và màu sắc.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi AcommeAmour, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    rất tiếc cho cả 2,,mình là man đây
  2. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ..làm quen đi...đi uống trà , nhậu nhẹt gì đi...
    phone của tui nè..0918 835 701...Gọi sớm đi nhậu sớm nha..tui ở TP HCM.
    Vừa nghe nhạc vừa xem tranh hé...
  3. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    vậy là có 3 người đi nhậu rồi,,mình cung ở HCM,có le nhỏ nhất 22,,
  4. biaxident77

    biaxident77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Mình lại ở Hà nội...xa nhau quá...Thôi "nhậu ảo" trên mạng vậy...
    1...2...3...Dzô....!! 100%
  5. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    thê thảm quá,,nhậu ảo ah,,dzô vậy..lăk kêu
  6. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    bạn làm nghệ thuật ah,,nguong mộ..kéo mình dzô đc ko
  7. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    được chứ.
    chỉ cần bạn sẵn sàng.
    nghệ thuật nếu thực sự có, nó hẳn phải ở khắp nơi.
    cái đẹp nếu thực sự có, nó hẳn phải sẵn sàng cho mọi người.
    nó không phải là thứ mà chỉ qua việc học 1 vài tri thức đặc biệt nào đó mà mới có được nơi vài người đặc biệt.
    nó hẳn phải là thứ mà thậm trí hành động giản đơn nhất cũng được hàm chứa cùng với nó cái đẹp, cái nghệ, cái nồng nàn.
    thường thì chỉ những việc đơn giản nhất mới chan chứa nghệ thuật.
    những việc to tát thì nhiều nhất cũng chỉ được người ta cho là nghệ thuật mà thôi.
    làm sao nghệ thuật có thể được chỉ bảo, dậy dỗ đây, bởi nếu điều đó là có thể, thì hẳn hầu hết chúng ta đã phải là nghệ sĩ cuộc đời.
    không, dứt khoát là không thể.
    bởi, nếu 1 thứ mà nếu có thì nó là sẵn sàng cho mọi người, thì đó là thứ không thể đến từ bên ngoài, đến từ ngoại cảnh cục bộ, ngoại cảnh cá nhân.
    nó phải đến từ nơi chung nhất, nơi ai cũng có, dù họ có là ai, trong hoàn cảnh nào. và còn có nơi nào mà cùng sẵn có nhường ấy cho mọi người nếu không phải là sự yên tĩnh nội tại.
    ngôn ngữ và tư duy là riêng biệt và cá nhân.
    không như sự tĩnh lặng.
  8. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    sắc màu và thanh âm của thiên nhiên thì đầy rẫy, sẵn sàng và chan chứa nơi nơi, vậy mà ngay từ thuở nhỏ, ta đã được dạy dỗ rằng vẽ sao cho đẹp, nhạc sao cho hay.
    ta được bảo rằng cái này đẹp hơn cái kia, thứ này hay hơn thứ kia, phải thế này mới đẹp, phải thế kia mới hay,.... và sự so sánh đó cứ kéo dài lê thê tầm ảnh hưởng của nó theo sự trưởng thành của bạn, và 1 ngày kia nó viên thành nên cái ý tưởng, khái niệm về nghệ thuật trong bạn.
    mỗi người được sinh ra lớn lên trong mỗi lò đào tạo khác nhau sẽ có cái gọi là nghệ thuật khác nhau. và 1 lần nữa, ta lại có dịp diện kiến cái nghịch lí sâu sắc của cuộc sống, rằng: cái nghệ thuật, cái đẹp lại có thể khác nhau theo hàng triệu, hàng tỉ cách như vậy.
    thay vì chúng chỉ là 1.
    chúng làm sao lại không thể là 1 thứ cho được.
    và giờ thì ta vẫn cho rằng, qua việc chỉ bảo từ 1 người khác, ta có thể là 1 hoạ sĩ hay nhạc sĩ như những nghệ sĩ cuộc đời này sao?
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    oái
    có nhậu ah
    cho mình đi ké nghen
    ^(^
    __________________
    thêm 1 lần so sánh
    thêm 1 lần cái tôi bị phân tán
  10. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng đòi đi nhậu mà không ai gọi cho tui là sao .?
    Đưa số đt lần nữa nè. 0918 835 701....tui đang đi về tỉnh Tiền Giang, ai muốn uống cafe tại Mỹ tho không .?

Chia sẻ trang này