1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÂM NHẠC VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN 2006! OFFLINE! Tổng kết trang 25. Trao tặng từ thiện trang 33

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi white_poplar, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mobile3g

    mobile3g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thật vui và xúc động, hôm nay mình được biết nhiều bạn trẻ và được chia sẻ niềm vui âm nhạc cùng mọi người.Chúc Tất cả các bạn luôn khoẻ-vui-may mắn và thành đạt trong cuộc sống và âm nhạc luôn là người bạn chung thuỷ của tất cả.
  2. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0


    [​IMG]
    Offline mệt, nhưng vui!!! Định làm một bài diễn văn CẢM ƠN, nhưng mệt quá, nên để đến mai ngủ lấy... hơi...
    Post tạm hai cái ảnh gọi là... Chứ offline hoành tráng lắm cơ. Để mai lấy thêm ảnh của Cane tường thuật luôn thể.
    @mobile3g: anh Tuấn ơi, tiếng đàn piano hôm nay của anh tuyệt thật đấy. Cám ơn anh nhiều nhé!

    [​IMG]
  3. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Quên, cái ảnh mấy người trên là những người còn lại giúp thu dọn thui. Chứ con số người đến với offline lần này là 54!!!!! Hu raa.. Cảm ơn mọi người!
  4. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Post tiếp cái ảnh sân khấu thấy hoành tráng không? Cho ai không đi thấy tức!!!! Hì. Ở phía trên SK lúc đấy là anh Duy keyboard và chị deny_me tập thử nhạc đấy!
    [​IMG]
  5. ericamoon

    ericamoon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Em vô cùng, vô cùng xin lỗi chị white poplar cũng như tất cả mọi người vì đã ko hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ MC. hic hic. Em ra về giữa chừng và về nhà ngủ một mạch đến 7 h hơn mới dậy ăn cơm tối luôn. hic hic.dạo này thiếu ngủ, làm hăng, nên sức khoẻ bị tàn phá ghê quá. Mong mọi người thông cảm cho em nhé (đặc biệt là chị WP, hic, em đã phụ công chị đã tín nhiệm em, huhu )
  6. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    ui hôm nay vui wúa trời luôn, rất may hôm nay trời lại đẹp. Buổi off đã thành công rực rỡ( công đầu p nói đến sis WP, sis Cane, anh Duy, SC, BH và Marmu). Và tất cả mọi người tham gia buổi off hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhìu.. Chẹp chờ mai sis WP post ảnh lên để xem nào.
    @ SC : SC nhớ giữ lời hưa gì chưa( p kiêng thứ mình thật thích đấy)
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Oh đến giờ mình không hiểu làm sao mình vẫn thấy dư âm thành công, thành công, đại thành công của offline box âm nhạc nhỉ
    Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu công sức chuẩn bị rất gọn gàng, trách nhiệm và chu đáo của Mod White đã khiến cho chương trình offline của Box đầu năm này diễn ra thành công. Mọi người tham gia trong không khí vui vẻ và thân tình. Niềm vui, hạnh phúc ấy không chỉ có White cảm thấy cùng với tiếng thở phào nhẹ nhõm mà nó còn âm ỉ và lan toả đến mãi về sau trong tâm hồn của các bạn tham gia offline lần này . Thật tuyệt vời!
    Rất trân trong gửi tới White lời cảm ơn sâu sắc!
    Hôm nay deny đến đã thấy bóng đã được bơm, thả liểng xiểng trên sàn Trợ thủ bơm bóng giỏi có em bông hoa, em bluemoon, canton và ma mư . Sữa chua và em trai có mái tóc chim sẻ đi mưa hăng hái buộc bóng. White và Erica đang chuẩn bị chương trình. Bên cạnh đó cũng có mấy anh con trai tung tăng nghịch bóng
    Tớ lăng xăng nên bị đòi hỏi và bị túm lên hát để thúc đẩy cho quá trình bơm bóng được nhanh hơn Có lẽ tớ hát quá tình cảm nên số bóng được bơm to lên không nhiều mấy và chị Hằng, Chị Hằng đã đến, chị đã hát với những bài hát vui tươi hơn, hoành tráng hơn với sự góp mặt đệm đàn của anh Vhung_guitar. Kế hoạch 300 quả bóng đã kết thúc tốt đẹp
    Cả nhà ăn trưa với bánh mì trứng mọi người ạh ( vừa ăn vừa nhảy nhót nữa cơ )
    Dân nhà mình bắt đầu đến rất nhanh. Ai ai cũng phải qua cửa ải 3 mỹ nhân bông hoa, mamư, bluemoon rồi mới được vào, nhiệm vụ và nghĩa vụ là: Nộp tiền, ký lưu bút , bị cột dây ruy băng vào tay( cái này phục vụ cho trò chơi kết bè phái trong chương trình )
    Đã kha khá người đến. Nổ tiếng hát đầu tiên là chị doanminhang với ca khúc: Những ánh sao đêm. Anh Duy đệm piano. Cảm xúc của mọi người ra sao nhỉ, còn tớ, tớ thấy chị ấy có tài biểu diễn đấy. Chị có giọng giả thanh rất hay!
    Sau đó là trò chơi kết bạn. Lúc đầu tớ tưởng hô 2 ôm 2, hô 3 túm 3 cơ Nhưng hoá ra là tìm bạn qua dải dây buộc tay theo màu. Các bạn chạy toé loe Mãi rồi cũng nhóm nào ra nhóm ấy không lẫn đi đâu được. Nhóm phải nhớ tên nhau, nick nhau, sở thích và nếu sai là bị trừ điểm ngay.
    Nhóm dây ruybăng đỏ có tên: Những cánh buồm đỏ thắm với những nàng axon dễ thương và những chàng Grây đẹp trai. Nhóm ruybăng màu xanh lục có tên: Cân bằng sinh thái .
    Nhóm ruybăng màu xanh nõn chuối có tên: Green field. Nhóm này bắt điệu cho các bạn hát Nối vòng tay lớn rất hoành tráng Nhóm ruy băng màu vàng ( tên gì nhỉ )
    Nhóm ruybăng màu xanh dương có tên: ( gì nhỉ .. có lẽ tớ bị trừ 2 điểm vì ko nhớ tên nhóm mất ) Nhóm này có đội trưởng socconnhoccon rất tự tin, cho trừ điểm thoải mái. Đây là đội trưởng được phần thưởng phong cách. Không khí giao lưu tràn ngập tiếng cười. .
    Và sau đó là các tiết mục ca nhạc. Ai cũng hát hay hết ah . Có sự tham gia của ( theo trình tự nhớ nhé )
    - Anh truongduyanh - chủ quán sonanta Ánh Trăng với bài hát tự anh sáng tác tặng cho bạn gái. Nhưng anh bảo: anh dành tặng muộn quá nên bạn gái đã đi lấy chồng. Rút ra kết luận: Anh ấy muốn nhắn nhủ các bạn trai: Mạnh dạn hãy hát, hãy tặng, hãy nói cho người mình yêu trước khi đã wúa muộn ^_^ ( phải ko ạ )
    - Ban nhạc Beat. ( lúc nào cũng hoành tráng)
    - Anh Hùng đại diện cho vietguitaronline. ( rất tình cảm với một bài hát việt, vì anh nói: wonderful tonight ko hợp với buổi chiều nay lắm )
    - Màn độc tấu piano của anh Tuấn ( nhạc cổ điển, bản Hành khúc thổ nhĩ kỳ - sau đó anh còn chơi rất nhiều, rất nhiều vì được ái mộ, yêu cầu).
    - Màn hoà tấu piano ( anh Tuấn), sáo ( bạn Cường), guitar( anh Truongduyanh) và anh duy Keyboad bản : Forever bất hủ. Ôi nghe tiếng sáo da diết nhỉ. Nhớ em Sao phương bắc mới chết chứ
    - Giọng ca trong sáng, êm dịu của Ericamoon với tiếng đàn guitar đệm của anh Hùngmn
    - Em hát hay lắm với 1 bài country hay lắm
    - Món quà của Psy là "mơ về nơi xa lắm" đã được gửi tới mọi người bởi giọng ca tình cảm, yêu thương sâu sắc của Aphro
    - Anh VHung_guitar với Katty Katty ( điệu lắm )
    - và tớ deny_me :Biển chiều. ANh Duy đệm oocgan. Sau đó tớ lại được hát trong phần ngẫu hứng theo yêu cầu: Khoảnh khắc
    - Em mamư được bạn gì hát tặng Bức thư tình đầu tiên, ngất ngây con gà tây
    - Và tớ ấn tượng với Nguyệt ca với lời giới thiệu và giọng hát với ca khúc Hãy yêu nhau đi của Trịnh Công Sơn .
    Một phần xúc động là được lắng nghe giọng ca của đại diện hội người mù Hà Nội với bài hát: HN niềm tin và hy vọng. Giọng ca hay nhỉ

    Offline đã thành công. Mọi người cho một tràng pháo tay nào

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 11/02/2006
  8. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    @ericamoon: cảm ơn em nhiều mà. Nhớ giữ gìn sức khoẻ. Hôm nay ốm mà dẫn và hát thế quả là cố gắng lớn!
    @deny: đi hai off trong 1 ngày, hát hăng thế có ốm không chị deny? À, quà sô cô la của em đâu?
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi. hát thì có gì mà ốm. Ốm là ốm cái khác kia Chúng ta còn có nhiều offline ngoài lề. Vui thật! Mình trẻ ra bao nhiêu
    sô cô la cái gì, ngủ đi chứ nhỉ
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 11/02/2006
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tìm trẻ lạc:
    1. Cốc sinh tố xòai của anh đâu?
    2. Cốc nước chanh muối cũng của anh đâu?
    Ai biết xin gửi tới công an nơi gần nhất.
    Chúc mừng thành công quả offline. Đang nói chuyện với bác mobile3g thì bác biến đâu mất, kể ra bác có nhiều fan cũng ko tốt tẹo nào.

Chia sẻ trang này