Âm nhạc và tính cách con người . Nhớ ngày đầu học nhạc. Bản The God Father ở C trưởng vậy mà tôi cứ thích dời xuống E thứ . Giống như có cái gì đó nghe như trong lòng mình hoà theo . Sau này đến bản Love Story thì nó càng khẳng định cảm nhận của tôi về E thứ . Như có ma lực , Khi thấy cây đàn phím hay dây nào là tôi cũng phải thò tay vào và bấm cho được 3 phím Mi , la , đố. (Beng) Vậy mới thỏa mãn. Nghe thật đã. .Cuộc đời sau này long đong lận đận cho tôi cảm giác mình là một hợp âm buồn. Người ta thì C trưởng . A thăng.. Mình thì lại thích E thứ ,. ( Beng) như một tiếng chuông chùa rơi vào thinh không, Vậy có thể là người trầm , buồn , sẽ thích những hợp âm du dương ru ngủ ., Còn người mạnh mẽ , quyết đoán sẽ thích những hợp âm mạnh , thúc giục.,.Còn bạn ?? bạn thích hợp âm nào và tính cách bạn ra sao? Có thể san sẻ cùng mọi người được không ạ,? Aikido
tôi chưa hiểu ý của bạn cho lắm, riêng tôi thì thích Rê thứ ( Dm ) vì nó gắn liền với các bài hát tôi yêu: Mama said, Phoenix rising ...... Dòng sông cô đơn ...... ngoài ra còn có Mi thứ ( Em ) : Nothing else matter, When the children cry .... La thăng? Si giáng chứ nhỉ ( Bb )
hồi mới biết đến nhạc, tui ghét nhất Am, không hiểu sao mặc dù đây là tông thuộc hàng dể dzô nhất (cùng với C) nhưng tui dzô hoài dzô không được, thế là đâm ra ghét nó, kể cũng vô duyên nhỉ, nhưng bi giờ thì đỡ hơn rùi, tông nào cũng vô tuốt luốt!! Người ngồi đó...
mình thì thiên về Dm và Gm những hợp âm du dương như gợi lại những chuyện đã qua - rất là hay ! nhưng thật sự đi sâu vào thì hợp âm nào cũng có cái hay riêng - mỗi người sẽ cảm nhận khác nhau Em có biết một mai khi thức dậy Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
Tôi mong muốn các bạn có vài dòng giới thiệu về tính cách và cuộc sống của mình nữa. Ví dụ như tôi . Mi thứ ( Em) . Tính cách : Trầm buồn. Cuộc sống: Lận đận.. Sau bày làm tổng kết ., Khi người ta thích nhạc gì mình có thể đoán ra tính cách họ đó mà. Aikido