1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm nhạc với Võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi motdikhongtrolai, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    Loop Stick liên năm (05) với Đoản côn
    [​IMG]
    http://www.youtube.com/watch?v=uG8GqoQAUEs
    Chúc mọi người một ngày vui !...
  2. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Trống Trận Tây Sơn .
    http://www.youtube.com/profile?user=vothuatlover
    [sign][/si
    Được banabinhdinh sửa chữa / chuyển vào 03:11 ngày 01/09/2007
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ tui sợ nhất là bị papa "lốp" roi liên 2. Thân thủ của papa bất động, sắc mặt papa thản nhiên. Chỉ có cây roi đi tới, mà đã đụng tới "đít" là thấu xương. Không biết cu Mèo có sợ papa không?
  4. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Mr. Cuonglhvt ! Bác Cuonglhvt xem lại hai Clip đã đăng:
    1./ LIÊN HAI Made by M (Ku Mèo bỉu dzễn)
    http://www.youtube.com/watch?v=3jmT1LH6Qgw
    2./ LIÊN NĂM
    http://www.youtube.com/watch?v=uG8GqoQAUEs
    Khừa.. khừa.. Lão M muốn biết... qua game chơi N0_O1 ---> Kỹ năng "xướng âm" của bác Cuonglhvt như thế nào ?!?... ặc !(?)!...
    3./ LIÊN MẤY ĐÂY ???...
    http://www.youtube.com/watch?v=rao9ATiS7DA
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Chài!! Cái "mồm ngoài" của tui đếm tới 13. Nhưng cái "mồm trong" (cảm âm) của tui lại đếm tới 17 lận. Tui tin cái "mồm trong" hơn.
    Cu mèo không sợ papa mà sợ mama la 3 tên "con trai" suốt ngày chơi trò um xùm he he.
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Để tôi trích dẫn lời tên thực dân đó cho các bác nghe.
    ?oVà đây, quý vị hãy xem:
    Một con người xấu xí gớp ghiếc, mặt vằn vện dị hợm, râu thì dài như đuôi ngựa. Rồi một cái nữa ?" Hình như một phụ nữ thì phải? Vẽ mặt đỏ au, một màu đỏ vô tả, thứ đỏ không ra đỏ, một màu đỏ tàn nhẫn. Giữa cái mặt là cái miệng tái lét, răng cỏ đều hư xệu xạo, khi mở miệng ra giống như một mụt lở loét. Một quái vật nữa, mặt mày cũng vằn vện coi thật dữ dằn, mắt lại đeo hai cục bằng đồng, trong áo lại độn một cái gì không biết làm cho nó giống như con mẹ lùn, mang bụng chửa. Con ngợm đó lại nhảy cà tưng y như một con cóc có tật. Chớ chi những hình ảnh ấy được vẻ trên tấm bình phong hay tấm độc bình thì còn có thể làm cho mình buồn cười, chớ bằng xương bằng thịt thật nó làm cho mình nhức mắt một cách kinh khủng. Những tiếng rú từ trong họng chúng đưa ra chỉ biểu lộ hai thứ cảm xúc, là phẫn nộ ác liệt hay sự bạo tàn mà thôi. Trong đời tôi, chưa hề được nghe tiếng gì chua cay, hung tợn và nhức óc tàn nhẫn như những tiếng rú ấy. Còn âm nhạc? Trời ơi! Tiếng ồn ào không nhịp không điệu của bọn hoạ sỹ cuồng loạn đem so sánh với âm nhạc hát Annam, còn là một cuộc hoà âm của thượng giới.
    ?
    Nhạc hát bội dường như bày ra để đệm cơn hấp hối quằn quại của tội nhân vậy.
    Quân khốn nạn ấy là một vật đáng nhờm gớm, vì chẳng những chúng quái dị mà thôi, chúng lại còn lỳ lợm nữa là khác??

    (Jules Le Maître: le theatre/Annamite, trích trong ?oHát bộ? của Tuần Lý - Huỳnh Khắc Dụng, Nam chi tùng thư Saigon).
    Nói thêm một chút: Jules Le Maîtrelà Viện sỹ Viện Hàn lâm Pháp. Bản thân tui rất khoái khi thấy bọn thực dân khó chịu về âm nhạc dân tộc của người Việt.
    Quyển "Hát bộ" là một trong 4 quyển sách của papa tui không bị bà nội tui đốt hồi năm 1945. 4 quyển đó là "Hát Bộ", "Tục ngữ ca dao" (của Phạm Quỳnh do Nam Phong Tùng Thư xuất bản), "Hán văn tự học" (của Nguyễn Văn Ba) và "Đại Nam Quấc âm tự vị" (của Hùinh Tịnh Paulus Của). Nếu không là bây giờ tui có một đống sách để tham khảo rồi. Hồi nhỏ ông nội tui cho tiền đi học để xài mà papa tui lại hổng biết xài tiền, có bao nhiêu mua sách. Mua cả đống mà hổng hết tiền, cất làm "kỷ niệm". Sau này tui lục lọi được còn mấy tờ "Con Công" với "Bộ Lư" (bự gần bằng tờ A4).
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 01/09/2007
  7. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Cuonglhvt !
    Cảm âm của bác hoàn toàn chính xác - Ngay cả việc bác phân vân giữa 13 hay 17 phách cũng chính xác luôn !(?)!... Điều đó hoàn toàn là "Vật lý hiện tượng" !... ... (Nếu xem kỹ clip bác Cuonglhvt sẽ thấy dường như có đôi chỗ hình ảnh và âm thanh không khớp nhau.)
    Giả sử trong cái clip này, nếu lão M đẩy tốc độ "loop stick" lên cao một chút nữa thì hiện tượng lẹo âm sẽ xuất hiện rất rõ - Tức hình ảnh và âm thanh khi đó sẽ mâu thuẫn nhau thấy rất rõ đối với việc "nghe & nhìn"... Bởi vì:
    1./ Tốc độ ánh sáng vốn nhanh hơn rất nhiều tốc độ của âm thanh...
    2./ "Thời gian âm vang" tiêu cực của sóng âm sẽ khiến cho hình ảnh và âm thanh không khớp nhau nữa trong mắt người xem...
    3. V..v...
    Khừa.. khừa.. Túm lại - Chính xác là lão M lốp liên mười bảy (17) trong cái Clip trên.. ặc !(?)!...
    Chúc bác và gia đình nghỉ ngơi dịp 2/9 nhiều niềm vui !....
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là một lời nhận xét của một nhà Cách mạng Cuba đối với hát bộ Việt Nam nói riêng và cái âm thanh "đặc trưng" nói chung.
    ?oCác kép hát ra sân khấu với những áo những áo thụng thật đẹp, thêu hóa lá, chim phượng lạ chưa từng thấy. Đầu họ đội những chiếc mũ kim tuyến làm rất công phu. Nhạc nổi lên ầm ỹ không lúc nào ngừng, tiếng thanh la, chũm choẹ, sáo và kèn nhị. điệu nhạc nghe rất lạ tai, tựa như tiếng sao, tiếng kêu, lộn xộn không quy tắc nhưng nghe thấy buồn, như đến cảnh chết chóc; nghe thấy nhộn nhịp như đến cảnh chiến trận, khi ông vua thắng trận trở về; nghe rất vui khi có người cưới được nàng công chúa. Nhưng để ý nghe kỹ mới thấy quy luật nhạc của họ là để cho nhạc công được tự do suy nghĩ ứng tấu, để có thể phấn khởi thật sự với những tư tưởng của tích hát mà đặt vào trong nhạc điệu phần của mình những nỗi vui, buồn, thương giận mà người đó trong lòng cảm thấy, nhưng không vì thế mà quên không giữ được làn điệu cổ truyền mà tất cả các nhạc công trong gian nhạc đều tinh thuộc. Những làn điệu cổ truyền đó tựa như người nhạc trưởng hướng dẫn các nhạc công đang mỗi người theo một cách sáng tạo thêm để đệm cho lời hát vẫn không đi trệch xa làn điệu chính. Có thể như vậy, vì người nào không hiểu làn điệu của họ thì chỉ nghe kèn trống nổi lên nhộn nhịp và những tiếng hò hét lộn xộn. Kiểu hát bội của người Annam như vậy đã làm đau đầu một người Âu. Ông ta đâm bực, ghét cái thứ âm nhạc đã làm cho một người Annam bên cạnh ông cười khoái trá hoặc phát khóc vì xúc động?
    (copy right by "Nhà Cách mạng")
    .
    Mặc dù nhà Cách mạng trên nói đối với ông ta, loại âm nhạc ấy là lạ tai. Nhưng tại sao ông ta dường như lại nắm được yếu lý mà lão M đã nói:
    Nghe rất chỏi nẻ, dường như không có tiết tấu, làm cho người nghe rất khó (hay không thể) bắt được ra "quy luật" nhịp điệu (Rhythm) của "roi trống"... Dường như chỉ có người đang chơi (hoặc người biết chơi) mới tự hiểu được "yếu lý" của các nhịp chõi đó...
    (copy right by Lão M).

    Hay là...???
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 01/09/2007
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    @Lão M: Cám ơn rất nhiều. Mặc dù đoạn trên chưa hiểu hết.
    Tui cầm đôi đũa gõ vô cái trống "bà bóng" wài mà tiểu thơ nhà tui hổng thèm để ý.
    Chúc bác và gia đình một ngày nghỉ lễ thoải mái.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 01/09/2007
  10. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Mr. Cuonglhvt !
    Thời gian âm vang là đại lượng luôn được chú ý đặc biệt trong thiết kế / tính toán Trang Âm * cho các công trình "nghe_nhìn" công cộng..v..v...
    Ví dụ gợi mở:
    - Các bức tường bằng gai xi_măng lởm chởm, hay các tấm ốp vách Canxi-Cilicate (40x40)cm đục lỗ cách đều..v..v... mà mọi người hay nhìn thấy ở các rạp chớp bóng / nhà hát Opera / Studio... ---> Chính là một trong những cách triệt tiêu "thời gian âm vang" tiêu cực ---> tránh "Echo" quá ngưỡng nghe theo tính toán..v..v... ( hay còn nói nôm na là hiện tượng dính lẹo âm thanh !...)
    - V..v...
    Note * : Trang Âm - Là một môn học chính khoá / quan trọng của một KTS...

Chia sẻ trang này