1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm thanh cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AohayThuc, 06/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/10/2008
    Ngày hôm nay có hai chuyện vui của hai người con gái cùng tên Mai
    Chuyện thứ nhất :
    Ngày hôm nay cô cháu gái của mình tổ chức đám cưới tại Vườn Bể bơi Khách sạn Deawoo , hì hì gọi là cháu nhưng nó sinh năm 82
    Hic hơn thế nữa về họ hàng nó phải gọi mình là Bác ..hic bố mẹ nó gọi mình là chị .
    Lần nào đến nhà nó cùng với bố mình toàn được ngồi mâm đặc biệt cao cấp .
    Mình cũng muốn biết mặt cháu rể, xem thiệp mới thấy rằng gia đình cháu rể ở tận bên Mỹ Hulington - USA gì đó .
    Nhưng mà mình lại không muốn đi . Vì dạo này mình ghét tiệc tùng , không thích chốn đông vui ồn ào . Bên cạnh đó mình lại phải ngồi mâm cao cấp nhất đặc biệt nhất vì bố mẹ cô cháu gái coi papa iu của mình như bố đẻ .Mình nhớ cậu nghĩa là ông ngoại cô cháu hồi nhỏ cậu rất quý mình , đặc biệt quý mình nhất họ .
    Hì hì papa mình và cậu rất thân nhau papa cũng đã đặt tên mình giống tên Mẹ của cô cháu gái mong rằng sau này mình giỏi như mẹ cô ấy "em họ" mình .
    Hic mình mà đi ngồi đó giữa các quan khách đặc biệt bố mẹ cô dâu chẳng biết giới thiệu thế nào về một cô gái trẻ hoe với các quan khách cả
    Hì hì họ hàng đôi lúc với mình thật đặc biệt , ai bảo papa mình là con út , ai bảo mama lại sinh ra mình và chị cách nhau tận 18 năm , mình lại sinh sau đẻ muộn hơn cả bậc con cháu các anh họ và chị mình
    Làm chị họ của toàn những bậc lão thành hơn mình đến gần 20 tuổi thật khó xử
    Chuyện thứ hai :
    Mình vừa biết tin cô bạn gái thân thiết của mình cùng tên cô cháu gái sinh con trai , chắc là chồng nó vui lắm
    Kết luận
    Một ngày vui còn mình ở nhà cho mọi người đỡ khó xử để cho anh rể đèo papa đi dự có lẽ sẽ tốt hơn .
    Thể nào cả họ cũng nhắc đến mình, hỏi thăm mình suốt cả buổi tiệc cưới ngày hôm nay , hìhì con mình sinh ra sau này nó mới là bậc tiền nhân hậu bối của cả một lũ cháu to đùng còn hơn tuổi mẹ nó
  2. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21/10/2008
    Khởi đầu một ngày mới bằng bộ váy hồng nhạt mà mình đã mất công đính đá, một chút nước hoa thoang thoảng cũng từ chai nước hoa cũng màu hồng Dạo này mình lại thích màu hồng buồn cười thật
    Nói chung với mầu hồng tự dưng mang lại cho mình một cảm giác rất phấn khích .
    Sáng sớm ra ngõ chị bán hoa lại dụ dỗ mua hoa hic cái lỗi cố tật là sự cà nể của mình cũng không sửa được.
    Mình cũng không muốn nói hôm qua là ngày 20/10 em không mua hoa đâu .
    Hôm nay em zai iu sẽ đến cơ quan mình để lấy sách hì hì hôm qua còn ngồi chat với em iu đến hơn 11h .
    Hôm trước đi xem địa điểm tổ chức đám cưới cùng V , mình thực sự rất ưng chỗ đó quang cảnh đẹp , cô dâu chú rể có thể chụp ảnh ở dưới sân vườn. Giá cả ở địa điểm đó lại rẻ bất ngờ. V cũng rất thích . Hic mà giấu mọi người kỹ quá cơ đó , đến bây giờ cũng chẳng mấy người biết .Mình thực sự bất ngờ không ngờ lại nhanh như thế .
    Chắc bố mẹ V cũng bất ngờ lắm nhỉ ?
    Uh nhưng dù sao cả hai đều đã có tuổi cả rồi tổ chức đám cưới đâu cần bố mẹ phải lo liệu điều gì?
    Miễn là sống với nhau hạnh phúc về sau mình nói với V như thế V đang rất hạnh phúc nắm chặt tay V ..mong là sẽ hạnh phúc . uộc đời cũng phải công bằng chứ V là người rất tốt mà ...
  3. chimquayxoan

    chimquayxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em không cần phải than khóc nhiều. Vì trước em đã có một em gái thường xuyên ăn dầm nằm dề tại khu vực này. Anh van xin em, xin đừng bước qua TVTY trưng ra nhưng tấm ảnh làm kinh hoàng những em bên đó nữa.
    Ngày xưa có một gái cũng mở những đề tài cùng thể loại như em trong này. Đây là ảnh cô ấy, đẹp rạng ngời chói ló không thua gì em. Ôi cô dâu nhỏ bé xinh xinh chúm chím.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được chimquayxoan sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 21/10/2008
  4. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hì hì đó là đám cưới của em Tramy_haykhoc đúng không anh chimquayxoan ?
    Hì hì Tramy_haykhoc em gặp hôm ọp ẹp bên Tư Vấn Tình Yêu rùi , hôm đó Trà my cũng có nói là sắp lấy chồng
    Chúc mừng cô dâu chú rể
  5. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    12 năm
    12 năm là 12 bó hoa anh tặng em vào dịp 8/3 vào ngày 20/10
    12 năm là khi anh biết em từ một cô bé con cho đến khi trở thành một người đàn bà .
    12 năm là những lần bố mẹ ốm phải vào viện và anh chẳng khác gì một người con trai trong gia đình
    Em sẽ là dại dột khi đổi anh lấy một ngưòi đàn ông em quen trong vòng có vài tháng và những người đàn ông không hiểu được những giá trị con người em như anh.
    Em đã quá khờ khạo khi không nhận ra được rằng chúng ta có một quá khứ thật tuyệt vời của những năm tháng tuổi trẻ bên nhau , anh thân thiết như một người anh đối với em.
    Trong quá khứ của em từ ngày em đỗ đại học , em tốt nghiệp đại học, từ cái xe máy đầu tiên em mua , từ cái giấy tờ lái xe đều có hình ảnh của anh ở đó .
    Và rồi đến một ngày anh bảo rằng em chỉ có biết yêu bản thân mình mà thôi ...
    Em chợt nhật ra mình đã quá ích kỷ và sống hời hợt chăng ?
    Anh đã dạy em thế nào là Yêu ..thế nào là sự bao dung tính vị tha và lòng cao thượng
    Em sẽ bắt đầu học để yêu anh nhé .
    Em sẽ tập, để học nói tiếng yêu ..đúng là em không quen nói câu này , cũng chưa hề nói tiếng yêu một người con trai nào đã từng yêu
    Em quen với sự chiều chuộng , săn đón của những người đàn ông và em cũng quen với sự chiều chuộng của anh .
    Có lẽ anh đã làm hỏng mất em rồi
    Anh sẽ phải gánh chịu hậu hoạ đó anh có biết không ?
    Anh còn có thể bao dung với em được mãi, anh có thể chờ đợi em được đến bao giờ ?
    Để rồi mỗi khi em quay lại nhìn vẫn thấy anh luôn ở đó ...

    12 năm

  6. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ngày 24/10/2008
    Lâu lắm rồi bọn mình không có dịp gặp nhau ...cả lũ cấp 3 nghịch ngợm vẫn thân nhau như thủa nào .
    Bên nhau cùng cười đùa và vẫn thế như ngày xưa khi nào quán tắt đèn chủ quán đuổi khéo , khách trong quán sợ quá tìm chỗ yên tĩnh khác thì cả hội mới đứng dậy ra về
    Hì hì cậu sắp lấy vợ, tớ rất vui vì cuối cùng cậu đã quyết định lấy vợ album ảnh cưới thật đẹp tớ rất thích cách mà bọn cậu tạo dáng với nhau .
    Cuối cùng thì cậu đã nghe theo lời khuyên của tớ để bước chân vào một cuộc sống mới . Một cuộc sống hôn nhân sẽ còn rất rất nhiều những chặng đường dài .
    Vợ chồng cậu sẽ phải hạnh phúc
    Tớ đã hứa với vợ chồng cậu là tớ sẽ cắm hoa trang trí cho phòng cưới của hai người.
    Hì hì lời hứa của tớ khiến cho cả lũ đang ghen tị đấy nhé ..
    Nhưng mà 5 thằng bọn cậu đi lấy vợ , không có sự giúp đỡ của bọn tớ thì có ổn đâu .
    Ừh vì tớ coi cậu là một trong những thằng bạn thân nhất của tớ mà như là người cùng giới luôn vậy
    Hì hì lại nhớ ngày cấp 3 cái ngày mà bọn cậu đi oánh nhau với một chú học trường sáng vì nó tấn thích tớ, mà tớ thì sợ nó như sợ ma
    Tớ sợ quá chẳng biết thế nào đành phải cầu cứu bọn cậu vậy , ngày đó bọn cậu suýt vì tớ mà bị kỷ luật...
    Những ngày tháng thật vui vẻ hì hì tớ vẫn mãi là một con búp bê trong mắt bọn cậu Hình như là đến bây giờ vẫn thế . Với biệt danh bọn cậu luôn gọi tớ từ ngày đó
    Hic nhưng tớ không biết nói thế nào với cô bạn gái đại học của tớ bây giờ khi tớ trót làm mai mối hai người với nhau.
    Tớ làm bà mối vô duyên nhỉ
    Còn 3 cô bạn ế chồng nữa là cả hội mình ai cũng sẽ có hạnh phúc riêng của người đó.
    Một ngày nào đó khi chúng ta tất cả tóc đã muối tiêu nhỉ? Khi con cái chúng ta đã lớn
    Chúng ta có còn giữ được mối quan hệ thân thiết với nhau như bây giờ không ?
    Tớ tin là vấn được
    Như ngày chia tay cấp 3 có ai biết đâu rằng chúng ta lại có thể chơi với nhau bền vững như vậy
    Hì hì nhưng các cậu vẫn luôn trách tớ vì tớ có nhiều bạn thân quá
    Mà đúng là thân thật vì tớ không thể nào bỏ chúng nó được những đứa bạn từ thủa còn đi học mẫu giáo và cả những đứa bạn học đại học nữa dĩ nhiên tớ và chúng nó sẽ chơi được với nhau đến già khi tóc bạc
  7. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26/10/2008
    Một người trong tim
    Lòng kiêu hãnh không cho phép em tìm gặp anh thêm
    Nhưng em biết trong trái tim chỉ có một người
    Chỉ riêng một người là anh dấu yêu của em
    Dù che dấu nhưng mong nhớ không lừa được con tim
    Em vẫn nhớ những phút giây đắm đuối bên nhau
    Dưới trăng nguyện thề thầm mơ ước đôi ta hoài bên nhau.
    Hãy cho em biết những suy nghĩ của anh
    Em sẽ biết trong tim anh cần gì
    Dù bao gian khó em vẫn muốn mãi luôn bên anh
    Nắng mưa chung đôi
    Hãy hứa anh nhé đôi ta sẽ mãi không lìa xa
    Dù cho ngăn cách em vẫn hướng về anh
    Anh yêu hỡi xin tin em một lần
    Dù bao gian khó em vẫn muốn mãi luôn bên anh
    Nắng mưa chung đôi
    Hãy hứa anh nhé đôi ta sẽ mãi không lìa xa
    Em vẫn chờ anh
    Lòng kiêu hãng không cho phép em tìm gặp anh thêm
    Nhưng anh hỡi hãy tin em thêm một lần
    Trong tim này riêng chỉ hình bóng anh mà thôi
    Quán cà phê một thời đã từng là nơi mình yêu thích, cô ca sĩ gợi cảm trong chiếc váy đen ôm sát cơ thể lấp lánh kinh tuyến , tông mắt màu đồng môi và má hồng màu cam , mái tóc được thả xoã bờ vai trần . Thỉnh thoảng cô ấy lại đưa tay vuốt hất ngược mái tóc .
    Lần đầu tiên mình nghe bài hát này , chất giọng khàn khàn khá quyến rũ .
    Mình có cảm giác như những đôi mắt đàn ông hau háu chủ yếu soi mói như muốn lột trần cơ thể của cô ấy qua làn vải mỏng tang chứ họ thực lòng có quan tâm gì đâu đến những gì cô ấy hát .
    Nói thật nhiều lúc mình cảm thấy có cảm giác khinh thường họ , một sự khinh thường ..đàn ông nghĩ về đàn bà chỉ có những suy nghĩ tầm thường đến như vậy sao ?
    Chắc cô bé đó là sinh viên nhạc viện hoặc cũng có thể là một ca sĩ nghiệp dư chưa thành danh . Tự dưng một cảm giác rất khó tả mình thấy thương cho họ ...những người thuộc về giới giải trí như người mẫu , như ca sĩ bán tiếng hát mua vui
    Nó chợt hỏi mình sao em mày trầm tư như thế ?
    Mình chỉ trả lời rằng uh đôi lúc tao vẫn vậy mà ?
    Nó hỏi mình về nhiều việc
    Mình chỉ nói rằng tao trốn và tao chán
    Trốn và chán là sao nhỉ ?

    [​IMG]
  8. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đêm 1/11/2008
    Cái mình mong muốn phấn đấu nhất bây giờ, mục tiêu của mình là có một ngôi nhà riêng .
    Mình sẽ trang trí và thiết kế cho nó. Ngoài ra mình không còn một mong muốn nào khác .
    Một ngôi nhà nhỏ thôi nhưng gọn gàng sạch sẽ . Phải chăng là mẫu người suốt ngày thích ru rú ở nhà vậy thôi sao ?
    Phải chăng mình hơi cô lập bản thân
    Đôi khi mình vẫn có hứng thú với những buổi dạ tiệc lúc đó mình có cơ hội diện những cái váy đẹp mà mình đã mất công may .
    Nhưng rồi tiệc chưa tàn mình đã cảm thấy chán .
    Chơi cũng không chơi chọn vẹn hết mình .
    Mình chợt nhận thấy cái thế giới đó sao ảo quá vậy .
    Một thế giới nơi mà con người ta soi nhau những cái váy, khoe nhau những chiếc điện thoại di động đời .
    Lau chùi hết lớp son phấn trên mặt , gương mặt nhẹ nhàng thanh thoát ..cảm thấy thanh thản dễ chịu vô cùng .
    Trở về nhà thu mình lại ngồi đọc một cuốn sách , lau chùi vài đồ vật trong nhà , hoặc đơn giản chỉ là nghe một bản nhạc xem một đĩa ca nhạc hay thử nấu thí nghiệm một món ăn mới .
    Có khi chỉ đơn giản là lướt net ..cảm giác yên bình.
    Con người mình đáng chán vậy thật sao ??
    Mình không hiểu được tại sao có những người con gái suy nghĩ của họ vẫn trẻ trung như thế nhỉ .
    Họ vẫn thích tụ tập cà phê cà pháo vẫn thích đi ăn nhậu lê la quán xá .
    Những thời gian đó nếu rảnh mình đi cùng các em trong hội còn hơn
    Cũng vui vì các em cũng vậy , cũng không sống chỉ để lê la quán xá , không thích tụ tập cà phê nhậu nhẹt hoặc rủ nhau đi ăn hàng .
    Có lẽ vì chung mục đích từ thiện nên suy nghĩ và tình thân của nhóm cũng khác so với những mối quan hệ chỉ biết lôi kéo nhau đi ăn , đi nhậu.
    Mình biết mình phải trân trọng gìn giữ những người bạn này phải xây dựng chia sẻ cùng nhau
    Thực sự không còn gì mong muốn hơn vì mình biết mình đã tìm được một nhóm những người bạn sống có ích .
    Tham gia cùng các em mình thấy cuộc đời đáng sống hơn rất nhiều
    Hic nhưng mình vẫn thấy thiếu một cái gì đó , vẫn cần một điều gì đó trong cuộc sống .
    Phải chăng mình thèm được chăm sóc một đứa trẻ . Có lẽ suy nghĩ đó đến với mình quá sớm từ cách đây 10 năm . Mình đã thích làm mẹ , thích chăm sóc một đứa trẻ
    Có lẽ do ngày trước chăm sóc cô cháu gái đáng iu , nên mình mong muốn có cảm giác đó chăng
    Một đứa trẻ ..một thiên thần
    Đôi khi người phụ nữ kết hôn chỉ vì muốn có con ...có lẽ phải mình nghĩ đến vấn đề này rồi ...
    Anh cũng rất yêu trẻ con ...anh ấy sẽ là một người chồng tốt ..
  9. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhiều cái "hay" ra phết .
  10. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hì hì Ju đổi chữ ký rồi đó nha
    Hì hì Ju thông minh thế - Ju sẽ hiểu viết tâm sự nhiều nhưng lại up ảnh thì chỉ có 50% tâm sự là sự thật mà thôi

Chia sẻ trang này