1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm thanh cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AohayThuc, 06/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là ngày bao nhiêu nhỉ ? Ừ ngày mồng 3-6 -2008
    Một ngày mà mình đã làm tổn thương một người mình rất yêu quý , buồn lắm phải không ? đau lắm đúng không ?
    Đã có một ngày mình đã từng có ý nghĩ , một ngày nào đó mình không tham gia cùng mọi người những người rất tốt những tấm lòng vàng .
    Ngày nào đó mình cũng không online trên diễn đàn này vì mình biết người đó luôn đọc những gì mình viết .
    Mình không muốn, thực lòng không muốn xa rời những người bạn tốt. Biết tìm đâu để có những con người có tấm lòng biết sẻ chia và nhân hậu như thế .
    Nhưng mình cũng không muốn kéo dài tình trạng này lâu hơn nữa nó sẽ không tốt cho "ai đó "
    Có những giới hạn trong cuộc sống con người không thể nào vượt qua đó dường như là đạo đức làm người .
    Để hết cuối tuần này nhé tổ chức sinh nhật cô bé đáng yêu. mình rất quý , có lẽ đó sẽ là lần cuối cùng mình gặp "ai đó ".
    Hết tuần này sẽ chấm dứt tất cả , không online không tham gia bất cứ mọi hoạt động nào dưới mọi hình thức.
    Rồi thời gian sẽ qua đi nhỉ nó sẽ mang theo tất cả những gì của ngày hôm nay sẽ trở thành quá khứ .
    Sẽ tốt hơn cho tất cả những người yêu mình, quý mình và tốt hơn cho ai đó vì mình tin người ấy sẽ xứng đáng được hạnh phúc nhiều hơn tất cả những gì người ấy được hưởng .
    Sẽ có một người vô danh đứng trong bóng tối những trường hợp khó khăn khuyến khích động viên ủng hộ nhiệt tình. Người đó là mình .
    3 ngày nữa sẽ là ngày cuối cùng sẽ hết tuần rồi.
    Rồi từ đây sẽ không còn Aohaythuc... không còn ai ..
  2. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    b] Ngày 7/6/2008
    Ngày mai mình sẽ là cả một ngày sinh nhật thật vui những sinh nhật đến muộn những vẫn ấm áp tình thương mến
    [r32)
    Anh đi Sing về không quên quà cho bố , cho gia đình, em phải làm gì với anh bây giờ, em biết làm gì với anh bây giờ.
    Bên đó anh cũng gọi điện đến nhà nói chuyện với Bố .
    Những lúc anh rủ bố đi ăn nhậu cùng nhau em lại ước gì người đàn ông của em được như anh.
    Ngày anh vào viện nằm qua đêm ngủ cùng bố em lại ước gì
    Sao em không thể có ý nghĩ so sánh chứ ?
    Nhưng anh ấy không biết không bao giờ biết?
    Sự nông nổi , tính gen tuông , sự thiếu từng trải, tầm nhìn hạn hẹp khiến ta không đi cùng đi trên một con đường anh đừng trách em.
    Lẽ ra anh phải chứng minh cho em thấy anh là chỗ dựa đủ vững cho em dựa vậy mà khi anh bực mình chỉ thấy toàn những lời nói nóng tính thiếu kiểm soát ngôn ngữ.
    Bác ấy đã mở được trường Đại Học , thế là sau bao nhiêu năm nhỉ ? 6 năm kể từ ngày mình quen Bác .Mình cũng đã trót giao kèo với Bác khi nào Bác thành lập được Trường ĐH đó mình sẽ đến đó làm việc. Chẳng hiểu sao Bác lại quý mình như thế , một đứa con gái hay cãi ưng bướng , bằng cấp chẳng có gì đáng kể.Khoa ngành Bác mở thật hay nó sẽ rất phát triển đi rất định hướng tương lai rất tốt..Những ý nghĩa cứ xáo trộn trong suy nghĩ của mình
    Ở lại hay nên ra đi nhỉ ?
    Nếu ra đi ...mình sẽ có cơ hội phát triển nghề nghiệp hơn.
    Và nếu ra đi hơn 1 năm nữa anh ấy về nước mình sẽ chẳng còn ngồi ở đây , người đàn ông mà mình kính phục.
    Anh ấy thật giỏi thật tài năng và đức độ, một nhân tài thực sự.Mình cũng tin môi trường này dù có tốt vẫn không đủ sức giữ chân được anh ấy đâu.
    Cuộc thi đó chắc là T sẽ đoạt giải mình đoán vậy , nó khuyến khích mình kinh khủng tham gia một cuộc thi , thậm chí tìm tài liệu để mình thao khảo .Nhưng đến giờ mình chẳng làm gì đến nơi đến chốn . Sống cạnh những người đàn ông đó mình học hỏi trưởng thành hơn rất nhiều , hoàn thiện hơn rất nhiều.
    Từng ngày tháng cuộc đời sống có ý nghĩa hơn như khi đi với những người bạn những tấm lòng vàng.
    Mình thực sự khâm phục chị ấy một cô gái tật nguyền mai tổ chức sinh nhật cho chị và cả cô bé đáng yêu nữa
    Nhìn những con người như thế mình lại thấy tủi hổ , hình như mình được số phận ưu ái rất nhiều thứ một gia đình tốt một nền tảng tốt , ngoại hình , sức khoẻ và những sự may mắn và có lẽ vì thế mình cũng không có được một nghị lực một ý chí sống như họ
    Mình viết lung tung thật chẳng có gì ra đâu vào đâu
    Khép lại trang nhật ký dù chưa hết nửa năm , khép lại một quãng thời gian nhiều chuyện vui buồn cười ra nước mắt.
    Để giữ lại những tình cảm chân thành nhất

    Ngày mai sẽ làm một ngày mới và mình sẽ có rất nhiều việc để làm. [/b]
    Vẫn nợ cuộc đời
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/12/05F600A6/
    Sáng tác: Nguyễn Nhất Huy
    Ta nợ cuộc đời hạt cơm xẻ đôi
    Ta nợ của người cuộc vui đã phai
    Bước đi trong đời xót xa
    Câu cười qua từng ngày dài, còn ai với ai
    Ta nợ mặt trời từng tia nắng mai
    Ta nợ đường chiều mùi hương tóc bay
    Phố quen bao ngày nắm tay nhau về
    Ta nợ nụ cười người phu sáng nay
    Nghe đời nhẹ nhàng bước chân phong trần
    Ta nợ, còn nợ cuộc đời
    Nợ từng hạt cơm xẻ đôi
    Ta nợ, còn nợ bạn bè
    Từng giọt cà phê đắng môi
    Nợ quê hương những khúc hát đưa nôi
    Tiếng ru à ơi vẫn mang trong đời
    Để ta quay về tìm nhau ngày mai
    Sông cạn vì đời, đời đâu có hay
    Ta lạnh vì tình, tình như lá bay
    Đã qua bao ngày, ước mơ chưa đầy
    Ta nợ người thầy bài thi thuở xưa
    Ta nợ mẹ hiền lời ru dưới mưa
    Ta nợ người tình bài ca tiễn đưa
    Gấm hoa phai rồi, lối xưa ta về
    Cha già bạc đầu vì bao nắng mưa
    Ta nợ cuộc đời áo cơm bao mùa​
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Một chút trong cuộc đời
    Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
    Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
    Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
    Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
    Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
    Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
    Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều nZm sau.
    Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.
    Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
    Đó là những cái "một chút" nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta.
    Và bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng: "Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi".

  4. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết thì em có thể nói thêm
    Thuỷ bạn thân của em giảng viên khoa Ngân hàng tài chính trường neu là mẹ của cậu bé Minh đang bị ung thư máu điều trị tại Singapor.
    Thử hỏi những người đàn ông chân chính kia nghĩ gì làm được cái gì cho cái cuộc đời này đây ?
    Đừng để cho em phải khinh thường thêm nhiều nữa thế được chưa ?
    Muốn nói về em thế nào cũng được ngay kể cả khi ai đó set những câu cho em, em có kiện cáo gì đâu.
    Những người được gọi là đàn ông kia , các anh hãy tự soi xét lại bản thân mình xem các anh có xứng đáng là một người đàn ông hay không ?
  5. BBThaoHang5

    BBThaoHang5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ang Gà em cảm thấy anh quá nhiều chuyện rồi .Ko cần phải pót lên như thế .Kẻ đó tiểu nhân thủ đoạn , làm thế hô hào vạch mặt thế há chi giống kẻ đó .Mong anh suy xét và e*** lại tất cả .Rất may là anh chỉ biết đc nhiêu đó chứ ko biết đc tất cả .
    P.S :Chị cũng đừng buồn nữa .Ko đáng làm mình buồn đâu chị .

  6. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Anh Gà thân mến
    Bé Baby_thaohang thân mến
    Sau khi đọc tất cả những gì anh đã up lên topic này của em, em chỉ tự đặt ra một câu hỏi ?
    Tại sao rất nhiều người nói một cách công khai và bí mật với em rằng Txx là người như thế nọ Txx là người như thế kia?
    1 Người nói giọng nói anh ấy thiếu nam tính ( đồng tính luyến ái )
    1 Người nói anh ấy về nước cặp bồ
    ...
    Phải chăng mâu thuẫn quá
    Đánh giá một con người chỉ qua lời nói của những người khác về người đó liệu Linhkhue em còn xứng đáng được mọi người tin tưởng và yêu thương hay không?

    Nếu nói cuộc đời là một sân khấu lớn, mỗi một con người trong chúng ta phải cùng một lúc hoàn thành nhiều vai diễn khác nhau.
    Một người con trong gia đình , cách cư xử với bố mẹ anh chị em
    Một người bạn của bạn bè cách đối nhân xử thế với bạn bè.
    Một công dân của xã hội trình dộ năng lực học thức.
    Và bản thân người đó về mặt tu dưỡng đạo đức cá nhân ý chí phấn đấu.

    Sau đó mới đến những vấn đề sâu hơn dựa trên mối quan hệ giữa đôi bên.
    Cách đánh giá , nhận xét về một cá nhân của em như thế đấy.
    Những vấn đề này có thể đánh giá qua mạng được không anh?
    Nhưng vấn đề này có thể nghe lời người khác và quy chụp luôn được không anh?

    Tại sao khi nghĩ về một người không cố gắng nhìn về mặt tốt của người đó hả anh? Cố gắng nghĩ tốt về người khác nhìn ra những mặt tốt của người khác khó hơn hay đi tìm khuyết điểm của người đó khó hơn?

    Bé Baby sự nhận thức không giống em có thể là sự khác nhau về tuổi đời hay chỉ là sự khác nhau về tính cách và cách sống nên khó có tiếng nói chung.

    Bao dung nhưng không dung túng cho những vịêc làm hành động sai trái đó là cách suy nghĩ của riêng em.

    Em cám ơn anh, cám ơn bé baby đã có lời lên tiếng vạch bộ mặt của ai đó giùm.
    Nhưng hacker một nick của người khác để đọc thông tin có phải là một việc làm đúng không anh ?
    Vấn đề không phải là khoe khoang trình độ của mình có thể mà vấn đề là sử dụng trình độ của mình vào mục đích gì?
    Cho dù anh Txx có cư xử không phải với em trong một vài vấn đề không hẳn là trong những chuyện đó em hoàn toàn vô tội, không có lỗi lầm gì chăng?
    Linhkhue nếu là người không hiểu được những lý lẽ đơn giản đó của cuộc sống em cũng tin mình không xứng đáng được mọi người yêu thương và tin tưởng.
    Anh muốn nói gì cứ nói, cứ vạch lá tìm sâu , còn em trình dộ chưa đủ nói được điều gì khiến người khác nghe theo. Em đang tập nghe tập học đọc chọn lọc thông tin mà thôi .
    Em là người biết nghe và biết đọc còn nói em không giỏi ( hơi khó nghe ) có gì anh và bé Baby bỏ quá cho em Cám ơn anh đã mất thời gian quote và hacker nick của người khác
  7. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/6/2008
    Mong muốn được biết tin của cô ấy kinh khủng và bé M nữa nhưng thật khó liên lạc
    Công việc và dự định mình vẫn chưa hoàn thành đúnh như kế hoặch đề ra .
    H gửi cho mình một tin nhắn dễ thương
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm một ngày mới để yêu thương ..
    Ừ đúng rồi cám ơn đời , cám ơn những người bạn tốt ,những người luôn tin tưởng và ủng hộ mình .
    Có lẽ ông nội T sẽ khó qua khỏi đợt này , T nhờ mình sửa một bức ảnh của ông ,mình hỏi T chỉ bảo là sửa giống ảnh thẻ mà thôi , nhưng mình biết là T cũng đang giấu mình .
    Cắt hình ảnh ông , cái hình ảnh con trai cô ấy ***g vào khung tạo dáng lại thấy cuộc đời thật lạ
    Sống - chết hay chỉ đơn giản là tồn tại - thất vọng rồi hy vọng
    Hạnh phúc ..đau khổ ....rồi lại hạnh phúc ..
    Cuộc đời cứ như một vòng tròn những cảm xúc đan xen nhau nối kết với nhau .
    Ngày mai sẽ là một ngày mới.
    Đúng thế ...mọi chuyện không vui sẽ chỉ là những ký ức những hoài niệm mà thôi ...
    Mình đã từng nói cuộc đời là một con đường một chiều không ai đi trên con đường cuộc đời mà lại đi ngược lại .
    Nhưng quá khứ nên nhìn thẳng và chấp ..Lịch sử nên trung thực ..
    Một gam sự thật bằng một tấn khôn ngoan
    Lời nhắn qua YM mà em iu đã up cho mình
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Đọc blog của người con gái đó ,mình rất yêu thương câu chuyện này thật hay
    Dối trá và rung động
    Ngày xửa ngày xưa tại một vùng nọ trên trái đất bất ngờ bị thiếu ánh sáng. Mặt trời không mọc lên nơi đó nữa, dân làng liền đổ xô đến nhà của ông Renô để xin diêm quẹt và đèn cầy, vì ai ai cũng biết rõ ông Renô có cả một kho chứa những mặt hàng này. Nhưng dân chúng càng van xin, nài nỉ thì ông Renô càng chối từ, viện đủ mọi lý do.
    Ngày qua ngày, dân chúng trong làng trở thành quen thuộc với bóng tối. Họ không còn tuốn đến nhà ông Renô để xin diêm quẹt và đèn cầy nữa. Lúc đó, ông Renô mới ý thức thái độ ích kỷ của mình và bắt đầu mở kho, mời gọi mọi người trong làng đến tự do lấy diêm quẹt và đèn cầy về nhà xài. Nhưng trớ trêu thay, lúc đó, ai ai cũng trả lời cho ông như sau:
    - Chúng tôi đã quen sống trong bóng tối rồi. Chúng tôi không cần ánh sáng nữa!
    Cố ý bỏ qua hay chậm trễ làm điều tốt mà mình có thể làm được, có thể đem lại những thiệt hại cho anh chị em chung quanh. ''''Chúng tôi đã quen sống trong và với bóng tối rồi, nên chúng tôi không cần ánh sáng nữa".
    Sự ích kỷ và vô tâm của con người vô tình đã đẩy những người xung quanh xuống hố sâu của tội lỗi.
    Cũng như thời buổi hiện nay, những dối trá lộc lừa đã khiến nhiều người vô tâm trước nỗi đau của người khác.Ví dụ có những người đến với người khác và xin giúp đỡ vì một số lý do nào đó, lúc đầu người ta xót thương và sẵn sàng giúp đỡ, nhưng một thời gian sau lại gặp hình ảnh đó, cũng với những lời nói đó, đang đến với người khác để xin giúp đỡ, thế là người tốt bụng trước cảm thấy thiếu lòng tin ở người khác, liệu sau này có người cần sự giúp đỡ, người đó có còn dám ra tay không. Nhưng có thể lần này lại là người thật sự đang cần sự giúp đỡ của người xung quanh.
    Khi giúp được mà ta không giúp thì chúng ta đã vô tình đẩy người khác xuống vực sâu
    Khi dối trá để được lợi lộc mà không cần lao động, thì chúng ta đang làm chai đá trái tim của người khác
    Vậy chúng ta hãy thật sáng suốt khi quyết định làm một việc gì đó,vì không có gì có thể che giấu dưới ánh mặt trời này
    Người dối trá nhất quyết sẽ bị lãnh hậu quả của mình, nhưng khi giúp được ai thì cứ giúp, và chúng ta hãy tự đặt câu hỏi và trả lời như sau:
    Nếu người này gian dối thì sao? Thôi mình chưa khẳng định chính xác thì hãy giúp đỡ người ta, vì mình có khả năng, có thể trường hợp này là đúng. Còn nếu người này gian dối thì nhất định họ sẽ trả giá cho những hành vi của mình, hãy luôn tập luyện để trái tim mình rung động trước nỗi khổ của người khác, đừng để nó chai lì vì như thế chúng ta không còn là con người nữa, chúng ta sẽ trở thành một cục đá mà thôi
  9. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Người đẹp nhất
    Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, một công ty mỹ phẩm nổi tiếng tổ chức cuộc thi: "Người phụ nữ quanh tôi". Theo đó, người dự thi phải gửi đến những lá thư ngắn nói về người phụ nữ đẹp nhất mà mình đã gặp, đã quen biết và đã cùng sống. Kèm theo là chân dung của người đẹp này. Trong vài tuần lễ, công ty đã nhận được hàng ngàn lá thư gửi về .
    Trong số này có một lá thư gây được sự chú ý đặc biệt. Tác giả lá thư là một cậu bé 9 tuổi, sống trong ngôi nhà ở một ngõ cụt của khu xóm ven kênh rạch. Lá thư còn đầy lỗi chính tả, có đoạn viết:
    "Người phụ nữ đẹp đó ở cách nhà cháu một dãy phố. Cháu đến thăm bà mỗi ngày. Bà làm cháu cảm thấy mình là một đứa trẻ có giá trị và quan trọng nhất trên đời. Bà cùng chơi cờ với cháu và chăm chú lắng nghe những câu hỏi của cháu. Bà hiểu cháu rất rõ, và khi cháu ra về bà luôn nói to lên là bà rất hãnh diện về cháu.
    Bức ảnh đó cho các ngài thấy bà quả là người phụ nữ đẹp nhất. Cháu hy vọng sau này sẽ có một người vợ đẹp như bà".
    Bị hấp dẫn bởi lá thư, ông giám đốc công ty muốn xem ngay hình người phụ nữ đó. Cô thư ký đưa ra tấm hình của một bà cụ tươi cười nhưng đã rụng hết răng! Mái tóc muối tiêu của bà được búi gọn sau gáy, và những nếp nhăn hằn sâu hai bên má dường như lu mờ đi phần nào dưới vẻ lấp lánh của đôi mắt trong xanh đầy tự tin.
    Cuối cùng, ông giám đốc mỉm cười:
    - Rất tiếc là chúng ta không thể dùng chân dung người phụ nữ này để quảng cáo cho mọi người biết: để trở nên người phụ nữ đẹp, chẳng cần đến những mỹ phẩm của công ty chúng ta! Thật tiếc!
  10. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất câu chuyện này
    Hãy sống như một bông hoa
    Mọi sự khởi đầu khi hạt giống được gieo trên đất. Dù muốn dù không, bạn cũng có mặt trên đời. Rồi như hạt giống ngày càng lún sâu, bám chặt đất như nền tảng, hấp thụ tinh hoa; con người cũng cắm sâu trong cội nguồn, trong một không gian và thời gian nhất định, tiếp thu văn hóa và truyền thống, lớn lên với tất cả những gì thân quen bao bọc, đất không là đất lạ, đời cũng không xa lạ với người.
    Trong lòng đất hạt giống âm thầm mọc, từ tối tăm vươn ra ánh sáng, đẩy bao chướng ngại, bao gò bó chật hẹp để góp mặt với đời . Nó ngỡ ngàng khám phá ra thế giới chung quanh và bầu trời rộng lớn, thấy rõ tầm vóc bé nhỏ, yếu đuối và giới hạn của mình, nhưng vẫn tin tưởng vì có niềm hi vọng và sức sống bên trong, luôn luôn thôi thúc mình triển nở, cho tới ngày thành đạt khai hoa.
    Cây trước lúc đơm hoa, còn chịu bao cắt tỉa đớn đau để nên hoàn thiện, nhận lãnh sự bổ sung của bao phân tro, nước tưới để vươn cao và đứng thẳng trong đời . Con người cũng vậy : nhờ giáo dục của gia đình, học đường và xã hội, cùng nỗ lực bản thân, bạn đã loại bỏ bao nết xấu, cắt tỉa bao cá tính gây phiền toái, chặt đi bao vướng bận thừa thãi, bao lo toan vụn vặt để sống thành toàn. Bạn cần cả những câu khen ngợi lẫn những lời phê bình chỉ trích đúng đắn để lớn lên, bạn cần gió lay để biết mình đang đứng vững và cố cắm sâu hơn trong đất sống, bạn cần ngày nắng để sống cứng cát và cũng cần đêm về để nghỉ ngơi lại sức. Bạn cần gia đình, bạn bè bên cạnh để nương tựa trong mưa gió cuộc đời . Vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, bạn đã là một bông hoa.
    Bông hoa sống rất tự nhiên, nó mở lòng đón nhận tất cả : sương mai, ánh nắng, gió xuân, mưa lũ, và cả đêm đen; không tham lam, không kiểu cách, không phàn nàn, không hãi sợ. Với tất cả vẻ đẹp duyên dáng, bông hoa biết mình hiện diện là hiện diện cho đời. Người ta dùng hoa làm ngôn ngữ trong niềm vui cũng như trong nỗi buồn , nói lên tâm hồn, ý nghĩ :
    Hoa hồng biểu tượng cho tình yêu, hoa huệ tượng trưng cho sự khiết tịnh, hoa sim tím nhắc đến lòng chung thuỷ?.Nếu bạn sống như một bông hoa, bạn thật có ý nghĩa đối với người khác, đem lại niềm vui, sự an ủi, nâng đỡ người khác. Bông hoa thấy mình giá trị vì đã làm cho đời có giá trị : dấu chỉ tình yêu, tình thân thiện, nét thẩm mỹ?.Bông hoa nào còn muốn gì hơn!?
    Cùng tươi nở trong một khu vườn, mỗi bông hoa có một vẻ đẹp, một hương thơm, nên không so sánh mình với những bông hoa khác : hoa hồng không ganh tị với màu vàng rực rỡ của hoa cúc, hoa dạ lý không khoe mình ngát thơm hơn hương của hoa quỳnh. Chúng dễ chung sống với nhau vì chấp nhận đứng bên cạnh nhau, vì biết mình có thể bổ túc cho nhau để vườn hoa là vườn hoa muôn sắc. Vườn hoa càng lớn, càng nhiều loại hoa, thì như càng đẹp và càng nhiều khách muốn ngắm nhìn. Kìa những hội hoa xuân với muôn hồng nghìn tía, bạn muốn là bông hoa lẻ loi một mình hay thấy cần phải dấn thân trong ngày lễ hội chung!?
    Bông hoa nở rộ thật vô tư, chẳng bao giờ kênh kiệu khất lần, hay hờn dỗi để mãi khép kín. Rồi khi đã tươi nở, hoa không quan tâm đến việc được nâng niu, nhìn ngắm hay không. Và nhỡ ra có bị bóp nát, hoa vẫn toả hương thơm trên tay người đã vò xé mình. Bông hoa như không biết đến giận dữ, trả thù, cho dù có bị thiệt thòi cũng vẫn hành động theo hướng tích cực. Bạn cũng vậy, tôi không biết có bao nhiêu khinh thường đã làm bạn tủi hổ, bao nhiêu bất công mà bạn đã âm thầm gánh chịu, có bao nhiêu nước mắt bạn đã đổ ra trong đau khổ, có bao oan ức đắng cay mà bạn đã phải cắn chặt môi..Nhưng tôi có thể biết được sự hiện diện và tấm lòng quảng đại của bạn khi cảm được hương thơm . Dù sao, những vấp ngã đã làm bạn thêm vững bước, những mất mát làm bạn thêm quý những gì đang có, những đau buồn làm bạn thêm trân trọng giữ gìn niềm vui dù nhỏ bé nhất, những thử thách rèn bạn thêm kiên nghị, những xúc phạm dạy bạn tập tha thứ, những thù ghét mời gọi bạn sống yêu thương. Chẳng có gì làm khó được bạn giữa một cuộc đời đang cần những con người chân chính như bạn, những bông hoa dám sống để toả hương thơm cho người .
    *Đời người như hoa nở, kiếp hoa đôi khi thật giống kiếp người, một số kiếp không được đo bằng thời gian mà bằng giá trị sống. Bông hoa kia dù biết sẽ "sớm nở tối tàn "vẫn cứ ngang nhiên tươi nở, trao tặng vẻ đẹp và hương thơm, được ngần nào thì hay ngần nấy, với tất cả khả năng và sức lực của mình. Bạn cũng vậy, hãy cống hiến cho đời tất cả những gì bạn có với tấm lòng yêu thương. Trên đất sống của mình, hãy cho những người chung quanh những điều tốt đẹp nhất. Cuộc sống sẽ dễ chịu biết bao khi có nhiều hoa đẹp tỏa hương thơm, khi có những người quyết sống như những bông hoa trong vườn hoa muôn sắc mầu của nhân loại, để trao ban cho thế giới những giá trị nhân bản huy hoàng.
    Nếu là một bông hoa mình sẽ chọn làm hoa gì nhỉ ?

Chia sẻ trang này