1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm thanh cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AohayThuc, 06/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Con đường công danh của anh ngày càng rộng mở ...anh có trí có nghị lực có tham vọng và giỏi quan hệ nữa .
    Anh sẽ tiến xa hơn em biết thế tự hào về anh về những người đàn ông như anh như T nhưng M như H và cả cậu bạn tri kỷ của em online trên mạng này nữa
    Em cũng mong công ty của T mở ra sẽ thu hút ..dù rằng mô hình đó không phải mới mẻ .Nhưng nếu làm theo cách riêng của mình làm tốt hơn người khác mình sẽ đạt được hiệu quả cao . T nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều người bạn những người tin tưởng góp vốn .
    Mệnh của T là làm vua làm tướng mà
    Em cũng không nghĩ mình may mắn đến vậy khi bên cạnh mình là những người đàn ông tài năng sống đẹp có ích như thế .
    Em phải cố gắng hơn sống tốt hơn cố gắng học hỏi nhiều hơn hoàn thiện hơn phải không
    Dù không còn duyên gặp nhau nhưng em viết riêng cho anh ...
    Mong anh luôn gặp những may mắn, để tự khẳng định mình ...người đàn ông em đã từng yêu..mối tình đầu trong sáng
  2. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mày muốn đến chỉ để nói với tao là hãy đàn cho mày nghe một bản gì đó cũng được . Nhưng trình độ đàn của tao thì đúng là tệ .
    Đã lâu lắm rồi tao không đến cái đàn đó ... có lẽ tao không muốn mình có tâm trạng hơn thế nữa .
    Tao cũng cứng tay khi gẩy âm thanh , cách rung của cần đàn .
    Có sư phụ giỏi như T nhưng tao đã học đến đâu ?
    Mày bảo rằng buồn ,,,tao chỉ biết ngồi yên lặng bên cạnh mày nghe mày kể chuyện mà thôi chẳng biết an ủi câu gì ?
    Nếu được trở lại thời thơ ngây ngày mình còn cùng đạp xe đi học nhỉ ? Ngày đó bọn mình thật vô tư ...mày luôn véo má tao , và tao rất bực vì hành động đó của mày ..rất ghét hành động đó của mày ..hì hì
    Nếu được trở lại ngày xưa đó ...tao sẽ không lãng quên đi những kỷ niệm đó ..mãi mãi chẳng quên .
    Bọn mình chơi với nhau lâu thật ...mày vẫn nói tao cứ hay buồn vơ vẩn ..rồi lại buồn những chuyện chẳng ảnh hưởng gì đến mình , thương vay khóc mướn chuyện thiên hạ ..
    Ừ tính tao vẫn thế ...mày hồn nhiên yêu đời nhưng sao mày lại phải chịu khổ quá vậy ?? Không ai xứng đáng bằng những giọt nước mắt của bạn tao đã nói câu đó với mày ...
    Nếu thấy nó không xứng đáng thì bỏ đi ...nếu không thấy có thể cứu vớt được thì quên đi ...
    Cuộc sống con người đâu phải là một cái cây ai trồng đâu tự chịu đấy và phải chịu thích nghi với môi trường .
    Có nhiều người xứng đáng với mày ngoài kia mà .
    Tao được nghỉ ở nhà cả tuần , cảm giác thật trống trải ..hình như tao quen đi làm rồi ...tao cứ phải làm cái gì đó mới đỡ.
    Hihì tao là người của hành động ..yêu ghét rõ ràng ...quý không quý vì sao quý vì sao không ?Tất cả mọi thứ đều rõ ..
    Nhưng đôi lúc tao cũng không hiểu được cảm xúc của tao về một số người có lúc thì tao ghét cay ghét đắng nhưng ở đâu đó trong tao vẫn nhận ra họ không xấu đến độ để mình ghét như thế .
    Có lẽ con người tao phức tạp thật .Có lẽ đó cũng là sự nhận thức hay linh cảm về cá nhân .Tao luôn tin vào những linh cảm riêng của mình về nhìn nhận một con người .
    Cây đàn của tao bụi mờ bám lên những vân gỗ chạm khảm ...
    Tao có lẽ phải sống lại với cảm xúc của mình thôi .
    Tao hứa sẽ đàn cho mày vào một ngày khác nhé lúc đó tâm trạng tao tốt hơn và tao có thể đàn được
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0

    Chỉ trong vòng có hơn một tháng thôi mà cơ quan mình có đến 3 người bố của các cô các chị đã ra đi .Đám tang của Bác thật đông rất hoàng tráng vì Bác cũng đã từng là một vị chức sắc có tiếng .
    Không đi xe cùng cơ quan mà đi xe máy cùng cô bạn đồng nghiệp , về thăm ghé qua căn nhà của cô ấy tranh thủ nghỉ trưa thấy cuộc sống của vợ chồng cô ấy thật hạnh phúc và đầm ấm biết bao tuy rằng điều kiện kinh tế còn vất vả.
    con trai cô ấy kháu khỉnh thật nhìn nó rất thông minh và láu lỉnh
    Lần đầu tiên mình vào nghĩa trang này ...nghi thức tổ chức buổi lễ thật long trọng ..đúng là theo kiểu đào sâu chôn chặt không giống như các đám ma khác trong các nghĩa trang khác
    Mình đã từng nghe bố kể về cảm giác khi đứng trên nghĩa trang trường sơn , cảm giác nhỏ bé .
    Nhưng khi đứng đây nhìn thấy những ngôi mộ đẹp được ốp đá đen mình cũng có cảm giác mình thật nhỏ bé trước những con người lớn
    Ngay hai bên hàng cây thông nơi gần tượng đài tổ quốc ghi công
    Những ngôi mộ ốp đá màu đen đầu tiên bên tay trái là ngôi mộ của nhà thơ Tố Hữu
    Nhà Thơ mà mình ngưỡng mộ
    Vẫn nhớ bài thơ cuối cùng của ông.

    Xin tạm biệt đời yêu quý nhất
    Còn mấy vần thơ một nắm tro
    Thơ gửi bạn đường, tro gửi đất
    Sống là cho và chết cũng là cho.

    ...Sống là cho và chết cũng là cho ...
    Bài thơ mình bi bô cất tiếng đọc đầu tiên của ông là bài Tiếng Ru như những lời ru ngọt ngào của mẹ trong đêm hè những bà mẹ ngồi đưa võng hát ru dạy bảo con mình
    Con ong làm mật yêu hoa
    Con cá bơi yêu nước con chim ca yêu trời ..
    Thơ Tố Hữu là những bài thơ máu thịt là hồn thơ sống mãi cùng đất nước
    Sau đó đến những ngôi mộ của Lê Duẩn - Nguyễn Chí Thanh ...Nguyễn Lương Bằng ...Tôn Đức Thắng ... Mình chỉ xem được có từng đó ngôi mộ mà thôi
    Không có một nén nhang để thắp hương lên mộ của một ai. Hỏi thăm ngôi mộ của Bác Tôn Thất Bách anh ấy chỉ cho ở cuối nghĩa trang phía tay phải.
    Sau này có con mình thích nó theo nghề y ..buồn cười thật mặc dù gia đình không có ai theo nghề đó cả .
    Chắc là do ảnh hưởng của những lần đi đến bệnh viện cùng các em iu
    Một đời người một tấm lòng ..một nấm mộ.. cuối cùng cát bụi cũng sẽ lại trở về với cát bụi.
    Những ngôi mộ được mọi người trân trọng cho dù người đó đã không còn nữa ở đấy
    Những nắm đất những ngôi mộ vô chủ bên bãi sông hồng ..quạnh quẽ trong lần đầu tiên đi cùng H đến với những gia đình nghèo bên bãi sông một cảm giác ớn lạnh khi không ai thắp một nén nhang .
    Cuộc đời của mỗi con người thật khác nhau .
    Sống là cho và chết cũng là cho.
    Nếu ai cũng được như Tố Hữu một nhà thơ một nhà tư tưởng lớn mà mình ngưỡng mộ
    Một cảm giác muốn sống một cuộc sống ý nghĩa hơn làm được những việc có ích hơn lại nhen nhóm trong một đứa lười biếng , lười suy nghĩ và sống thụ động như mình.
    Có lẽ đó là cảm giác bây giờ mình mới hiểu được khi T nói với mình về những ước mơ hoài bão của T
    Khi anh nói với em về những tham vọng của anh
    Có lẽ em cũng sẽ phải cố gắng học hỏi và có tham vọng hơn một chút anh nhỉ T nhỉ
    Để sống không vô nghĩa
  4. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Đêm qua Phạm Thái nhớ Quỳnh Như
    Đồng mạ xanh non nhớ vũng hồ
    Trinh nữ bâng khuâng ngồi nhớ bạn
    Ngũ Hành Sơn... có nhớ Tây Du
    Trọng Thủy lên đường nhớ Mỹ Châu
    Ngưu Lang Chức Nữ nhớ nhau sầu
    Cô Tô buồn nhớ Hàn Sơn Tự
    Bến nước tầm dương... nhớ thuở nào
    ĐK:
    Biết rồi... Phạm Lãi nhớ Tây Thi
    Chim nhớ... cành đa muốn trở về
    Đêm cũ... xa xưa... đèn nhớ bóng
    Đường Minh Hoàng... nhớ Dương Quý Phi
    Khắc Chung... rong ruổi nhớ Huyền Trân
    Kim Trọng... thương Kiều nhớ Thúy Vân
    Trăm năm... bến nhớ con đò cũ
    Biết Tấm rồi đây có nhớ tầm
    **
    Lưu Bình trở giấc nhớ Châu Long
    Lạc nẻo ai kia nhớ giống dòng
    Nguyễn Huệ, Trưng Vương mình nhớ mãi
    Con Hồng cháu Lạc... nhớ non sông
    Bạch mã bên thành nhớ trạng Nguyên
    Chế Bồng Nga nhớ gót chinh yên
    Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
    Trăng nhớ hoàng hôn... em nhớ anh
    http://mp3.baamboo.com/Mp3/default/1/1/mp3/VHJ1b25nIFZ1/nhac-music-mp3--Truong-Vu.html
    Một buổi chiều thứ bảy buồn , sáng em nở nụ cười bên anh ấy một người đàn ông yêu em lâu hơn cả anh . Có điều gì khiến em luôn giữ khoảng cách với anh ấy có phải là bóng hình của anh chăng?
    Em trạnh lòng nhớ anh . Như nỗi nhớ của bao đời , bao người từ xưa .
    Người ấy giỏi hơn anh mà ..giỏi hơn nhiều , giầu hơn nhiều ...
    Anh thấy tủi thân và buồn khi những người đàn ông yêu em giầu hơn anh , giỏi hơn anh phải không anh ?
    Em hiểu sự tự trọng của đàn ông khiến anh luôn mặc cảm. Nhưng bên nhau chúng ta sẽ có tất cả chỉ cần cố gắng mà thôi tại sao anh không thể nghĩ như thế
    Em sẽ luôn bên anh , nắm chặt tay anh trong lúc khó khăn cùng nhau vượt qua những giai đoạn vất vả trong cuộc đời
    Chỉ cần ta bên nhau tin cậy ...thì liệu có vấn đề gì tác động được đến chúng ta
    Em chỉ cần một người đàn ông yêu em và tin em bên em tin cậy em đòi hỏi có nhiều quá không anh sao khó quá vậy ?

  5. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ngày 19/8/2008
    Ngày hôm nay zai iu chính thức thành lập công ty cổ phần ..có phải ngẫu nhiên hay không khi tên công ty đúng tên một trong những loài hoa mà mình yêu thích..hì hì mình chắc đoán zai iu cũng biết và thích tên này
    Có được rất nhiều người tin tưởng vào khả năng và trình độ mình tin zai iu sẽ thành công
    Tên công ty rất hay rất ý nghĩa một tương lai rất tươi sáng
    Hôm nay tâm trạng mình thực sự rất vui, hôm qua mải làm cái bản kế hoạch cá nhân tổng hợp lại ngân sách, rồi lướt mạng thư giãn chat chit với em iu, thế nào cuối cùng lại nảy sinh mâu thuẫn với những chuyện tưởng như đã xưa cũ
    Sống không bao giờ có thể làm vừa lòng tất cả mọi người
    Anh em có nên nhắn tin cho anh biết về công ty của T không?
    Anh và T có lẽ biết đâu sẽ có ngày cùng hợp tác với nhau nhỉ ?
    Cuộc sống là một vòng tròn nối kết tất cả chúng ta.
    Rồi em cũng sẽ phải giúp T nhiều trong khả năng hạn hẹp của em...T thành công ..anh thành công trong sự nghiệp đó sẽ là phần thưởng lớn nhất mà em mong đợi
    Cố gắng lên nha anh...không bên anh nhưng em lúc nào cũng luôn luôn ủng hộ anh
    Bản thân mình em cũng có những ước mơ riêng những kế hoạch của cuộc đời..em cũng sẽ cố gắng để anh và những người thân yêu không phải thất vọng về em

    [​IMG]
  6. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đã bao ngày rồi nhỉ trên My status của em iu có tên bài hát này .Chúc mừng em trái tim đã biết yêu chúc em hạnh phúc
    Hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của chị
    Lời bài hát những ca từ thật hay giai điệu lúc trầm ngọt ngào
    Love to be loved by you

    Bài hát: Love to be loved by you
    Tác giả: Marc Terenzi
    I can''t believe I''m standing here
    Been waiting for so many years and
    Today I found the queen to reign my heart.
    You changed my life so patiently
    And turned it into something good and real
    I feel just like I felt in all my dreams.
    There are questions hard to answer, can''t you see...
    Baby, tell me how can I tell you
    That I love you more than life?
    Show me how can I show you
    That I''m blinded by your light.
    When you touch me, I can touch you
    To find out the dream is true.
    I love to be loved by you.
    You''re looking kinda scared right now,
    You''re waiting for the wedding vows.
    But I don''t know if my tongue''s able to talk
    Your beauty is just blinding me,
    Like sunbeams on a summer stream
    And I gotta close my eyes to protect me.
    Can you take my hand and lead me from here please?
    Yeah,yeah
    Baby, tell me how can I tell you
    That I love you more than life?
    Show me how can I show you
    That I''m blinded by your light.
    When you touch me I can touch you
    To find out the dream is true.
    I love to be loved-
    I need to be loved -
    I love to be loved by you.
    I know they''re gonna say
    Our love''s not strong enough to last forever.
    And I know they''re gonna say that we''ll give up
    Because of heavy weather.
    But how can they understand
    That our love is just heaven-sent,
    We keep on going on and on
    Cause this is where we both belong.
    Baby, tell me how can I tell you
    That I love you more than life?
    Show me how can I show you
    That I''m blinded by your light.
    When you touch me I can touch you
    To find out the dream is true
    I love to be loved -
    I need, yes I need to be loved -
    I love to be loved by you.
    Yes, I love to be loved by you
    Anh không tin rằng mình đứng đây
    Và đã chờ đợi bao nhiêu năm
    Và hôm nay anh đã tìm được người trong trái tim anh
    Em đã từ từ thay đổi cuộc đời anh
    ...biến tất cả thành sự thực lung linh
    Và có những dòng nước trong giấc mơ của anh
    Có những điều cần phải biết
    Em có thấy được không
    Em yêu
    Làm sao anh có thể nói với em
    ...rằng anh yêu em hơn cả chính mình
    Làm sao anh cho em thấy được
    ...anh đang lóa đi trước anh sáng trong em
    Khi em đến bên anh và anh có thể chạm đến em
    Để biết rằng giấc mơ hóa thành sự thật
    Anh yêu em để được em yêu.
    Trong mắt em hiện lên lo lắng
    Khi đang chờ lời thề nguyện trăm năm
    Nhưng anh không biết có thốt được nên lời
    Anh mù lòa vì sắc đẹp của em
    Nhưng những tia sáng trong dòng suối mùa hè
    Anh nhắm mắt để không làm mình chói lóa
    Hãy nắm tay anh và dắt bước cho anh
    Em yêu
    Làm sao anh có thể nói với em
    ...rằng anh yêu em hơn cả chính mình
    Làm sao anh cho em thấy được
    ...anh đang lóa đi trước anh sáng trong em
    Khi em đến bên anh và anh có thể chạm vào em
    Để biết rằng giấc mơ hóa thành sự thật
    Anh yêu em để được em yêu.
    Anh biết người ta nói tình yêu đôi ta không mãnh liệt để là mãi mãi
    Và anh biết người ta nói chúng ta sẽ chia tay vì nhiều lẽ đau buồn
    Nhưng làm sao họ hiểu
    Tình yêu của anh và em đến từ thiên đường
    Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi
    Vì đó là nơi dành cho cả hai ta
    Em yêu
    Làm sao anh có thể nói với em
    ...rằng anh yêu em hơn cả chính mình (luôn yêu em_
    Làm sao anh cho em thấy được (cho em thấy)
    ...anh đang lóa đi trước anh sáng trong em
    Khi em đến bên anh và anh có thể chạm vào em (khi em đến bên anh)
    Để biết rằng giấc mơ hóa thành sự thật (em có biết không)
    Anh yêu em để được em yêu.
    Anh cần yêu để được yêu
    Anh yêu em để được em yêu
    Yêu em để được em yêu ư. ​
    Yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc phải không em
    Chị tin là với một chàng trai nhân hậu như em người con gái em yêu cũng rất xứng đáng
    Chúc em hạnh phúc
    Hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của chị
  7. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/8/2008
    Nhà có hai chị em cũng thật là vui?
    Chị gái mình sao giản dị, nhường nhịn cam chịu thế khác hẳn với tính cách của mình. Mình dữ dội mâu thuẫn và khó hiểu lạ lùng .
    Bố mẹ đôi lúc cũng không hiểu được cô con gái đã phải tốn bao nhiêu công xin trời phật cầu tự này.
    Mình thích những buổi trưa được lang thang cùng chị gái đi ăn cùng chị gái đi uống cà phê ngồi góc quán trao đổi mọi chuyện trên đời dưới đất.
    Chị thường nói cái gì cũng nhường mình hết cái gì chị cũng gánh hết cho để cuộc đời mình được sung sướng được may mắn nhiều hơn.
    Đôi lúc nhìn lại miìn cũng cảm nhận được mình chẳng giống ai ở nhà cao nhất nhà, tóc không có sợi bạc mắt cũng không bị cận giống cả nhà.
    Nhưng lại có gì đó tổng hợp của tất cả mọi người.
    Tính bướng bỉnh chẳng sợ trời chẳng sợ đất và cách sống độc lập trong suy nghĩ đúng là con gái rượu của bố iu..cái trán cao , nụ cười là của bố ai cũng nhận ra.
    Hì hì nhớ ngày hai bố con đi xem phim Trân Châu Cảng ở Rạp chiếu phim Khâm Thiên ..hì hì ngày đó Bác bán hàng cũng cười bảo con gái sao mà giống cha thế
    Cái tính cầu kỳ khó tính thích làm đẹp thì giống mẹ cái tính khoái ăn uống cũng giống Mẹ Ngày bố đi công tác là ngày hai mẹ con chở nhau đi ăn bánh tôm trên hồ Tây Cái phong thái đôi bàn tay là của Mẹ iu
    Nhưng ai cũng bảo hai chị em chẳng có nét gì giống nhau ..đúng là chẳng giống nhau chút nào
    Mình cao hơn chị đến hơn 10cm , không cận , tóc không cứng như thế dáng người không giống , nét mặt cũng không
    Hic sao lại lạ thế nhỉ
    Nhưng mình thích chị gái mình nhất,ở chị toát lên một chất trí thức thực sự, một trí thức đúng nghĩa.
    Chị đọc nhiều, hiểu sâu sắc mọi khía cạnh của cuộc sống ở chị toát lên được cảm giác tin cậy, bất kể một người xa lạ nào gặp lần đầu cũng rất tin tưởng chia sẻ mọi chuyện.
    Chị chăm hơn mình, cẩn thận hơn mình gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ và tỉ mỉ đến mức ngạc nhiên.
    Mình nhớ cái áo ngày xưa chị rất thích nó bị rách chị dã ngồi thêu vào đó một bông hoa rất đẹp chẳng ai biết cái áo đó bị rách cả cái tính tỉ mỉ đó là một tấm gương cho mình học tập
    Có ai giống chị không nhỉ ? Khi luôn làm sẵn mọi việc cho tất cả những người thân.
    Sống với chị dường như mọi người trở nên lười biếng vì tất cả mọi thứ đã có một tay chị lo chu toàn .
    Chỉ cần nhìn chị quét dọn nhà cửa đã thấy được cái tính cẩn thận đó.
    Mỗi lần chị dọn dẹp đảm bảo đến công tắc điện cũng được lau chùi sáng bóng
    Những chiếc cốc rửa lau bằng những cái khăn xô thật trắng chị tự khâu vì chị bảo lau bằng khăn bông sợi bông sẽ bám vào cốc..hic
    Mình học hỏi được ở chị nhiều điều từ cách mà chị đọc một bài báo hay một bài phân tích chị ghi chép cẩn thận.
    Từ bộ sưu tập những bức vẽ chị sưu tầm cắt ra từ hoạ báo từ cách giữ sách vở sao cho phẳng
    Từ cách quan tâm đến mọi người sao đúng lúc đúng chỗ không làm người khác khó chịu.
    Có lẽ chính vì vậy mà thắng cháu iu wí của mình nó mới có được cái tính tỉ mỉ trong công việc sự tìm tòi đào sâu suy nghĩ khi nghiên cứu
    Mình hiện đại hơn, may mà có chị iu nên mình vẫn hiểu và giữ được những giá trị cần phải học cần phải biết của một người con gái
    Thích những ngày chủ nhật hai chị em vào bếp chuẩn bị cơm cùng gia đình
    Vì một cảm giác rất yên tâm khi có chị giúp đỡ việc gì cái tính cẩn thận sạch sẽ đó làm đâu gọn đấy lại không mất thời gian dọn dẹp là mình sướng nhất...hì hì.
    Sắp đến chủ nhật rồi
    1/9 là sinh nhật papa iu rồi , mua gì bây giờ nhỉ
    Ngày hôm nay hai chị em gặp nhau chỉ có bàn về chuyện đó
    2/9 mình cũng được một số tiền cũng kha khá đủ để mua quà cho papa iu

    Nhà có hai chị em gái thật là thích
  8. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30/8/2008
    Hic thế là tối qua nó ra đại sứ quán Laos và lên đường rồi . tour vòng quanh 3 nước Đông Dương này của nó mình là người ủng hộ đầu tiên.
    Với đàn ông không phải là ở nhà ru rú một góc đọc sách mà phải có sự từng trải với cuộc sống .
    Đàn ông đi càng nhiều càng hiểu được cuộc sống nhiều hơn.
    Nhìn cuộc sống đa chiều ..
    Thế là nó đã đi được gần hết các nước Asean rồi
    T nói về một chức vụ quản lý cấp cao của các tập đoàn không phải chỉ riêng quản lý trong khuôn khổ phạm vi đất nước Việt Nam mà còn vượt ra ngoài biên giới
    Tầm nhìn của T thật xa và rộng
    Mình tin là T sẽ thành công mà mình chẳng phải lo lắng gì cho nó cả .
    T và anh đều không rượu, không cờ bạc, không thuốc lá,không gái , thậm chí không ham mê cả đá bóng ca nhạc điện ảnh .
    Anh nói về xe oto anh mới mua ,và cả cấp bậc anh vừa thăng tiến ở tuổi đời còn quá trẻ không ai tin được trong một môi trường đầy tính cạnh tranh như thế .
    Anh nói với em về căn hộ chung cư cao cấp ở Mỹ Đình anh đặt đáng giá bạc tỷ về một cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ văn mình và hiện đại.
    Cách đây năm năm em đã khuyên anh học lái xe oto và anh đã học .
    Em hỏi anh đã tạm bằng lòng với những gì mình có phải chăng xây ngôi nhà 4 tầng ở tuổi 28 thế là quá đủ ?
    Em hỏi anh rằng anh có nghĩ mình sẽ học lên tiếp không ?
    Anh cũng đã học ,
    Em bảo với anh rằng nếu em là anh em sẽ bán nhà để đầu tư kinh doanh , một mình anh chằng cần thiết phải ở một ngôi nhà to như thế anh cũng đã nghe em và bán nhà để đầu tư góp cổ phần cùng bạn bè.
    5 năm anh qua anh càng ngày càng trưởng thành hơn vững vàng hơn dường như những điều em mong muốn em nói với anh cũng có tác dụng phải không anh . Đâu phải chỉ là căn nhà kia bây giờ thì anh đã giầu hơn rất nhiều vững vàng và độc lập hơn rất nhiều .
    Em cũng đã từng nói em chỉ cần một người chồng biết quan tâm chăm sóc bố mẹ em . Vì bố mẹ em không có con trai và anh đã thực sự là người như vậy .Bố mẹ em anh coi như bố mẹ đẻ của mình vậy
    Bây giờ anh lại người khuyên em học lái xe oto ,
    Anh là người khuyên em nên học ngoại ngữ tốt nhất đến mức có thể
    Sao bây giờ em mới chợt nhận ra dường như tất cả những việc anh làm đều bắt đầu từ những lần em và anh ngồi trao đổi trò chuyện với nhau . Anh đang chứng minh cho em thấy anh là người đàn ông mà em cần đúng không anh ?
  9. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ngày 31/8/2008
    Hôm qua T gọi điện về nhà biết nó thuận buồm xuôi gió mình rất vui .
    Bên Thái Lan đang có biểu tình hic , nhưng mình tin T chẳng vì thế mà bỏ tour du lịch ba lô đâu ?
    Hic T ngày hôm nay nó sẽ đến Thái Lan ừ cũng coi như là một người đàn ông phải mở rộng tầm mắt ra ngoài thế giới , đi du lịch kết hợp học hỏi xem văn hoá phong tục các nước.
    Che cũng đã có một chuyến hành trình bằng xe máy xuyên Châu Mỹ La Tinh .
    Anh cũng đã từng nói về mơ ước của anh muốn rong ruổi khắp Việt Nam bằng xe máy. Em thích chất lãng tử tính cách vừa có phần lãng mạn và hoang dã trong con người đàn ông là anh. Em thích hình ảnh của anh trên con xe mà anh đã tự tay độ lại. Em thích cái mũi cao khoé miệng hơi hết lên và mái tóc dài bồng bềnh của anh .
    Nhưng vì em nói rằng em không thích anh đã cắt bỏ mái tóc đó
    Khi tất cả những người thân mong muốn anh cắt tóc anh cũng không cắt . Em chỉ muốn anh cắt tóc để có thể sống hoà nhập tốt vào môi trường xung quanh mình mà thôi .
    Nhưng hình như là em đã nhầm em muốn thay đổi anh điều đó lại khiến anh đánh mất đi chính bản thân mình em thích anh vì anh là anh như ngày đầu tiên em biết . Tại sao em lại cố gắng thay đổi anh nhỉ ?
    Đó là sai lầm của em
    Lúc nào gặp em anh cũng trong phong độ của một người đàn ông mẫu mực và thành đạt .Có cần thiết phải gồng mình lên như thế không anh ?
    Cho dù anh có leo lên được nấc thang danh vọng cao bao nhiêu anh có biết.
    Bên trong mỗi con người đàn ông bao giờ cũng có một sự thất bại một sự yếu kém riêng một gót chân Asin bí mật .
    Em chỉ mong đến một ngày nào đó anh có thể tâm sự được với em những thất bại trong cuộc đời anh . Những lần không hài lòng trong cách cư xử của người xung quanh với anh , những vụ làm ăn không thành công.
    Em sẽ nắm chặt tay anh, yên lặng bên anh, bình yên lắng nghe anh chia sẻ với em . Em không bao giờ oán trách anh hoặc thất vọng về anh đâu ...tại sao anh không nghĩ thế
    Tại sao trước em anh luôn phải gồng mình lên?

    Em biết khi thú nhận những sai lầm thất bại trong cuộc đời của một người đàn ông với một người phụ nữ là rất khó khăn. Nhất là khi anh đang muốn chứng tỏ mình là người đàn ông em cần .
    Anh mong muốn em là người đàn bà của anh. Nhưng với anh em không đủ tin cậy không đủ là một mái nhà bình yên trước bao sóng gió của cuộc đời hay sao ?
    Em có cần anh vì em phải phấn đấu như thế đâu ?
    Tại sao anh phải cố gắng gồng mình lên để chứng minh điều đó ?
  10. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1/9/2008
    Ngày sinh nhật Bố cuối cùng lại mua cho bố thuốc bổ món quà sinh nhật .
    Đầu năm nay mình đi xem số , mình cũng chẳng tin và chẳng bao giờ đi xem số đầu năm .Vậy mà đầu năm nay mình lại xem số
    Anh Q cũng nói năm nay cả Mẹ iu - Chị gái iu - và mình đều là sao Thái Âm .
    Ba người đàn bà trong cùng một gia đình đều là sao Thái Âm và theo như số của mình thì năm nay mình không gặp thuận lợi về mọi chuyện .
    Mẹ hơn chị 18 tuổi , chị hơn mình cũng 18 tuổi
    Nếu mình gặp thuận lợi thì Mẹ phải chịu thiệt
    Nếu mình gặp thuận lợi thì chị gái phải chịu thiệt
    Hic còn nếu mình không gặp thuận lợi trong mọi việc thì Mẹ lại thuận lợi
    Hic năm nay chưa hết năm nhưng mình tin là mình gặp nhiều thuận lợi và may mắn
    Vậy thì Mẹ ..mình thực sự không tin vào bói toán tướng số đâu .Nhưng bây giờ mình rất sợ , nếu mình không thuận lợi không may mắn có phải tốt không ?
    Sức khoẻ của mẹ càng ngày càng yếu hơn rất nhiều ..chị gái cũng gặp trục trặc mâu thuẫn với đồng nghiệp
    Còn mình thì dường như bước vào tháng 8 mọi chuyện của mình đều may mắn hơn mình tưởng về tất cả mọi thứ tiền bạc , sự nghiệp .
    Sao năm nay nó trôi qua chậm thế ..mình có nên đi lễ cho chị và mẹ không nhỉ ? Vì thế mà từ đầu năm mình đi chùa hơi nhiều.
    Hic sao tự dưng mình lại có một cái tâm trạng tín như thế nhỉ ...có lẽ là vì quá lo cho sức khoẻ của Mẹ chăng
    Ngày nào mình cũng cầu cho cái năm này nó qua nhanh hoặc mình gặp bất lợi về việc gì cũng được để chia sẻ bớt vận đen cho Mẹ và chị gái .
    Anh đi xem số nhiều hỏi thầy nhiều cũng vì quá lo cho em đúng không anh ? Anh đi lễ các chùa dán đủ thứ bùa chú ở nhà cũng vì điều đó phải chăng anh ?
    Hình như khi người ta thực sự yêu một người quan tâm một người đều lo sợ những vấn đề không hay xảy đến cho người đó ..như mình sợ với Mẹ
    Anh đã làm cho em một tượng phật bà quan âm bằng ngọc bích để em phải giữ lấy phòng thân và khi em trả nó cho anh ngày đó anh đã buồn lắm đúng không anh ?
    Anh đi xem số nhiều hỏi thầy nhiều cũng vì quá lo cho em đúng không anh ? Anh đi lễ các chùa dán đủ thứ bùa chú ở nhà cũng vì điều đó phải chăng anh ?
    Tại sao ngày đó em lại trách anh mê tín nhỉ ?
    Tại sao ngày đó em không hiểu anh chỉ lo lắng thái quá cho em mà thôi ?
    Tại sao ngày đó em có suy nghĩ rằng em không tín vì thế trời ghép đôi với em một người quá cuồng tín như anh và đó là mâu thuẫn giữa chúng ta em đã từng nghĩ như thế đó
    Em có lỗi rất nhiều trong tất cả mối quan hệ của anh và em
    Với anh ấy mối tình đầu của em cũng vậy .
    Có lẽ em đã áp đặt một suy nghĩ và quan điểm của em lên anh trong khi đó em không hiểu được tình cảm anh và sự tổn thương trong những lời nói em nói với anh
    Sau những mối quan hệ em giờ đây ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện xưa em đã thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều .
    Nhưng thực sự nhiều lúc em thấy hối hận vì em lại đã mất công xây dựng vậy mà cuối cùng cũng chính một tay em phá bỏ .
    Có lẽ em hợp với anh ấy như Y đã nói ..anh ấy bao dung ..anh ấy coi em thực sự như một đứa trẻ bướng bỉnh và luôn dành thời gian để giải thích cho em hiểu được đúng sai .
    Chúng ta quá trẻ quá nông nổi để rồi sau những lần tự ái vặt chúng ta đã chia tay nhau.
    Với anh ấy có lẽ sẽ là một nơi bình yên ..và có lẽ anh ý hơn anh ở sự trưởng thành trong suy nghĩ và nhận thức
    Đừng trách em nhé ..

Chia sẻ trang này