1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm thanh nào tạo cho cuộc sống của bạn thêm hứng khởi?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi Basten, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ratap

    ratap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Basten ah, nghĩ đi nghĩ lại tui thấy âm thanh mà tui thích nhứt, âm thanh mà làm tui thấy làm cho cuộc sống thêm hứng khởi chính là ...tiếng hát của tui. Hố...hố...hố...
    Lúc vui, bạn bè tui hay rủ tui đi hát Karaoke, tui thấy mình hát hay quá, đã vui lại càng vui hơn... Cuộc sống thật quá đáng yêu.
    Lúc buồn tui hay hát ở nhà để xả X-trét, hát bất cứ thứ gì mình thích, bất cứ gì đã từng thích, và cả những cái sắp sửa thích, đang trên đà thích. Hát xong thấy mình lại trở nên cân bằng...
    Vậy đó. C''est la Vie i..ii....iiii
  2. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Ratap à, hôm qua bạn ngồi tra mãi từ điển mà chẳng hiểu nick của cậu nghĩa là cái gì.
    "Vì sao lại thế, tại vì sao lại thế
    Sao hông thế này mà lại là thế kia "
    Bỏ qua đã. Tiếng hát của Ratap à? Bạn nói thật nhé, chả hiểu cậu nghĩ làm sao chứ những người xung quanh (như tớ đây này ) nghe vào là thấy đời giảm đi mấy phần thú vị, còn mình thì tăng thêm bao nhiêu lịch sự và kiên nhẫn .
    Vậy nên chỗ thân tình tớ nói thế mà Ratap nên đóng cửa suy nghĩ về giọng hát của mình nhé .
    Hát giữa mọi người
    .... nên ngại ngần
  3. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    À, còn quên cảm ơn một người Login vào đúng SN của bạn (để sau này nhìn cái nhớ liền ).
  4. ratap

    ratap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, nick của tui là một từ viết tắt của nhiều từ thì làm sao mà bạn tra ra được, để tui mua quyển từ điển BK toàn thư về cho mà tra...
    Vì sao lại thế tại vì sao lại thế?
    Sao không thế này mà lại là thế kia
    VÌ sao lại thế phải tìm ra ngọn ngành.
    Bỏ qua hiểu biết... Basten càng lớn nhanh....
    Còn về giọng hát của tui thì bạn không cần phải dối lòng mình như thế đâu. Khổ thân bạn. Muốn khen mà không thể khen.
    Hãy giữ mãi mãi là em.
  5. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Cấm bắt chước chữ ký
  6. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    thích nhất tiếng cười của mọi người và tiếng người ta gọi tên mình như kiểu Lovely ơi, Lovely à hahha
  7. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Vui quá nhỉ! Vậy không biết bạn hát đã đạt đến đẳng cấp này hay chưa?
    Hát cho riêng ai nghe
    Tiếng hát gây nhiều muộn phiền
    Hát trong đêm thanh khuya
    Giọng hát vang vọng phường, làng
    Phá tan đêm yên vui
    Hàng xóm sang chửi ì xèo
    ....
  8. ratap

    ratap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Allhighgod ah`, sao bạn cứ chọc phá tui hoài vậy, tưởng ở topic ngụ ngôn cuộc sống là đủ rồi chứ nhỉ, tui mới tham gia diễn đàn theo lời rủ rê của "người xấu" thôi mà, đừng bắt nạt tui, tội nghiệp!!!!
    Còn tiếng hát của tui thì qua cái thời bạn nói lâu rồi, cái thời í ý mà, là thời còn con nít cơ. Hôm nào bạn muốn nghe, tui sẽ hát cho bạn nghe( với điều kiện là nghe only U), okiooo?
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Khi bạn hát một bản tình ca, là bạn đang hát về......
  9. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hi Ratap, ai là "người xấu" vậy nhỉ, thế thì tự bảo vệ mình đi nhá .
    Bạn có một Show, muốn mời Ratap đến hát cùng mọi người trong ngày 22/12, Ratap hát bài "Trở về dòng sông tuổi thơ""Thơ tình cuối mùa thu", ok? Nhớ đến 2 bài này, tớ mới nhận ra rằng thì là giọng của Ratap cũng không tệ lắm đâu. AllHighGog muốn nghe thì đáp máy bay ra Hà Nội sớm mà nghe nhé .
    Mà anh em dừng buôn dưa lê trên topic này đi .
    Chỉ có trong tôi, ngày đã sang đêm lâu rồi
    Bài hát cho em, giờ đã hát cho mọi người

  10. ratap

    ratap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Basten hay thật, đến khi đề nghị bạn hát thì mới có vài lời khen
    " Nhắc đến hai bài hát này mới thấy giọng của Ratap cũng không đến nỗi tệ".
    Mà sao lại phải hát theo yêu cầu vậy? Tự bạn lựa chọn bài hát có được không?
    " Trở về dòng sông tuổi thơ" thì Ok thôi, nhưng còn "Thơ tình cuối mùa thu" thì chắc là không đâu, để bạn hát bài khác, hay hơn nhiều...he he he. Bài hát kia bạn đã nói rồi, sẽ không hát lại lần nào nữa đâu.....Thề cá trê chui ống
    Mà show đó là sao vậy, cụ thể hơn đi chứ nhỉ( giờ giấc, địa điểm...cát-sê... he he he.) Cứ nhắn cho bạn mọt cái Mes, bạn sẽ OK thôi.
    Mà có ai buôn dưa lê ở đâu, vớ vẩn......... Đó là trao đổi thông tin.

Chia sẻ trang này