1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm thanh nào tạo cho cuộc sống của bạn thêm hứng khởi?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi Basten, 06/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Theo tui hiểu thì đây là kế lấy chuối dụ khỉ!
    Có lẽ đây là hai bài tủ của Ratap đó mà! Do đó mà Bát tương đề nghị bạn cho bạn khổi bối rối trước công chúng!
    Theo suy đoán của tui thì có lẽ đây là buổi lễ mừng đầy tháng của Ratap đó mà! Coi nào .... ... 22/11 - 22/12: TRÒN THÁNG NHÁ!
    Có còn thắc mắc biết hỏi ai nào nữa không?
  2. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    đấy là tại cái tiêu đề topic của các bác đấy nhé , ko phải tại em,
    âm thanh nào?
    em yêu anh- 1 câu nói - âm thanh phát ra từ cổ họng của đứa con gái mà mình thầm thuơng trộm nhớ, có thể phát điên lên vì câu nói đó
    tiếc rằng chưa có đứa nào nói với mình như thế- hic
  3. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cũng phải coi, câu đó dành cho ai nữa chứ!!!
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hì !
    Có một âm thanh quen thuộc với mình , tuy rằng đã nghe nhiều lần , những mỗi lần được nghe là mình lại thấy lòng trở nên bồi hồi đến kì lạ , cảm giác ấy cứ len lõi trong con người mình , nó khiến mình cảm thấy yêu đời hơn , vui vẻ hơn . À , suýt quên , mỗi lần nghe âm thanh đó , tim minh lại đập mạnh hơn , rộn rã hơn , cái cảm giác hồi hộp đó sao mà thân thương thế ko biết .Mình ước sao , lúc nào cũng được nghe và đón nhận âm thanh đó ...

    Âm thanh mà mình nói đến đó chính là tiếng sột soạt của những tờ pô ny me , mỗi khi chúng mình được bố mẹ cho $
  5. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hihi me too , sao mà tớ thích nghe cái giọng hát của tớ thế cơ chứ . Của đáng tội, cái giọng của mình hay ho thế mà cứ hễ lúc nào bật rock lên, rùi hò hét theo là y như rằng thằng em nó lại "Chị đói quá àh" hoặc "thôi đi bà ơi" .... he he thế có cú 0 cơ chứ, chả biết thưởng thức j cả
  6. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Này thằng cu, chú thích thì cứ post lên sao lại đổ cho tên topic của anh. Với lại, cái âm thanh ấy mà, phải phát ra từ trái tim, không phải chỗ nào khác nhé .
    Mà tại sao thầm thương trộm nhớ like crazy như thế, chú không đến mà nói với nó. Biết đâu cô nào đó cũng đang thầm ..... chú đấy. Cố lên đi, post lên đây hay set title chẳng ích gì đâu .
  7. blue_sun0209

    blue_sun0209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    he he he ............ toi cung thay rang cai am thanh ma khi so vao tui nghe thay tieng "sot soat" of tien la suong nhat .
  8. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tít tít tít tít ... mỗi lần vào ttvnol nhà ta được nghe cái âm thanh ấy và một cửa sổ nhỏ nhảy ra, thật là thú vị. P/m của một người bạn xa tít, hay của thằng bạn hằng ngày vẫn chat những câu ngớ ngẩn; những lời doạ nat "chú mà không làm xong thì trả tiền bữa rược hôm sau sau đấy", hay rủ rê "Êu, ném cho bạn cái ID Yahoo nào" ....
    Bạn có 1 tin nhắn, có 1 người bạn đang online và xếp hôm nay đến muộn . Hehe, một ngày làm việc bắt đầu như thế kể cũng hay .
  9. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    nghe tiếng rao ấy hay hay lạ nà lại rất nhiều nhá xôi chè ....đủ loại ngày nào mà ko nghe thấy là cứ ắng ắng lạ
  10. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Sáng nào cũng vậy, lúc 7h sáng, cái điện thoại di động của mình lại réo lên cái giọng của chính mình (ghi âm lại): "Dậy đi làm ba ơi! Có dậy không thì bảo?" vang cả phòng. Vừa với tay tắt nó đi, vừa lảm nhảm "Dạ thưa con nghe rồi!". Nhắm mắt tiếp.
    Ngay sau đó 5 phút, cái radio cũng tự động báo thức bằng giọng hát Mỹ Tâm "Ngày vừa 20 em ùa vào đời, đời vừa 20 xuân nồng", thế là lại chạy ra bàn tắt nó đi, miệng lẩm bẩm "Em hát hay lắm". Lăn ra lại.
    5 phút sau, cái đồng hồ báo thức bằng sắt vang lên tiếng chuông giọng kim inh ỏi. Nhào ngay dậy bắc ghế với tay lên nóc tủ tắt nó đi, bây giờ muốn ngủ nướng cũng không còn hứng thú nữa.
    Có tiếng rao "Bánh mì" bên ngoài cửa sổ. Đói!
    Bên kia bức tường, cô hàng xóm xối nước ào ào. Yên lặng lắng nghe.
    Nhà hàng xóm ken két mở cửa sắt. Con chó xù sủa bắng nhắng.
    Với tay lấy cho con sáo lon nước, đổ đầy ly thức ăn, con chim khẽ nhảy lạch cạch trong chiếc ***g bịt kín.
    Thằng cu nhà đối diện rồ máy chiếc xe 2 thì. Mở cửa ra, một ngày mới bắt đầu.
    Điện thoại kêu tí toe, em nhắn tin rủ mình đi ăn sáng. Vẫn cái quán nhỏ yên tĩnh đó, từ chỗ ngồi cuối quán, người ta vẫn nhìn thấy cái váy hồng của em thấp thoáng đi lên cầu thang sau cửa kính của toà nhà 12 tầng góc phố.
    Về văn phòng, cái bàn phím và chuột kêu lách cách, tiếng ghế dựa kẽo kẹt. Chiếc máy lạnh ở góc phòng rì rầm cả buổi, lâu lâu lại cất tiếng rên hừ hừ.
    Mệt, lấy headphone đeo vào tai, mở bài "Come away with me".

Chia sẻ trang này