1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực 7x (18/05)- Tường thuật, bình loạn về buổi Buffet phở HN tại nhà đại gia VotrungH vừa qua.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bữa tiệc liên khúc tại nhà đại gia VotrungH đã kết thúc tốt đẹp với sự tham dự của trên 20 khuôn mẹt đáng iu nhất của các box (7x,83,Ktế,KTQS,BKSG,HCMC,etc).
    Xin chúc mừng
    sun10
  2. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    bác sun vẫn post bài được.......không sai chính tả ---> chưa xỉn lắm nhỉ ????
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Thế k0 ai phát biểu cảm tưởng về món phở à? He he... Chắc ai cũng đang lăn lộn ôm bụng rùi
    May mà mình k0 đi
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chào các bác các cô ,
    Xin chân thành cảm ơn quý bác quý cô đã đến thăm tệ xá và đã cùng nhau chia sẻ những giây phút ấm cúng , vui vẻ và ý nghĩa , nhất là trong hoàn cảnh 7x SG chúng ta vẫn còn thiếu nhiều sự gắn bó và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên .
    Nhà chật , thiếu bàn tay phụ nữ nên ít hoa hoè , chỗ ngồi hơi gò bó , ăn uống thì cũng có thể chưa hợp khẩu vị của một số quý vị ....vân vân ... Trong lúc lăng xăng bối rối có gì thiếu sót rất mong quý vị thông cảm cho nhé ...
    Cảm ơn Blue-Angel , Nice Orchid , Solitaire , Ca Heo , Giotmuathu , Yup-yup đã tham gia cùng cánh nam giới 7X SG chúng tôi . Thử tưởng tượng một cuộc họp mặt toàn " đực rựa " chúng tôi thì sẽ ngán ngẩm biết mấy ...
    Thật đáng tiếc cho sự vắng mặt của vợ chồng Roma , Bazoka và nhất là ... Dark Hanzo . Quý vị mải làm ăn quá ....
    Cảm ơn một số gương mặt 8X mà tớ không nhớ rõ nick đã chiếu cố đến các anh các chị 7X SG . Và lời cảm ơn cuối cùng xin dành cho bạn Wellbutrin , người đã góp phần tăng lượng cồn alcohol trong máu các anh giai 7X lên một mức đáng kể , khiến anh nào cũng cười tươi như Liên Xô ... Lần sau bác lại kẹp nách vài chai nhé ... bọn tôi uống hết cho bác xem ...
    Bác Sun.10 đảm đang thật , nấu phở cho hơn 20 mạng người tinh tướng tinh vi mà bác cứ nhẹ nhàng tỉnh bơ . Mai bác ra Hà Nội nhớ kể lại cho chị Gừng chị ấy nghe nhé .
    Rửa xong cái bát cuối cùng tớ cũng mệt , nhưng cảm thấy vui lắm ...
    Chúc cả nhà có 1 tuần mới vui vẻ , thành công nhé !
    Votrungh@
  5. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Woa ..... 1 bữa ăn vui thí sợ .... hi hi .. em cứ tưởng 7X nhiều thì em sẽ hổng quậy được ( vì mấy anh chị 7X ... his his .. nhớn dzồi nên khó tính ) ai ngờ vui thía ..hi hi ... bữa nào 7X đi nữa nhớ xách em theo nhé ..
    ý ... mà hôm qua em có lèm gì thất lễ không vậy ?? hu hu .. nếu có thất lễ gì với mí anh chị thì cho em xin lỗi nhé ( khóc thảm thiết thế này , ai mà giận cho nổi , các anh chị nhể ??)
    Hi hi ... mà các anh 7X lém tài thía ...... đàn giỏi , hát hay ... vân vân và vân vân .... anh nào còn độc thân thì cho iem đăng ký ... hi ..hi
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
    Được Angellandung sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 19/05/2003
  6. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ cái món chả giò của anh Sun. Khi trước thi nấu ăn em cũng làm món này nhưng mà không ngon bằng Bếp Trưởng Sun10@. Và thít nhất là 2 chai Johnnie Walker Red Label của anh Votrungh@ . Tiếc là về sớm không tiếp tục tham gia cái vụ tăng lượng cồn alcohol ...với ...Wellbutrin.
    Tic Tac Chec
  7. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Khi em đến lúc 5h30 thì cũng đã có rất nhiều thành viên đến rồi. Mùi nồi nước phở bốc lên sực nức làm cái dạ dày đang phải chịu sự hành hạ của cơn đói tứ sáng đến giờ cứ rung lên...òng ọc Có lẽ là buổi liên hoan 7X có nhiều người tham dự nhất với một số lượng đáng kể các thành viên của box 83, chắc là muốn trẻ hóa các bác 7X vốn đã cằn cỗi từ lâu nay hehe. Cái nhà bếp nhỏ xíu vốn dĩ đã nóng bởi cái nồi nước lèo lại càng nóng hơn khi nhồi nhét gần một chục con người (80% là người béo). Tui cũng tham gia trong số đó với mục đích là đĩa chả giò hìhì. Và cuối cùng cũng làm được 3 miếng chống đói. Trên lầu diễn ra tấp nập các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh như bài bạc, phim ảnh, đố vui... Tất cả mọi người đều hồ hởi và có chung một tâm trạng là....đói Nhưng cuối cùng thì phở cũng đã xong. 25 tô phở (cái này do sự nhầm lẫn...cố ý của một số thành viên), 1 đĩa chả giò, 2 đĩa salad của Solitaire, dường như dư đáp ứng nhu cầu của thành viên tham gia . Riêng tui và đồng chí whisper còn được thưởng thức thêm một số miếng sườn ngon tuyệt vời từ nồi nước lèo, ngon đến đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Chỉ tội nhiệp pajero, đến quá trễ nên đành ngậm ngùi chan phở với nước lèo ăn cho đỡ thèm Nhưng màn hấp dẫn nhất của buổi liên hoan chỉ diễn ra sau khi bữa tiệc kết thúc. sun khởi đầu với chuyện cổ tích "Hậu thỏ và rùa" đã biến 18 nhân vật còn lại của buổi liên hoan thành 18 "con lừa" ngây thơ khiến cho tất cả cười phải lăn cười bò. Rồi lượt từng thành viên kể chuyện với điều kiện ai kể mà người khác ko cười thì sẽ phải uống rượu phạt. Nhưng mà khổ nỗi cười hay ko cười cũng đều phải uống. Chỉ tội nghiệp mỗi chú blackface, ngồi từ đầu đến cuối ngóng mãi mà chả đến lượt mình, làm chú ta tốn hết nửa tá khăn giấy chùi miệng vì thèm . Khi tất cả thành viên đã no say với 1 túi kem que và một lô vải ngọt như giọng em blueangel thì không khi lại trở nên thật thơ mộng lãng mạn. Đèn đã được tắt, chỉ còn tiếng đàn guitar du dương của votrungh và những giọng ca chìm nổi của mọi người. Một khoảnh khắc lãng mạn nhất của buổi tiệc. 7XSG quả là nhiều nhân tài, ko chỉ có votrungh mà còn có pickou chơi đàn cũng rất hay khi thẻ hiện một loạt bài hát tiền chiến phóng tác với điệu bolero rền rĩ
    Buổi tiệc kết thúc tốt đẹp hơn nhiều so với mong đợi. Hi vọng sẽ luôn có những buổi liên haon như thế để mọi người ngày cang thân thiết gần gũi nhau hơn
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  8. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Quên nữa, phải biểu dương tinh thần của chiến sĩ wellbutrin, xả thân vì đồng đội một mình một giẻ rửa hết chồng bát đĩa vĩ đại, hậu quả của cuộc chiến tàn khốc . Nhớ lần sau tiếp tục phát huy nhá wellbutrin
    Em đề nghị lần sau làm bufeet nhé các bác. Để em nghĩ thêm vài trò hấp dẫn hehe
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  9. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    ... Xin cảm ơn SV-Stars@ và đại lão gia VotrungH@ đã có bài tường thuật rất chi là .... tưởng tượng, sau đây là những màn kô có trong kịch bản, sun10 khổ chủ xin bổ xung:
    1. Sau khi chị em đã ra về hết, còn lại một số anh em 7x đã đang và sắp ... kô có người yêu ngồi lại ... thi nhau nói xấu chị em. Từ kể chuyện cười (Trượt tuyết, uống whisky đau mông, các bà Sơ, etc ), đến thi nấu ăn, đàn hát, uống rượu, rửa chén bát và cuối cùng cả đám đưa ra 1 kết luận rất chi là ... *********
    anh em 7x sẵn sàng tổ chức một cuộc thi mời tất cả chị em các box tham gia thi đấu các môn ... từ nữ công gia chánh, rửa chén bát, lau nhà, đến các môn ca nhạc nhẹ, kể chuyện cười, phần thưởng là ... đại lão gia VotrungH , chết quên phần thưởng là do đại lao gia VotrungH quyết đinh. Trân trọng kính mời chị em tham gia.
    2. 7x SG sẽ tổ chức 1 quả dã ngoại vào thời gian sắp tới.
    Để lúc nào tỉnh rượu, khổ chủ sun10 sẽ kế tiếp,
    sun10
  10. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Hi hi,nhớ phone cho em nhá hay nhắn tin cũng được anh hùng nhá(sun10 mập mạp)Em thích đi chơi với các bác rùi.
    Thích nụ hôn của gió,hơi thở của trăng và tiếng hát êm dịu của sóng biển

Chia sẻ trang này