1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực 7X Sài gòn. Tin mới !!! (trang 4)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    hức hức trục trặc kỹ thuật ở giờ cuối nên ko đi được
    dunghoitaisao cấm cười trên nỗi đau của người khác
    ngày xưa ơi,ngủ cho ngoan,ngủ cho ngoan nhé...
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chào bà con , ăn bún chả về ... mọi người vẫn khỏe cả chứ ?
    Xin nhắc lại là thịt và chả là do anh Hùng Sun.10 ướp , SV-Stars và Elead nướng , Soledad làm nuớc mắm và lo phần rau cỏ . Còn tớ ... chỉ hò hét và lo phần mặt bằng , xe cộ , còn nước uống toàn là lon nên ... không chịu trách nhiệm về sức khoẻ cộng đồng ... hihị
    Nhưng mà có thể khẳng định qua vụ này là ... nếu chiến tranh Iraq đưa tình hình kinh tế đất nước đến chỗ quá khó khăn thì mấy anh chàng 7X chúng tớ có đủ khả năng để mở một hàng bún chả ra trò đấy ... hihị
    Thật tiếc là có một số bạn đã đóng tiền hoặc đăng ký mà không đến tham gia cho vui , làm cả nhà phải cắm đầu cắm cổ mà ăn ... Hẹn các bạn lần sau vậy nhé !
    À quên , cái vụ chơi bài xì-dách cuối cùng vui quá ... nhưng mà chủ nhà cầm cái mà lại thắng chút xíu là chuyện ... ngoài kế hoạch ... bà con đừng buồn nhé ... hihị ...
    Cuối cùng , phải chân thành cảm ơn các bạn đã đến tham gia . Sự vui tươi , nhiệt tình và dí dỏm của các bạn đã làm cho căn nhà ấm áp , sinh động hơn rất nhiều .
    Thanh củi vê ri mục !!!!

    Votrungh@
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Ca ngợi đức tính cần cù chăm chỉ của các chị em phụ nữ, như bà xã roma, ko ngại nóng nực, lăn xả vào nướng thịt từ đấu chí cuối, có à vote cho vài sao rồi . Ko ngờ số mình đen thế, tình ko có mà tiền thì cứ bay khỏi túi sau mỗi ván xì dzách . Đánh chén được một bữa no say, khi nào làm tiếp đê bà con
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  4. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Thôi vote cho tớ cũng được mà.À mà hôm qua cũng bay khỏi túi một số $ sau vài ván xì zách.Chủ nhà đãi đê.
    Roma@
  5. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    CHÁN ...NHƯ CON GIÁN!!!
    thế mà bảo nhận tớ là member?!!!hichic
    có chương trình vui mà chẳng ai ới 1 tiếng làm thằng bé muốn tham gia mà chẳng biết tham gia mần răng???
    về đập đầu...dzô gối tự tự vài tiếng đây!!!hic
    MORNING GÂU GÂU....!!
  6. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chưa xử tội là may rồi còn lên đây than thở. Bác có biết rằng tụi này hôm đó bị bội thực gần chết ko? Dư nhiều đồ ăn quá nên bác Votrungh bắt chơi uýnh bài ai thua phải ăn làm đến giờ còn thấy sợ.
    Sao ko goi điện cho tụi này, cellphone có đầy đủ trong danh sách thành viên ấy. Lần sau nhớ nhé.

    Elead !

  7. myosotis

    myosotis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp bác Elead no lặc lè ,ăn đâu từ hùi 5h chiều mà đến 1h sáng chat với em vẫn còn nghe bác í 1 tiếng rõ to
    Em tung tăng cho đời biết duyên
    Em đến cùng lá làm xanh khu vườn
  8. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Tức quá ! tối đó tui phải coi thi nên không đi được. Nghe mọi người kể ăn no muốn .....ói luôn, tức cha chả là tức trong khi mình coi thi bụng đói meooooooooo đến 20h30 mới được về
    Thôi hẹn dịp khác mình ăn trả thù !!!!!!

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  9. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    chán quá, hôm đó không đi được mặc dù rất muốn, ốm nằm ở nhà từ thứ 7 đến hôm nay là thứ 4. sorry các bác vì đăng kí mà ko đi làm các bác bi ăn quá nhiều...hehhehe
    "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng
    và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."
  10. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ăn ko coi giờ vậy ? Trúng giờ tui đi có việc, hic.
    PS: Sorry anh votrungh, em tiếp tục topic của mọi người đây.

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA

Chia sẻ trang này