1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực 85...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Spike, 06/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Anh Hoàng ơi, thế hôm nào anh em mình đi ăn chè ở Tam Đa nhé, anh trả tiền lun
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Life is a flower
  2. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    to trangcva: anh trả tiền hả ? hehehe đừng nằm mơ thế chứ ?! ăn ở Tam Đa - gần trường CVA ~> anh là khách, bọn em là chủ ~> bọn em trả tiền Hôm nào trời lạnh đi ăn bánh bột lọc ở đó cũng đc đấy, nhưng hình như dạo này ko ngon như trc nữa thì phải

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Ui giời dân cva toàn những người như trang eva ăn lấy số lượng thì họ cần gì phải làm ngon

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  4. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Tui là người ăn lấy chất lượng và hậu wả thì mọi người biết rồi đấy! :(
  5. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    To Kaka : Ờ tao biết rồi b.... lực , phải kô , tội nghiệp thằng bé , ăn chất lượng lắm vào , chất lượng như cái nick của máy phải kô .
    Hỏi trang eva xem thực đơn của chị ấy như thế nào rồi ăn trong vòng 1 tuần là đảm bảo
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  6. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    nào nào số lượng chất lượng cái giè, lôi thôi em treo nick các bác giờ
    em ghét nhất ăn gan phổi, lần nào bị mẹ em lừa cho ăn là em cũng nôn ngay ( tưởng thịt bò ), với cả nhộng

    I will make the whole world know my name...
  7. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa ăn phổi bao giờ , nó như thế nào hả bác
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    nhộng là cái món tui sợ nhất trên đời đấy ! nhìn thấy là rùng mình... chậc chậc...
    Nói chung thì các món ăn ngon của VN thì nhiều lắm, kể mãi mà chả hết ! các bác cứ nghĩ mà xem ! hôm nay các bác ra đường, ăn đc 1 món ngon -> về bảo tui thích món này lắm...v...v... ,ngày mai lại ra đường và lại thấy món khác ngon, lại thích...cứ như thế chả lúc nào ngừng cả...=> những điều tôi nói chắc là đúng...với cả văn hoá ẩm thực thì phong phú lắm mà !
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  9. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    thôi được rồi các bác muốn nói gì thì nói, em chuyển tên topic sang thành "ẩm thực". Có cái gì về ăn uống món ăn, rủ nhau đi đâu ăn, tất cả chuyện gì về ăn thì các bác cứ post vào đây, thế thôi

    I will make the whole world know my name...
  10. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    nào nào có bác nào đã hóc xương cá bao giờ chưa nào
    em "bị" vài lần rồi, hầu hết đều chữa bằng cách nuốt 1 cục cơm to . Lần nặng nhất em phải ra bệnh viện các bác ạ, vào chả hiểu ông bác sĩ làm thế nào vừa há mồm ra là đã thấy lôi ra cái xương rồi, hic có 3 giây khám bệnh mà hôm đấy em phải trả 10000đ + 500 gửi xe. Bây giờ thì em không ăn cá nhiều xương nữa, ăn cá thu thôi
    to Dul: chắc em nhầm, không phải phổi nhưng đại loại là 1 bộ phận gì đấy, còn gan thì em chắc chắn

    I will make the whole world know my name...

    Được Spike sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 09/11/2002

Chia sẻ trang này