1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực ăn uống

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi be_bi, 19/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_bi

    be_bi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ẩm thực ăn uống

    bài đầu tiên mời các bác thưởng thức món thị khỉ...hehe có ai ăn chưa??
    he he Tổ tiên loài người tuy là một loài vượn thế nhưng hiện nay con người ta chẳng nể nang gì bạn bè hàng xóm láng giềng láng tỏi của mình là con khỉ...Sau đây là một số hình thức người ta ăn thịt khỉ mà em được thầy giáo kể cho nghe...

    1. Để giết 1 con khỉ người ta hay khoái cái trò...nhốt nó vô một cái ***g sắt rùi dội nước sôi từ từ..Cảnh tượng sau đó thật kinh khủng: khi ta dội nước sôi đến đâu con khỉ tự nhổ lông mình đến đấy..cuối cùng khi nó tự vặt lông mình xong cũng là lúc nó die..và trông con khỉ lúc này như một đứa bé sơ sinh...híc..thế mà ngườ ta ăn được cơ đấy ạ..

    2.Người ta ko chỉ khoái ăn thịt khỉ mà đặc biệt là óc khỉ...Nhá ăn óc thì phải ăn tươi..Con khỉ vẫn sống nhăn răng mà người ta thẳng tay bổ đầu nó ra (nó vẫn sống à) rùi lấy thìa ra xúc óc nó ăn ngay..Híc vừa xúc tới đâu thì con khỉ vừa lạy lục tới đó..trông thương wá đi mất thế mà người ta vẫn xúc ngon lành đến khi con khỉ chết ko còn lạy nữa...

    Em trở về đúng nghĩa trái tim em.Là máu thịt đời thường ai chẳng có...
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    he he, mày có phải mô tả 1 cách chi tiết thế này ko. À mà các bác ạ, người Trung Quốc toàn ăn thế đấy, ghê nhở, hic
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Life is a flower
  3. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    bé bi ơi bé bi topic "Ẩm thực" có chủ rồi, định ăn cắp bản quyền của Spike hả
    mà ẩm thực gì mà dã man tàn bạo thế kia hichic, tả thế kia thì còn ai dám ẩm với thực nữa. Mô phật...

    I will make the whole world know my name...
  4. be_bi

    be_bi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hê hê thì tao nghe được gì thì tao kể thế mà..ku.... đấy là con nhẹ đấy...hee
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em.Là máu thịt đời thường ai chẳng có...
  5. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, ghê quá! Em còn được biết ở một số nước người ta còn ăn giun ăn gián ăn sâu bọ nữa. Ko hiểu ngon ở chố nào nhở
    I wanna see you smile!!!


    anhcva



  6. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không, thế mày ko biết ở châu Âu người ta còn ăn châu chấu với giun dế gì à, xem trên chương trình tivi thấy thế, nhưng mà trông cũng ngon ngon he he
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Life is a flower
  7. Hihihahihi

    Hihihahihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ực ực!
    Chèm chẹp!
    Đói quá mẹ ơi!
    Ực!

    Ít ra thì truyền thuyết nói như thế!

  8. bupbengo

    bupbengo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Dã man
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    eo ơi , lại còn có cả người đói với mấy cái món giun gián ... chậc chậc....
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  10. be_bi

    be_bi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    anhcva và trangcva chắc ăn thử rồi hả?? sao lại biết thế..... he he.bọn ăn mảnh...mà ăn như thế thì tau chịu..
    còn cái con khỉ là do thầy tao kể lại trong lúc bụng dạ em đang sôi sục cồn cào vì nhớ mẹ wá đỗi nên em mới nhớ.... chứ em chưa có vinh hạnh măm măm nó bao giờ cả...ơ trời bao giờ mình được thưởng thức nhở
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em.Là máu thịt đời thường ai chẳng có...

    Friends forever

Chia sẻ trang này