1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực Box Gà...Nào ta cùng đi thôi...HeHe...Welcome

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi x_jin_85, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ ý kiến của đồng chí Trâu , àh quên đồng chí tuổi Trâu đã lập ra topic này ,cứ lên thành phẩm Chân Gà nướng ăn là tuyệt rồi , ngon , ăn vào không phải chạy ra chạy vào toilet là sướng rồi , ngon quá mà chết từ từ thì không sao ?Sợ nhất là die ngay thôi..hêhhhêhhhe....
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái topic này lại nhớ đến hồi vừa vào box gừ chửi nhau toé loe với thằng Minh a coòng về cái bát bún riêu 30k của North_girl, giờ không biết cái topic đó đi đâu mất,nghĩ lại mà hài.........giừ thằng "tiểu tư sản" lên đại tư sản từ hồi nào rồi....chẹp.....
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Không phải bát bún riêu mà một loại thức ăn dành cho giống người (Lâu quá đâm cũng quên). Sống là phải ăn...mà ăn là phải ngon...thế mới gọi là ẩm thực.
    Nhắc đến chân gà nướng và mường tưởng lại những bài báo hăm doạ về thực trạng nhập gà lậu, gà chết ở Trung Quốc về...kể cũng khiếp. Nhưng cái sự sung sướng này không thể hãm lại được. Thôi thì.....ăn rồi chết trẻ hơn một tí cũng cam...Keke.
  4. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chân gà nướng thèm quá.Ăn nhanh k sắp đến mùađông,cúm gia cầm thì nghỉ ăn
    Sao mấy chị Box mình k giới thiệu mấy món ngon ngon cho mọi người nhỉ(kèm hình ảnh thì quá tuyệt)
    Em thích ăn ốc ở đường Liễu Giai,hàng ốc đó được lắm hơi xa thôiAi đã ăn ở đó bao giờ chưa??
    Ăn nem chua rán ở chỗ Lý Thường Kiệt (đối diện trường VIệt đức)cũng đươc,nhưng mà cũng tạm thôi k biết có hàng nào ngon k??Mọi người ai biết thì chỉ cho em với.Em thích ăn quà vặt lắm.Mong sẽ biết được nhiều chỗ ăn ngon hơn từ mọi người trong box
    "Mong đó là 1nửa của mình"
  5. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    hê hê,
    Cũng thích ăn chân gà nhưng mà là chân gà ri luộc (quán này ít ai biết đến, mà có khi quán này chỉ có một mình mình biết và nó phục vụ có mỗi nhà mình cái món đấy),
    Tưng tửng tối thì chỉ có vài chục cái chân, nhà mình xơi hết, mua về đêm thức ăn, thú vị, chân gà ri mà ăn thì khỏi phải nói, vệ sinh, an toàn mà lại ngon bổ rẻ.
    Trước kia có 700/1 chiếc, giờ lên 1000/1 chiếc vẫn thấy ngon.
    Tin còn thích ăn một món nữa là chè xoài và Karamel ở Ngyễn Trường Tộ, chẹp chẹp, toàn thứ vệ sinh thôi, ke ke ke.......
  6. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chân gà nướng thì mùa nào ăn cũng thấy ngon ,biết là bẩn thật đấy nhưng thôi cứ ăn đi sao fải nghĩ nhiều vậy lo bẩn chắc chẳng bao giờ ăn được gì
    Có ai hay ăn ốc xào không?Mùa đông rồi, món này mà dùng thì quá tuỵêt.Ốc chấm với nước mắm xả nhưng nếu chấm với ngay nước ốc xào thì không còn gì để fàn nàn cả.Ở đó ngoài ốc còn có rất nhiều thứ như trứng cút lộn và những chiếc ngô mỹ nóng hôi hổi...(vừa ăn vừa lo bỏng tay)
    Ăn nem chua ở phố Nhà Hoả khá là ngon.Hàng đó chỉ có vào buổi tối thôi.Phố này vừa vắng và nếu đến đúng lúc thì còn nghe thấy tiếng còi tàu hoả chạy qua.

  7. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    hehe may quá mình giống chuoi_cu cóc thích ăn chân gà nướng( ngay trước thì thích lắm nhưng sau khi chứng kiến thì thôi rồi lượm ơi). Mỗi lần bạn bè rủ đi ăn chân gà nướng ở phố ...( quên bố nó tên rồi, nằm trên đường nguyễn thái học ý) thì mình ăn khoai lang nướng và 1 cái cánh gà thôi. Hehêê thỉnh thoảng đói bụng, chuồn về sớm ăn cháo trai ở trần xuân soạn, ăn bánh giò ở bên hông chợ hôm, cái hàng nổi tiếng là khôgn có hàn the ý ( cóc biết là có đúng là khôgn có không nhưng hôm nay vừa ăn nè), ăn chè ở Nguyễn Bỉnh Khiêm, ăn caramen ở vincom( mịe khỉ, ngày trước mới có, ăn còn thấy nhiều nhiều, giờ thì mỏng dính như cái lá lúa, vớt được 2 thìa thì hết.Làm chục cốc không thấy lăn tăn gì )... Mấy chỗ đấy gần cơ quan mình, tiện đường đi lại . Hôm nào đi chơi tối thì ăn phở xào ở hàng buồm nè ,ăn chả cá kinh kì ở Hoà Mã nè( ghét đặc bánh mì hoà mã, ngấy kinh khủng ). Hôm nào hết tiền thì ăn Phở Thìn ở Lò đúc, ăn nộm ở Thi sách, ăn quẩy nóng ở Đại la,ăn ốc ở Kim Liên ( cho gần thôi chứ mình thấy ăn ở gần trường Ams ngon hơn, quán cay ý)............ Choài còn nhiều món bình dân lắm nhưng mà đi ngủ thoai, có người giục . Còn ăn món cao cấp nhà hàng khách sạn thì mình chẳng bao giờ đi với người yêu chỉ đi với bồ thôi.À bên gia lâm có bún cá quả ngon cực ( chỉ bán buổi sáng thôi mới cú chứ)
  8. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Này này, đề nghị bà con trước mắt tập trung vào mục tiêu ngắn hạn nhé, cứ bàn vào bàn ra, nêu thú vui này thú vui nọ, địa chỉ này địa chỉ kia mà nào có ai ọp ẹp để thưởng thức các món ngon đấy đâu????
    Tớ là cứ cuối tuần đi ăn uống, bác nào join thì alo , tụ ít lâu ngày khắc thành đông..............không tạo ra thói quen thì khó có cơ hội ọp ẹp thường xuyên.
  9. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    các bác ui, bác marktinh rủ cuối tuần nào bác ấy cũng ăn uống và rủ ai thích cứ liên lạc với bác ấy thích món gì bác ấy cũng chiều và chiêu đãi hết lòng hehhêhh bác marktinh làm ơn chìa cái sđt thoại ra nào
  10. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Lại nói ẩm thực , trong SG này có món ăn rất ngon , đó là món Bánh Canh Trảng Bàng , ăn ngon tuyệt vời ...Nhất là cái quán ở Thanh Đa.Tuyệt cú mèo..Hum nào có anh em Gà nào quá bộ tới SG , thì điện cho Tuấn Linh , TL mời một chầu tơi bời luôn . Bên cạnh đó còn nhiều món thú vị lắm ,HN mình không có đâu .
    Được link_2me sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 09/10/2006

Chia sẻ trang này