1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực Box Gà...Nào ta cùng đi thôi...HeHe...Welcome

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi x_jin_85, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ôi anh TL này giống mình ghê!Em cũng nghiện món bánh canh Trảng Bàng,nhưng còn khoái hơn nữa là bánh tráng cuốn thịt heo.Có quán nào ở đường Thanh Đa ngon hả anh?em chỉ hay ăn ở Hoàng Ty chỗ Trương Quốc Dung với lại 1 quán bà gì gì ở Lê Thái Tổ hay sao y,chẳng nhớ,hehe,ôi các thứ lá Tây Ninh mới tuyệt chứ.Sắp tới em vào Sg đấy,anh khao nhá,há há!!!!
  2. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    hehe bánh canh trảng bàng hử. Tớ ăn ở sài gòn kô thấy ngon bằng ăn ở tây ninh( chỗ nào thì quên rồi). ặc ặc ngon cực, xong về lại sài gòn ăn không thấy ngon. Còn bánh tráng cuốn thịt heo, ở đà nẵng ngon lém lém.Nói đến Đà nẵng mới nhớ Tớ có nhà đứa bạn ở đó, đợt bão vừa rồi bị cuốn cả cái tầng 3 nghe nó kể mà sợ khiếp linh hồn.
    Ở sài gòn ăn xôi thịt gần chỗ ả bely cũng ngon
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là bánh tráng thịt hoe ở Đè Néng là ngon nhất ,mà cũng đúng là gốc của món luôn,ngoài ra ở Đè Néng còn có món Bê Thui Cầu Mống, nằm trên đường 1 đi Guảng Nôm, cái món bê thui rồi vắt chanh ở đây đốt bia rưọu thì cứ gọi là tồng tộc....vào lém...
    Còn cái món bánh canh dù ăn ở đâu đi nữa thì tớ cũng chả thấy ngon cái gì sất,có cái nước của nó thì ngọt thật nhưng mà cái món bánh bên trong thì tớ không khoái khẩu,nhìn nó cứ trong trong như chè Thái....tóm lại là không khoái món này lắm....
  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hêh,mọi người có nhầm ko ạ.Ở Đà Nắng có thịt lợn 2 đầu cuốn bánh tráng phơi sương,nhưng ko nhiều thứ rau bằng bánh tráng Trảng Bàng cuốn thịt heo và tai lợn ở SG.Mỗi món có 1 cái ngon khác nhau mà,đâu phải 2 món giống nhau đâu.Em thích cả 2 món này,hehe,thích nhất là lá cóc với lại lá quế vị của Tay Ninh ý.
    Còn ở Đà Nẵng ui chao là đồ ăn vừa ngon vừa rẻ hơn HN và SG nhé,ngoài cái món bê của anh tibi và lợn 2 đầu,còn có hải sản bà Thôi này,có tôm chiên cốm ở cái quán gì đệp đẹp(mà tên có 3 chưa nhu tên Tàu,em quên mất rùi,hì!),ngon tuyệt,còn có nem lụi này,có bún suờn ở đường Trần Phú này....Thèm quá,Tiếc là đợt này DN bị bão nên kế hoạch vào làm chtrình của em cũng bị dẹp tiệm,thế mới chán!
  5. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    đúng là gày thầy ăn. Khiếp.
    Bánh can trảng bàng khác với bánh canh bày đầy la liệt ở sài gon nhé . ăn cái thể loại bánh canh đấy nuốt không trôi, nhìn cái sợi bột của nó như run đất trong tron, khiếp quá. ăn 1 lần tởn luôn. Đồ ăn trong nam ngọt bỏ xừ, nhưng mình vẫn ăn được. bằng chứng là ở 2 tháng tăng 2 kg
    Không nhầm đâu cunhat ạ, ở đà nẵng có bánh tráng cuốn thịt heo ngon lém. Lần nào vô đấy cũng ăn mừ. Cuối năm nay lại vô đấy ăn tiếp đây. Mình thích đà nẵng, không hiểu sao cuộc sống ở đó khiến cho mình rất thoải mái
  6. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    okay , có gì cứ alô cho anh một tiếng , nghe nói vợ chồng em vào đây hưởng tuần trăng mật hả?đi theo tour hay tự do , nếu có vi vu đà lạt thì cũng alô cho anh , tiện thể cũng đánh tiếng luôn, anh có bà chị làm khách sạn trên Đà Lạt, phòng cực đẹp , giá cũng okay , nó rất phù hợp với đôi uyên ương trẻ như em.Nơi đó là nơi anh nghỉ và làm việc luôn đấy .Khách ở đó toàn dạng VIP thôi .Okay ?Thỉnh thoảng anh mới lên Đà Lạt ,cần hỏi những dịch vụ gì trên đó thì cũng alô cho anh ..hêhhhêhh..tự nhiên bị bệnh nghề nghiệp thì phải .
  7. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hêh,hay qua,tks anh truoc.Hien vc em chua qdinh van de honey moon vi con phu thuoc vao xien`co bi nhiu va thoi gian cho phep di dau.Em ma di DL thi se alo anh,hihi,anh lam ve du lich a?Co dieu chac chan bon e se ko di tour,vi di nghi chu co di chạy loạn đâu mà tour hả anh!
  8. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Ừa , cứ alo cho anh theo số phone dưới nè , anh không làm bên du lịch , anh làm về cái cao cấp hơn du lịch nhiều , cái đó rồi e sẽ biết nếu có dịp ở Sg hoặc ở Đà Lạt hoặc các khu du lịch khác như Nha Trang , Vũng Tàu , Mũi Né Phan thiết , đó là nhà của bọn anh đó ...hhêhhheh
  9. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
  10. goldmoon

    goldmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ! Tớ chẳng biết chỗ nào ăn uống cả ! Mai kia có người iu ko biết dẫn đi đâu. Các bạn biết đường nào đi đến trái tim nhanh nhất ko ??? Hình như là con đường đi qua dạ dày !

Chia sẻ trang này