1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực box Hà Tây nào(các loại đặc sản ,địa chỉ các món ăn ngon,các quán giải khát hay hay...)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Lexcom, 18/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả? Chim trời là khoái rồi, Hùng Cười có thể hướng dẫn cụ thể hơn không? Tên quán là gì, giá cả hợp lý không? Chỗ ngồi có hợp lý không?
    Mà đường Thanh Bình ở chỗ nào nhỉ?
  2. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mang tiếng người Hà Đông. hôm nào ông chủ chi đi tôi đưa ông đến tận nơi
  3. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mang tiếng người Hà Đông. hôm nào ông chủ chi đi tôi đưa ông đến tận nơi
  4. sweetmelody_912

    sweetmelody_912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đồ con trai,toàn thấy nhậu nhẹt thui,hihi............Sweet thì chẳng wên được quán ốc Vạn Phúc,quan chè và bánh ở BV tỉnh..........Mấy quán nước nữa.Đẹp va lãng mạn ghê.Còn 1 chỗ nữa chưa thấy ai nhắc đến.Đó là quán nhà sàn cũng nằm trên đường Thanh Bình.Ngồi đó buổi chiều uống nước,ngắm sông Nhuệ thì...........trùi............Nhớ ghê!Nói đến đây chỉ muốn bay ngay về HĐ thui,hic..............
  5. sweetmelody_912

    sweetmelody_912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đồ con trai,toàn thấy nhậu nhẹt thui,hihi............Sweet thì chẳng wên được quán ốc Vạn Phúc,quan chè và bánh ở BV tỉnh..........Mấy quán nước nữa.Đẹp va lãng mạn ghê.Còn 1 chỗ nữa chưa thấy ai nhắc đến.Đó là quán nhà sàn cũng nằm trên đường Thanh Bình.Ngồi đó buổi chiều uống nước,ngắm sông Nhuệ thì...........trùi............Nhớ ghê!Nói đến đây chỉ muốn bay ngay về HĐ thui,hic..............
  6. biahado

    biahado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng khoái thịt chó hehe,về Hà Đông các bạn có thể tìm đến vài địa chỉ tụi mình hay tụ tập này:
    -Nổi nhất là đường Vũ Trọng Phụng (hay gọi đường vào VM)
    -Thịt chó Cầu Khâu (thị tứ Xốm)
    -Trên phố Nguyễn Trãi(dẫn vào trường Lê Quí Đôn) cũng có 1 hàng
    Ăn đêm ở Hà Đông cũng rất thú vị,ngoài ốc Bà Triệu (gần cổng chợ HĐ,phở Hùng Gù (trên phố Lê Lợi),chè Huế (cầu Đen)...còn có rượu mực nướng:Một địa điểm đối diện trường An Ninh,một ở gần Xổ số Hà Tây ;bánh bao,bánh mỳ trên phố Lê Lợi thì tuyệt-thơm nức và nóng hổi ,vịt cỏ Vân Đình (nhà Hoà Béo trên phố Lê Hông Phong chén rất tuyệt :D)
    hix,nhắc đến lại thèm Lâu lắm tớ không được đi ăn-nhậu đêm cùng bạn bè
  7. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Em ít sang Hà Đông nhưng mà nghe bác biado giới thiệu thế này. Thì nhất định phải Hà Đông thẳng tiến mới được. À em có qua đó ăn thị chó một lần, và vịt vài lần. Đúng là có ngon thiệt.
  8. cuoi_khoc

    cuoi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Đường thanh bình là đi thẳng vào mấy quán lẩu vịt ấy, đi sau vào chút nữa bên tay trái, ăn khá hợp lý, chỗ ngồi cũng được, ngồi bên mặt sông Nhuệ, làm vài con chim bồ câu nướng, tim lợn nướng với con gà đắp đất là đủ nhâm nhi rồi...mùa hè ngồi mát lạnh mông vì ở dưới là nước sông mà....
  9. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    bác Cười Khóc đi nhậu toàn uống lavie mà các món nhậu thì sành ghê ta
    Hôm nào bác dẫn anh em đập phá một bữa đê
  10. trungnganthuhai

    trungnganthuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hà tây bây giờ nghe nói có đặc sản thịt ngựa xuất xứ từ làng pháo Bình đà (đã đổi nghề) , Nhưng tài một cái là tuỳ theo điều kiện hoàn cảnh mà nó vẫn là thịt ngựa hoặc biến thành thịt bò ( nhất là trong món phở bò) . Và nó đx được "xuất khẩu " đến tận Hà nội rồi ! Bác nào đã nếm chưa ? Tả cho anh em thèm với !

Chia sẻ trang này