1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực đất Kinh Bắc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi xoxoxo, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ở đâu thì món í cũng được chế biến xế đới
    Tởn đến già
  2. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu, Uống rượu vào thì virus, vi khuẩn nào cũng chết hết , nói đến lại thèm rồi
  3. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Nếu sợ bẩn thì ....chẳng ăn được gì. Thôi nhắm mắt..uống vài ly cuốc lủi là OK hết.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ai mà chả sợ bẩn, sợ mất vệ sinh
    Dưng mà khuất mắt trông coi thì hông sao, dưng nhìn thấy òy coá mà gan to bằng gan zời cũng ..............iem chào bác iem vìa !
  5. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    ờ .........vìa Hà giang ăn tạp pí lù vệ sinh lém Thoáng nhể
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đoá nà phong tục tập quán của mỗi dân tộc, đố mà thay đổi được họ đới
    Tát cho sái quai hàm rờ
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Rua To Mom: nai
    Ga con lon ton Ga: oi
    Rua To Mom: mi đọc cái bài ta vít vìa chân gà nướng chửa?
    Rua To Mom: cứ thèm ăn lém vào
    Ga con: rui huhu
    Ga con: kinh qua
    Ga con: huhu
    Rua To Mom: uh
    Rua To Mom: kinh lém
    Rua To Mom: ta thôi ăn chưn gà từ lâu òy
    Rua To Mom: từ hồi ở HN cơ
    Ga con: huhu
    Ga con: vậy giờ tau ăn cái gì
    Ga con:
    Ga con: bắt đền mi đấy
    Ga con: huhu
    Rua To Mom: ăn khoai nướng
    Rua To Mom: ngon lém
    Rua To Mom: ăn ốc
    Ga con: huhu
    Ga con: ừ, ăn tạm món ốc cũng được. Chẹp! Ôi nhớ nhà qué, Rùa ơi!
    Rua To Mom: uh
    Rua To Mom: ta cũng nhớ Gà
    Rua To Mom:
    Ga con: Mi cười gian xảo quá
    Ga con: Đồ yêu tinh
    Rua To Mom: mi nà đồ bạch cốt tinh
    Rua To Mom: cùng tinh
    Rua To Mom: giống ta
    Rua To Mom:
    Ga con: mi là đồ linh tinh
    Ga con: đồ tinh tinh
    Ga con: đồ cá linh
    Ga con: đồ Diệu Linh
    Ga con: há há
  8. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Thích nhất món rau thì là luộc và thịt luộc chấm mắm tỏi. Đi về 2 lần, lần nào cũng đòi bằng được. Ngon mà ngọt, nghĩ mà nhớ
  9. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Món này lạ nhỉ Ở đâu thế
  10. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhất món chả quê và món bánh ngũ vị mỗi dịp xuân về

Chia sẻ trang này